Gửi tháng năm
Chiều tháng năm. Ve giục giã lòng tôi. Bao kỷ niệm một thời đi học.

Mảnh vườn tháng năm. Xanh biếc tiếng chim. Bên ngõ nhỏ
Chú ve sầu gọi tôi
Da diết
Khi cái nắng
Nhuộm vàng hạt thóc
Con đê làng đón ngọn gió nồm lên
Mảnh vườn tháng năm
Xanh biếc tiếng chim
Bên ngõ nhỏ
Đôi mắt chiều ngơ ngác
Ngày ấy
Mẹ sinh tôi
Đêm tháng năm cao vút
Ngôi sao nào của tôi giữa ngàn vạn sao trời
Chiều tháng năm
Ve giục giã lòng tôi
Bao kỷ niệm một thời đi học
Con chữ dở dang
Đêm hè thao thức
Lỡ chuyến đò
Tôi về lại tháng năm.