Góc xem diễu binh mãn nhãn của khách chi 13 triệu đồng ở 1 đêm khách sạn

Dọc con phố Tôn Đức Thắng là một loạt các khách sạn hạng sang nhìn về phía sông Sài Gòn. Đây là nơi ngắm pháo hoa và các đoàn diễu binh, diễu hành tốt nhất mà không phải chen lấn.

Từ 2, 3h sáng nay (27/4), rất đông người dân đổ về các ngả đường trung tâm TPHCM để xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cho lễ kỷ niệm chính thức 50 năm thống nhất đất nước.

Khu vực bến Bạch Đằng là một trong số các điểm tập kết cuối cùng của một số đơn vị diễu binh. Tại đây, người dân xếp hàng kín đặc hai bên đường từ tờ mờ sáng. Nhiều người trải bạt trên bãi cỏ, vỉa hè, chờ đợi từ tối hôm trước.

Đối diện bến Bạch Đằng, dọc con phố Tôn Đức Thắng là một loạt các khách sạn hạng sang nhìn về phía sông Sài Gòn. Cửa sổ và ban công các phòng khách sạn ở đây là nơi ngắm pháo hoa và các đoàn diễu binh, diễu hành "xịn xò" nhất vì vừa rõ vừa không phải chen lấn.

Các khách sạn mặt đường Tôn Đức Thắng kín phòng vào những ngày có duyệt binh

Các khách sạn mặt đường Tôn Đức Thắng kín phòng vào những ngày có duyệt binh

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, rất nhiều khách thuê phòng từ ngày hôm qua để sáng nay tiện xem diễu binh. Có thể thấy hầu hết các cửa sổ phòng khách sạn hướng ra mặt đường đều có khách thuê phòng ngồi xem duyệt binh.

Chị Phương Anh, một cư dân quận 4, TPHCM đã đặt phòng từ cách đây 2 tuần cho cả gia đình gồm 4 người lớn, 4 trẻ em. Chị cho biết nhà chỉ cách đây hơn 1km, nhưng vì hôm nay cấm đường từ 2h sáng nên chị phải đặt phòng từ hôm trước để bọn trẻ được ngủ đủ giấc, đến giờ diễu binh là ra xem ngay, không phải chờ đợi mệt mỏi.

14h ngày 26/4, gia đình chị nhận phòng với giá 6,3 triệu đồng/phòng. Với 2 phòng, chị phải chi hơn 12 triệu đồng nhưng đổi lại là được thưởng lãm 2 màn trình diễn “đã mắt” - chương trình bắn pháo hoa đêm qua và buổi tổng duyệt diễu binh sáng nay.

Gia đình chị Phương Anh thuê khách sạn từ chiều ngày 26/4 để sáng nay xem duyệt binh

Gia đình chị Phương Anh thuê khách sạn từ chiều ngày 26/4 để sáng nay xem duyệt binh

Mặc dù đã thuê phòng với vị trí đắc địa, nhưng để hòa chung không khí hân hoan, chị Phương Anh vẫn quyết định đưa bọn trẻ xuống dưới đường để tiếp cận gần hơn với đoàn diễu binh. Chị nói rằng vì đây là dịp 50 năm chỉ có một lần nên gia đình không muốn bỏ lỡ trải nghiệm đặc biệt này.

Theo tìm hiểu của PV, hiện tại, nhiều khách sạn ở khu vực này đã kín phòng đêm 29/4 dù có mức giá khá cao. Nhân viên lễ tân một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng cho biết giá phòng đêm 29/4 để xem duyệt binh ngày 30/4 trong khoảng 13-14 triệu đồng/đêm. Mỗi phòng tối đa ở được 2 người lớn, 2 trẻ em.

Giá phòng của đêm hôm qua, tức nhận phòng từ chiều ngày 26/4, trả phòng vào trưa ngày 27/4, cũng ở mức khá cao tùy thời điểm đặt. Với những khách đặt sát ngày, mức giá lên tới hơn 10 triệu đồng/đêm, thấp nhất là 5-6 triệu đồng/đêm.

Một số hình ảnh người dân xem diễu binh từ trên cao:

Ban công một số khách sạn hạng sang có tầm nhìn thoáng đãng

Ban công một số khách sạn hạng sang có tầm nhìn thoáng đãng

Hầu hết khách thuê khách sạn để xem diễu binh là nhóm gia đình

Hầu hết khách thuê khách sạn để xem diễu binh là nhóm gia đình

Người dân ngóng chờ đoàn diễu binh đi qua

Người dân ngóng chờ đoàn diễu binh đi qua

Các khách sạn đều giăng cờ, hoa rực rỡ

Các khách sạn đều giăng cờ, hoa rực rỡ

Nhiều gia đình chuẩn bị áo đồng phục hình cờ Tổ Quốc rất "chuyên nghiệp"

Nhiều gia đình chuẩn bị áo đồng phục hình cờ Tổ Quốc rất "chuyên nghiệp"

Nguyễn Thảo

Thạch Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/goc-xem-dieu-binh-man-nhan-cua-khach-chi-13-trieu-dong-o-1-dem-khach-san-2395620.html
Zalo