Góp tấm lòng, sẻ chia cùng cộng đồng

Một người là chủ nhiệm CLB thiện nguyện Hoa xương rồng (huyện Sông Hinh), một người là trưởng nhóm thiện nguyện Nụ cười (TX Sông Cầu). Cả hai đều kinh doanh tự do, thu nhập phụ thuộc vào việc bán nước giải khát, trồng cây cảnh… nhưng với tấm lòng rộng mở, cùng với nhóm thiện nguyện của mình, họ có nhiều việc làm thiết thực chăm lo cho người dân ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, góp phần tô thắm thêm hình ảnh của tuổi trẻ Phú Yên nhiệt huyết, xung kích, vì cộng đồng.

CHỊ NGUYỄN THỊ VIỆT AN, CHỦ NHIỆM CLB THIỆN NGUYỆN HOA XƯƠNG RỒNG: Mang yêu thương đến trẻ em DTTS

Chị Nguyễn Thị Việt An (ngoài cùng bên phải) trao quà tết cho thiếu nhi xã Ea Bar, huyện Sông Hinh. Ảnh: CTV

Chị Nguyễn Thị Việt An (ngoài cùng bên phải) trao quà tết cho thiếu nhi xã Ea Bar, huyện Sông Hinh. Ảnh: CTV

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Việt An (SN 1993, ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) khi chị cùng CLB thiện nguyện Hoa xương rồng tổ chức chương trình Tết yêu thương năm 2025 tại xã Ea Bar, huyện Sông Hinh. Chị cùng các thành viên trong CLB gom góp được hơn 10 triệu đồng, tổ chức gian hàng ẩm thực cho gần 200 thiếu nhi của xã, tặng 150 phần quà gồm bánh sữa cho thiếu nhi và trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chị An cho biết: Hoạt động này được nhóm duy trì đều đặn hằng năm suốt 11 năm qua. Cứ vào mỗi dịp trung thu, Quốc tế thiếu nhi, tết Nguyên đán, các thành viên trong nhóm lại góp tiền và vận động mạnh thường quân tặng quà cho trẻ em miền núi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, CLB còn tổ chức bữa ăn yêu thương, cắt tóc miễn phí cho các em...

CLB thiện nguyện Hoa xương rồng có 8 thành viên hoạt động thường xuyên. Họ gắn bó với nhau từ những ngày đầu thành lập cho đến tận bây giờ. Mỗi người một công việc, đều làm ngoài nhà nước, thu nhập không ổn định, nhưng tấm lòng họ luôn rộng mở với mong muốn mang lại nụ cười cho trẻ em vùng cao.

Nói về việc thành lập CLB thiện nguyện Hoa xương rồng, chị An cho biết: Thấu hiểu và đồng cảm với những thiệt thòi mà trẻ em vùng cao phải đối mặt, ngay từ khi còn học phổ thông, tôi đã nuôi ước mơ thành lập nhóm thiện nguyện để chăm lo cho các em. Sau khi tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, Trường đại học Quy Nhơn (năm 2014), tôi tập hợp nhóm bạn của mình tại thị trấn Hai Riêng thành lập CLB thiện nguyện Hoa xương rồng, bắt đầu hành trình chăm lo cho trẻ em DTTS.

Các hoạt động ý nghĩa của chị Nguyễn Thị Việt An và CLB thiện nguyện Hoa xương rồng; của anh Võ Thái Điền và nhóm thiện nguyện Nụ cười đã phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho cộng đồng. Đây là những gương “người tốt, việc tốt”, câu chuyện đẹp cần được lan tỏa để tuổi trẻ noi theo.

Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng

Ban đầu, để có kinh phí hoạt động, các thành viên trong CLB cùng nhau đi nhặt, xin ve chai để bán lấy tiền gây quỹ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến những dịp lễ tết, cả nhóm lại cùng nhau bán nước giải khát, bán hoa để gây quỹ. Để có thêm nguồn lực chăm lo cho các em, chị An cùng CLB gửi thư ngỏ đến các mạnh thường quân, kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Hàng chục chương trình ý nghĩa được tổ chức, hàng ngàn suất quà và học bổng được CLB trao đến tay trẻ em DTTS của huyện Sông Hinh.

11 năm cùng CLB Hoa xương rồng rong ruổi khắp các buôn làng ở huyện Sông Hinh thực hiện chương trình thiện nguyện, chị An ngày càng thấu cảm với hoàn cảnh của trẻ em vùng sâu vùng xa trên địa bàn. Chị ước mơ thực hiện dự án nuôi em dài hơi để chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật chất cho trẻ em miền núi một cách bền vững, lâu dài.

ANH VÕ THÁI ĐIỀN, TRƯỞNG NHÓM THIỆN NGUYỆN NỤ CƯỜI: Cho đi là còn mãi

Anh Võ Thái Điền (hàng sau, thứ hai từ phải sang) cùng nhóm thiện nguyện Nụ cười tổ chức trung thu cho thiếu nhi xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân. Ảnh: CTV

Anh Võ Thái Điền (hàng sau, thứ hai từ phải sang) cùng nhóm thiện nguyện Nụ cười tổ chức trung thu cho thiếu nhi xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân. Ảnh: CTV

Cứ đều đặn vào ngày 15 âm lịch hằng tháng, anh Võ Thái Điền (SN 1999, ở xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu) lại cùng nhóm thiện nguyện Nụ cười mang quà của các mạnh thường quân đến nhà trao tận tay các cụ già người DTTS neo đơn có hoàn cảnh khó khăn của xã Đa Lộc (huyện Đồng Xuân). Công việc này được anh và nhóm thiện nguyện Nụ cười duy trì từ nhiều năm nay và xem đó là lịch cố định trong tháng, bất kể ngày nắng hay ngày mưa.

Ngoài ra, vào mỗi dịp lễ tết, anh còn cùng nhóm thiện nguyện Nụ cười phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức vui chơi, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức gian hàng quần áo, tặng quà cho người dân. Anh Điền chia sẻ: “Khi tổ chức những hoạt động như thế này, chúng tôi nhận nhiều hơn là cho đi. Chúng tôi luôn động viên nhau còn trẻ, còn khỏe, còn giúp ích được cho đời, cho người thì cố gắng làm, bởi lẽ cho đi là còn mãi”.

Từ khi còn là học sinh, anh Điền đã hăng hái tham gia các hoạt động thiện nguyện. Năm 2020, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Điền tập hợp những người bạn cùng chung lý tưởng, tấm lòng, thành lập nhóm thiện nguyện Nụ cười với mong muốn chăm lo cho người dân còn nhiều khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Thành viên của nhóm thiện nguyện Nụ cười khá đa dạng, là học sinh, nông dân, tiểu thương, thợ cắt tóc, thợ sửa điện thoại… Để chủ động kinh phí hoạt động, ngoài đóng góp của các thành viên, nhà hảo tâm, nhóm thường tổ chức bán hàng để gây quỹ. Đến dịp Giáng sinh, các thành viên trong nhóm nhận hóa thân thành ông già Noel, phí được trả sẽ để vào quỹ nhóm phục vụ cho hoạt động. Nhóm còn thường xuyên kết nối, phối hợp với các nhóm thiện nguyện khác trên địa bàn tỉnh để tổ chức các hoạt động tặng quà cho người già neo đơn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Với những việc làm ý nghĩa, anh Điền được UBND TX Sông Cầu tặng giấy khen là gương điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

“Mong ước của tôi và nhóm thiện nguyện Nụ cười là kết nối các tấm lòng hảo tâm để chăm lo tốt hơn cho người già neo đơn, trẻ em vùng cao của tỉnh; động viên mọi người vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương”, anh Điền bộc bạch.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/phu-yen-dat-nguoi/202503/gop-tam-long-se-chia-cung-cong-dong-e60375c/
Zalo