Vẻ đẹp xứ Huế qua góc nhìn bình dị
Cuốn sách 'Dạ thưa, xứ Huế bây chừ' (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật) do thạc sĩ Nguyễn Thái Bình làm chủ biên, cùng cộng sự là những nhà báo theo dõi mảng văn hóa - du lịch.
![Cuốn sách "Dạ thưa, xứ Huế bây chừ"](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_338_51442844/c8d67442400ca952f01d.jpg)
Cuốn sách "Dạ thưa, xứ Huế bây chừ"
Các bài viết trong cuốn sách không chỉ tập trung miêu tả quần thể di tích Cố đô Huế với các cung điện, lăng tẩm, chùa chiền… mà còn đưa độc giả đến gần hơn những địa danh như phá Tam Giang phong cảnh hữu tình, biển Lăng Cô biếc xanh như ngọc bên bờ cát trắng, hay vùng đất A Lưới níu chân người đến bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của tự nhiên...
Tác phẩm cũng đưa bạn đọc đến thăm vùng đất nhiều bí ẩn cùng tìm câu trả lời cho các câu hỏi: Vì sao Huế bình dị nhưng quyến rũ đến vậy? Vì sao nhớ về Huế là lòng người bâng khuâng, xao xuyến và khi xa Huế thì chỉ mong được quay trở lại?...
Và có lẽ, Huế nhuốm màu lịch sử nên ngự trị bền vững trong tim mỗi người dân Việt Nam và trở thành hình ảnh tiêu biểu cho sự tĩnh lặng, trầm mặc nhưng cũng đầy sức sống của nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt.
Đọc tác phẩm, GS.TS Trương Quốc Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thường trực Nhóm Công tác Huế - UNESCO, cho rằng: "Lật giở từng trang sách, độc giả sẽ cảm nhận trọn vẹn hương vị đất trời Huế, cuốn sách đã "tạc" vào lòng độc giả những vẻ đẹp chuẩn mực mà nó mang trong mình, là viên ngọc của quá khứ vẫn còn lấp lánh giữa đời sống hiện đại.
Đối với thế hệ trẻ, "Dạ thưa, xứ Huế bây chừ" còn là một lời gợi nhắc về thái độ sống ân tình, thủy chung với quá khứ, để chúng ta biết trân trọng, gìn giữ và giới thiệu vẻ đẹp của Huế đến bạn bè bốn phương.
Gấp lại hành trình đặc biệt này, Huế chợt hiện ra với những điều bình dị. Những dòng chữ đầy tâm huyết của người không phải là "nhà Huế học" nhưng lại miêu thuật về Huế như những chuyên gia".