Gọi con trai ăn cơm nhưng không có phản hồi, bà mẹ 'tái mặt' khi nhìn vào ô tô

Sự việc xảy ra khiến bà mẹ và những người trong gia đình bàng hoàng.

Sáng ngày 10/3, cảnh sát thành phố Chachoengsao, Thái Lan, nhận được tin báo về việc phát hiện một người đàn ông qua đời trong xe tại khu vực sau một phòng trọ trong con hẻm thuộc phường Khlong Nakhon Nuang Khet, huyện Mueang Chachoengsao. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã phối hợp với bác sĩ pháp y Bệnh viện Phutthasothon và đội cứu hộ đến hiện trường điều tra sự việc.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một chiếc xe bán tải Isuzu màu xám bạc, biển số đăng ký tỉnh Nakhon Phanom, được đỗ dưới một cây chuối. Trên xe có một chiếc ô lớn và giấy dán che kính chắn gió. Khi kiểm tra bên trong xe, cảnh sát phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên ghế lái, không mặc áo, chỉ mặc quần đùi. Người này sau đó được xác định là ông Chaiyak Sak Chuntamat (46 tuổi).

Trong xe vẫn còn một chiếc quạt máy đang hoạt động, được nối với ổ cắm điện kéo từ phòng trọ ra, cùng với một bộ sạc điện thoại. Qua kiểm tra ban đầu, bác sĩ không phát hiện dấu vết bị tấn công hay chấn thương nào trên cơ thể nạn nhân. Khi đo nhiệt độ cơ thể, kết quả cho thấy lên đến 39 độ C, trong khi không gian trong xe cực kỳ oi bức.

Bà Sangvien Kunakit (72 tuổi) - mẹ của nạn nhân, cho biết con trai bà vừa đến thăm gia đình vào ngày 7/3. Khi tới nơi, ông Chaiyak liên tục than nóng, không chịu ngủ trong phòng mà kéo dây điện ra sau phòng trọ để cắm quạt rồi ngủ trong xe suốt cả ngày lẫn đêm. Ông chỉ vào nhà khi bà gọi ăn cơm.

Sáng ngày xảy ra sự việc, khoảng 9 giờ, bà Sangvien gọi con trai dậy ăn sáng nhưng không nghe thấy phản hồi. Thấy lạ, bà đến gần xe kiểm tra trong ô tô, lay người con nhưng không có phản ứng. Tái mặt, bà thử đặt tay trước mũi con trai thì phát hiện ông đã ngừng thở. Sau đó, bà lập tức báo cho con trai lớn để gọi cảnh sát đến kiểm tra.

Ông Phichet Siluesang (56 tuổi) - anh rể của nạn nhân, cho biết trước đó đã từng hỏi vì sao ông Chaiyak không ngủ trong phòng, và nhận được câu trả lời rằng ngủ trong xe mát hơn vì có gió. Gia đình cũng biết ông Chaiyak có tiền sử bệnh tim, nhưng không rõ liệu cái chết của ông có liên quan đến thời tiết nắng nóng gay gắt hay không.

Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Phutthasothon để khám nghiệm tử thi nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Sau khi hoàn tất thủ tục, gia đình sẽ đưa thi thể về làm lễ tang theo phong tục.

Mia

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/dang-goi-con-trai-an-com-ba-me-tai-mat-khi-nhin-vao-chiec-o-to-202503111658383404.html
Zalo