Gương sáng góp sức xây dựng quê hương
Hơn 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, dấu ấn nổi bật ở xã Đồng Liên (TP. Thái Nguyên) là phát huy được tinh thần chủ động, tích cực tham gia của người dân. Trong đó, ông Phạm Tiến Sửu, ở xóm Trà Viên, là một tấm gương sáng góp sức xây dựng quê hương.
![Ông Phạm Tiến Sửu (bên trái) đã đóng góp hàng chục triệu đồng để xóm mở rộng đường bê tông, vẽ tranh trên tuyến đường xóm.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_458_51445164/38d2a9e69da874f62db9.jpg)
Ông Phạm Tiến Sửu (bên trái) đã đóng góp hàng chục triệu đồng để xóm mở rộng đường bê tông, vẽ tranh trên tuyến đường xóm.
Những ngày đầu năm mới, quay trở lại xã Đồng Liên, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước bức tranh nông thôn đổi mới - phố trong làng. Giờ đây, đi vào các xóm, không còn cảnh phải tìm chỗ tránh, hoặc xe tiến, xe lùi khi 2 ô tô ngược chiều. Tuyến đường từ trung tâm xã tới các xóm đều được đổ bê tông rộng từ 6-9m. Ấn tượng nhất đối với tôi khi vào xóm Trà Viên là tuyến đường cờ đỏ thắm xen lẫn những bức họa làng quê thật sinh động.
Anh Phạm Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên: Thành quả xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã, yếu tố đóng góp quyết định là người dân, tiêu biểu là ông Phạm Tiến Sửu, ở xóm Trà Viên. Không chỉ đóng góp tại nơi cư trú, ông còn ủng hộ nhiều chương trình trên địa bàn xã. Tấm gương của ông Sửu đã tạo sự lan tỏa để Đồng Liên phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.
Từ khẳng định của người đứng đầu cấp ủy địa phương, cũng như nghe ý kiến của người dân và tiếp xúc trực tiếp với ông Phạm Tiến Sửu, tôi càng thấm câu nói của Bác Hồ “Khó trăm lần dân liệu cũng xong”.
Ông Phạm Tiến Sửu, sinh năm 1955, quê ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Năm 1978, ông lên Thái Nguyên, cơ duyên gặp người con gái quê thôn Trà Viên và nên nghĩa vợ chồng. Được bà con lối xóm đùm bọc, ông Sửu luôn tâm niệm có khó khăn đến đâu nếu giúp được ai việc gì mình phải giúp. Với tâm nguyện đó, nhiều năm nay, đặc biệt là từ khi Đồng Liên bắt tay vào xây dựng NTM (năm 2011), ông Sửu đã đóng góp công sức, tiền của và hiến cả “tấc vàng” để xây dựng quê hương.
Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Sửu tâm sự: Khi triển khai kế hoạch mở rộng hành lang đường giao thông, xây dựng khu vui chơi, nhà văn hóa, Ban công tác mặt trận xóm đã tổ chức vận động các hộ hiến đất, đóng góp công, tiền… Bản thân gia đình tôi hiến 360m2 đất để làm khu sinh hoạt chung của xóm. Ngay trong ngày hôm đó, tôi trực tiếp cùng trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận vận động các hộ dân xung quanh ủng hộ được 3.000m2 đất.
![Gia đình ông Phạm Tiến Sửu hiến 360m2 đất để xây dựng khu trung tâm văn hóa xóm Trà Viên khang trang, sạch đẹp.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_458_51445164/7f3fe00bd4453d1b6454.jpg)
Gia đình ông Phạm Tiến Sửu hiến 360m2 đất để xây dựng khu trung tâm văn hóa xóm Trà Viên khang trang, sạch đẹp.
Ngoài hiến đất, ông Sửu còn ủng hộ xóm hàng chục triệu đồng để đổ bê tông, vẽ những bức tranh nông thôn dọc các tuyến đường, lắp đặt bộ dụng cụ thể thao, xây dựng khu trung tâm văn hóa xóm khang trang, sạch đẹp.
Không chỉ đóng góp tại nơi mình sinh sống, ông Sửu còn ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các xóm trên địa bàn xã để xây dựng khu trung tâm của xóm: Ủng hộ toàn bộ ngày công (10 công) và số tiền 20 triệu đồng làm sân vận động thể thao xóm Toàn Thắng 2; 10 triệu đồng làm sân khu vui chơi dành cho người già và trẻ em tại Khu trung tâm văn hóa xã; ủng hộ 2 gia đình 10 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết. Thông qua các tổ chức đoàn thể, ông cũng ủng hộ hàng chục triệu đồng để tặng quà người già, các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập mỗi dịp Trung thu, Tết đến xuân về…
Khi nhắc đến ông Sửu, anh Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Đồng Liên xúc động nói: Ông Sửu là tấm gương sáng về đức chịu khó, hy sinh, đóng góp xây dựng xóm làng, quê hương. Tôi còn nhớ thời điểm căng thẳng nhất của đại dịch COVID-19, ông Sửu đi xe máy lên UBND xã đưa cho tôi 10 triệu bảo ủng hộ Ban Chỉ đạo chống dịch của xã.
Nhớ lại chuyện cũ, ông Sửu chia sẻ: Một chút quà nhỏ là tấm lòng của tôi đối với lực lượng chống dịch của xã đã ngày đêm lo cho sức khỏe của nhân dân.
Thấu hiểu những việc làm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng quê hương, thời gian qua, không cần UBND xã, xóm vận động, mỗi năm ông Sửu đều dành trên 100 triệu đồng để ủng hộ nhiều chương trình của địa phương.
![Ông Phạm Tiến Sửu (đứng thứ 2 từ trái) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên năm 2024.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_458_51445164/6e1ff72bc3652a3b7374.jpg)
Ông Phạm Tiến Sửu (đứng thứ 2 từ trái) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên năm 2024.
Mặc dù năm nay đã bước sang tuổi 75 nhưng ông Sửu chưa cho mình nghỉ ngơi. Từ công việc nhận thầu các công trình xây dựng, ông tạo việc làm cho 20-30 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng, người cao từ 14-15 triệu đồng/tháng. Trong cuộc sống hàng ngày, ông luôn thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với những đóng góp cho quê hương, nhiều năm liền gia đình ông Sửu đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, được nhận nhiều Giấy khen của UBND xã, của Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên. Đặc biệt, trước thềm năm mới 2025, ông vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Thái Nguyên năm 2024.