Giới trẻ TP HCM chen chúc mua đậu hủ vàng ở Quan Đế Miếu

Những ngày qua, người trẻ ở TP HCM đã đổ xô đến Hội quán Nghĩa An để thưởng thức món đậu hủ vàng của người Hoa

Từ ngày 9-2 đến ngày 24-2, tại Hội quán Nghĩa An diễn ra các hoạt động lễ, hội, văn hóa, văn nghệ.

Trong những ngày này, người dân khắp nơi và du khách đã đến viếng chùa, xem văn nghệ và thưởng thức món đậu hủ vàng Triều Châu, món ăn ngon của người Hoa.

Món ăn ngon của người Hoa

Món ăn ngon của người Hoa

Hội quán Nghĩa An còn có tên gọi khác Chùa Ông hay Quan Đế Miếu, được xây dựng vào năm 1820, trải qua 5 lần trùng tu để có được tổng thể kiến trúc đồ sộ và nhiều màu sắc như ngày nay.

Món đậu hủ vàng được đông đảo người trẻ tìm mua

Món đậu hủ vàng được đông đảo người trẻ tìm mua

Ăn kèm rau sống và mắm hẹ

Ăn kèm rau sống và mắm hẹ

Bánh lá liễu cũng được mua nhiều

Bánh lá liễu cũng được mua nhiều

Cảnh mua bán tấp nập

Cảnh mua bán tấp nập

Hội quán là nơi thờ cúng Quan Thánh Đế Quân. Trong năm, Hội quán Nghĩa An có 2 ngày lễ trọng đại là Nguyên Tiêu vào Rằm tháng Giêng và ngày vía Quan Công (24-6 âm lịch). Những ngày này, Quan Đế Miếu thu hút lượng khách trong và ngoài nước đến viếng chùa cầu bình an.

Những chiếc tò he bắt mắt

Những chiếc tò he bắt mắt

Người trẻ và du khách xếp hàng mua

Người trẻ và du khách xếp hàng mua

Hội quán Nghĩa An xây dựng năm 1820

Hội quán Nghĩa An xây dựng năm 1820

Trong những ngày diễn ra các hoạt động văn hóa kết nối cộng đồng, người dân đã đến hội quán để thưởng thức món đậu hủ vàng Triều Châu, món ăn ngon của người Hoa.

Cảnh mua bán, xếp hàng chờ thưởng thức đậu hủ vàng

Mỗi phần đậu hủ vàng 30.000 đồng ăn kèm rau sống, nước chấm muối hẹ được bán rất đông.

Mỗi ngày, hàng trăm bạn trẻ đã xếp hàng từ sớm để mua và thưởng thức món ăn ngon này. Bạn trẻ Anh Tài (SN 2000, ngụ quận 7, TP HCM) cho biết: "Qua mạng xã hội tôi biết ở Hội quán Nghĩa An có món đậu hủ vàng của người Hoa rất ngon nên cùng bạn gái đến đây xếp hàng chờ mua. Tôi đến từ 4 giờ chiều nhưng rất bất ngờ là có hàng trăm người đã đến từ trước để đặt chỗ".

Một du khách đến từ Brazil chia sẻ: "Tôi là giáo viên tiếng Anh ở TP HCM, hôm nay tôi cùng một số người bạn đến đây xếp hàng chờ mua món đậu hủ vàng nghe nói ngon lắm. Tôi háo hức để thưởng thức"

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/gioi-tre-tp-hcm-chen-chuc-mua-dau-hu-vang-o-quan-de-mieu-196250218114246188.htm
Zalo