Hà Giang: 67/92 tân binh ở Đồng Văn nhập ngũ năm 2025 là đảng viên

Hòa trong không khí ngày hội lớn giao nhận quân của toàn dân, toàn quân trên cả nước đón, đón các tân binh lên đường nhập ngũ, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vừa tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025 trang trọng, xúc động.

 Trước lúc lên đường, tân binh Ly Mí Lầu tranh thủ hướng dẫn bố mẹ sử dụng điện thoại thông minh để nhìn thấy con khi xa nhà.

Trước lúc lên đường, tân binh Ly Mí Lầu tranh thủ hướng dẫn bố mẹ sử dụng điện thoại thông minh để nhìn thấy con khi xa nhà.

"Khi con gọi điện thoại về, bố mẹ nhớ bấm nút xanh để nhìn thấy con"

Trong số hàng trăm gia đình, thân nhân đến dự buổi lễ, có cả nụ cười và những giọt nước mắt tự hào của những người làm cha mẹ, vợ con các tân binh.

Bà Hoàng Thị Hằng, thôn Tắc Tằng, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn cười tươi chia sẻ: "Hôm nay con trai tôi là Vàng Văn Ước lên đường nhập ngũ. Tôi mang Giấy chứng nhận con nhập ngũ về treo trang trọng ở nhà, để mỗi lúc nhớ con lại thấy tự hào hơn. Gia đình tôi có 2 người cô, cùng vợ và 2 con nhỏ của Ước đều có mặt ở đây. Cả nhà tôi ai cũng tự hào vì có con trai đi rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước".

Bà Hoàng Thị Hằng, thôn Tắc Tằng, xã Má Lé, huyện Đồng Văn, tự hào khoe Giấy chứng nhận nhập ngũ của con trai Vàng Văn Ước

Bà Hoàng Thị Hằng, thôn Tắc Tằng, xã Má Lé, huyện Đồng Văn, tự hào khoe Giấy chứng nhận nhập ngũ của con trai Vàng Văn Ước

Trong đoàn người tiễn con lên xe đi hội quân, một người đàn ông ngoài 50 tuổi tay giơ cao bông hoa hồng tất tả đi tìm con trai. Khi chàng tân binh vẫy gọi bố qua cửa sổ ôtô, ông cười rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào cố nắm chặt bàn tay con trai: "Bố chỉ mua được 1 bông hoa hồng này thôi, nhưng muốn tặng con lúc này. Cố gắng phấn đấu thật tốt nhé, cả nhà và bố rất tự hào về con…".

Lẫn trong số những thân nhân các tân binh còn có gia đình bà Lý Thị Xia, thôn Tả Kha, thị trấn Phó Bảng. Bà Xia tự hào giới thiệu từng người trong gia đình: "Nhà tôi đi tiễn con trai thứ hai là Giàng Mí Lử. Đây là bà Hàu Thị Mua, mẹ vợ Lử, còn đây là con dâu tôi Cự Thị Xinh và 2 cháu nội của tôi".

Mẹ con chị Cự Thị Xinh được mẹ chồng là bà Lý Thị Xia, thôn Tả Kha, thị trấn Phó Bảng, động viên đi học chữ trong thời gian con trai nhập ngũ

Mẹ con chị Cự Thị Xinh được mẹ chồng là bà Lý Thị Xia, thôn Tả Kha, thị trấn Phó Bảng, động viên đi học chữ trong thời gian con trai nhập ngũ

Bà Xia vui vẻ tâm sự thêm: "Con dâu tôi 21 tuổi mà không biết nói tiếng phổ thông. Nó lo chồng đi nhập ngũ vắng nhà, sẽ vất vả nuôi con. Nhưng tôi vừa nói với nó, chồng đi huấn luyện thì sau này về nhà sẽ giỏi giang, làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Con cứ yên tâm ở nhà có 2 bà nội – ngoại sẽ trông giúp 2 cháu, buổi tối con dâu phải đi học chữ. Nó còn trẻ, phải biết nói tiếng Kinh thì mới nghe, đọc, hiểu biết nhiều thứ mà làm kinh tế, nuôi dạy con cái tốt được".

Chàng tân binh Ly Mí Lầu, lưng đeo ba lô xanh tranh thủ dặn dò bố mẹ lần đầu tiên cầm chiếc điện thoại thông minh trên tay. Ông Ly Mí Tọa và bà Sùng Thị Say chỉ biết gật đầu với con trai khi nghe anh nói vội: "Bố mẹ nhớ bấm nút này gọi khi muốn nhìn thấy con. Khi con gọi điện về, bố mẹ chỉ cần bấm chỗ này là có thể nhìn thấy con rồi. Bố mẹ yên tâm ở nhà, con sẽ khỏe mạnh, sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi con về…".

Người cha nắm chặt tay con trai động viên cố gắng rèn luyện

Người cha nắm chặt tay con trai động viên cố gắng rèn luyện

Hậu phương vững chắc

Phát biểu tại lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, đồng chí Hoàng Văn Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đồng Văn, nhấn mạnh: "Trong 2 cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc vĩ đại của dân tộc, cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, thanh niên huyện Đồng Văn là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận, có nhiều cống hiến to lớn. Tiếp bước truyền thống vẻ vang đó, từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, lớp lớp các thế hệ tuổi trẻ huyện Đồng Văn đã nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ. Nhiều bạn trẻ được rèn luyện thử thách trong môi trường quân đội và công an, xuất ngũ trở về tham gia công tác trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở địa phương. Nhiều bạn trẻ về với gia đình tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng góp phần xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp".

Bà Vương Thị Xuyến (áo đỏ) - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Văn - cùng các đại biểu tỉnh Hà Giang và huyện Đồng Văn chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ

Bà Vương Thị Xuyến (áo đỏ) - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Văn - cùng các đại biểu tỉnh Hà Giang và huyện Đồng Văn chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ

"Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện Đồng Văn, tôi xin cảm ơn những gia đình, những người cha, người mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những đứa con thân yêu của mình, để hôm nay các bạn trẻ đã trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân, chiến sĩ công an nhân dân, lên đường làm nhiệm vụ vẻ vang bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia" - đồng chí Hoàng Văn Hải nói.

Phát biểu tại ngày hội tòng quân, bà Vương Thị Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Văn khẳng định: "Chặng đường của các em đi tới, sẽ có những gian lao vất vả, nhưng những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái thân thương nhất ở lại nơi hậu phương luôn tin tưởng các anh. Mong rằng, với nhiệm vụ mới các anh sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để trưởng thành về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

"Ở lại hậu phương, chúng tôi - những người mẹ, người chị, người vợ - xin hứa sẽ đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương vững mạnh để các anh yên tâm làm nhiệm vụ. Sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Đồng Văn giàu đẹp - văn minh", Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Văn cho biết thêm.

Năm 2025, huyện Đồng Văn được giao chỉ tiêu 92 công dân lên đường nhập ngũ

Năm 2025, huyện Đồng Văn được giao chỉ tiêu 92 công dân lên đường nhập ngũ

Được biết, năm 2025, huyện Đồng Văn được giao chỉ tiêu 92 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 70 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 22 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Điểm sáng trong mùa tuyển quân năm nay, là 100% tân binh đều tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, trong đó 67 tân binh là Đảng viên.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang và huyện ủy Đồng Văn đã trao những bó hoa tươi thắm, gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Các tân binh đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giờ phút chia tay tràn ngập xúc cảm, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt lẫn nụ cười, người ở lại gửi gắm niềm tin, người lên đường mang theo khát vọng cống hiến cho quê hương, cho đất nước.

Hải Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ha-giang-67-92-tan-binh-o-dong-van-nhap-ngu-la-dang-vien-20250216011642739.htm
Zalo