Góa phụ nghèo kiệt quệ xin giúp 40 triệu đồng chạy thận

Đã 1 tháng từ khi bà Cao Thị Ngọc Anh nhập viện, bệnh tình có thuyên giảm nhưng chưa thể xuất viện. Bác sĩ cho biết bà cần phải chạy thận định kỳ 3 lần/tuần, con trai duy nhất của bà chẳng lo nổi kinh phí.

Trên giường bệnh, bà Cao Thị Ngọc Anh (62 tuổi, trọ tại TP.HCM) vẫn đang phải thở oxy, cả người uể oải. Khi biết khách tới thăm do phòng Công tác xã hội (CTXH) của bệnh viện giới thiệu, bà cố cất giọng thều thào: “Các cô chú làm ơn cứu giúp tôi với. Con trai tôi đã gắng hết sức rồi nhưng không lo nổi viện phí nữa…”.

Góa phụ nghèo không có tiền, bệnh nặng đến "không thở nổi" mới chịu đi bệnh viện. (Ảnh: Khánh Hòa)

Góa phụ nghèo không có tiền, bệnh nặng đến "không thở nổi" mới chịu đi bệnh viện. (Ảnh: Khánh Hòa)

Bà Anh là một góa phụ. Chồng mất hơn 10 năm trước, bà cùng con trai Phùng Quốc Việt (28 tuổi) sống cảnh thuê trọ, nay đây mai đó. Khi còn khỏe, bà làm giúp việc cho người ta. Mấy năm nay, căn bệnh tiểu đường biến chứng khiến sức khỏe suy giảm nhanh, bà không đi làm được nữa. Một mình anh Việt làm tài xế, lương tháng khoảng 11-12 triệu đồng, chắt bóp mới đủ lo cho cuộc sống của 2 mẹ con.

Từ đầu năm nay, bà Anh nhiều lần đau ốm, nhưng bởi không có tiền nên mỗi lần bà đều chỉ đi mua thuốc về uống. Đỉnh điểm là đầu tháng 9, toàn thân bà bị sưng phù, khó thở, thậm chí phải ngủ ngồi. Không chịu thêm được nữa, người phụ nữ khốn khổ đã vay mượn khắp nơi để đi khám.

Anh Việt chỉ được học đến lớp 9, hiện vừa chạy xe ôm công nghệ vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện, thu nhập bấp bênh. (Ảnh: Nguyễn Liên)

Anh Việt chỉ được học đến lớp 9, hiện vừa chạy xe ôm công nghệ vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện, thu nhập bấp bênh. (Ảnh: Nguyễn Liên)

Tại Khoa Nội tim mạch (Bệnh viện TP. Thủ Đức), bác sĩ cho biết bà bị suy tim mất bù cấp trên nền suy tim mạn, hở van 3 lá, tràn dịch màng phổi, đái tháo đường tuýp 2, suy thận mạn giai đoạn 4-5… Ngoài điều trị bằng thuốc, bà Anh cần phải chạy thận định kỳ. Dự kiến chi phí cho đợt điều trị 1 tháng của bà khoảng 40 triệu đồng, tuy nhiên đến nay, người thân mới chỉ đóng được hơn 10 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Liên (phòng CTXH Bệnh viện TP. Thủ Đức) chia sẻ, lần nào gặp chị, bà Anh cũng như với được tấm phao cứu mạng. Tiếc là đơn vị cũng đã kết nối đến các nhà hảo tâm nhưng chưa thể giúp đỡ cho bà.

Hoàn cảnh của bà Anh khiến nhiều người trong phòng bệnh thương cảm. (Ảnh: Khánh Hòa)

Hoàn cảnh của bà Anh khiến nhiều người trong phòng bệnh thương cảm. (Ảnh: Khánh Hòa)

Suốt thời gian bà Anh nằm viện, chỉ một mình anh Việt vừa chăm sóc mẹ, vừa đi làm và chạy vạy lo kinh tế. Người thân, họ hàng đều khó khăn nên chẳng thể phụ đỡ.

Tôi mất việc hồi đầu năm nay, do mẹ tôi bệnh nên hay phải xin nghỉ hoặc xin đi làm muộn. Sau đó tôi chuyển sang chạy xe ôm công nghệ để chủ động thời gian chăm sóc mẹ, đổi lại thì thu nhập bấp bênh hơn, khoảng 100-200 nghìn đồng mỗi ngày”, anh Việt tâm sự.

Số tiền ít ỏi ấy không đủ để trang trải tiền thuốc men và sinh hoạt, họ liên tục phải thay đổi nơi thuê trọ. Cuộc sống chật vật đến mức chàng thanh niên gần 30 tuổi dù cao ráo, sáng sủa nhưng vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện lấy vợ. Anh chỉ mong sao có tiền để mẹ được chữa bệnh, vơi bớt đau đớn.

Nhiều lần chứng kiến bà Anh bệnh tật yếu ớt nhưng vẫn phải xin cơm từ thiện cho qua bữa, các bác sĩ, điều dưỡng đều thương xót. Phòng CTXH của bệnh viện mới đây đã kết nối đến Báo VietNamNet mong làm nhịp cầu nối, giúp bà gặp được những tấm lòng nhân ái để có tiền chữa bệnh.

Giấy xác nhận nằm viện của bà Anh.

Giấy xác nhận nằm viện của bà Anh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện TP. Thủ Đức hoặc anh Phùng Quốc Việt;

Địa chỉ ở trọ: Số 518/17 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

SĐT: 0934346774.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.284 (bà Cao Thị Ngọc Anh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/goa-phu-ngheo-cau-xin-giup-tien-vien-phi-de-chay-than-dinh-ky-2329150.html
Zalo