Giới trẻ đồng loạt thay 'avatar' chào mừng Đại lễ 30/4
Hòa trong không khí cả nước hướng về Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), giới trẻ cùng nhau thay ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội mang đậm màu sắc lịch sử thể hiện tinh thần tri ân và niềm tự hào dân tộc.
Nhiều bạn trẻ đã lựa chọn hình ảnh bản thân làm ảnh đại diện, với cách thể hiện sáng tạo và đầy tính biểu tượng. Không ít bạn lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục, đạo cụ và tìm đến những địa điểm lịch sử như Dinh Độc Lập, bảo tàng, dàn pháo lễ để thực hiện bộ ảnh mang đậm tinh thần Lễ 30/4.

Thùy Linh chọn ảnh đại diện Facebook diện áo dài trắng, đội nón lá, tay cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh cùng dàn pháo lễ tại bến Bạch Đằng (Q. 1, TP. HCM) (Ảnh: 'Linh thích chụp ảnh')

Ngọc Trân cùng chiếc ‘avatar’ Facebook chụp tại Dinh Độc Lập (Q. 1, TP. HCM) trong không khí đón chờ Đại lễ 30/4. (Ảnh: 'Linh thích chụp ảnh')
Trong tà áo dài trắng, tay cầm cờ đỏ sao vàng, các bạn trẻ tái hiện lại hình ảnh trang nghiêm, tự hào của thế hệ đi trước giữa bối cảnh lịch sử sống động. Những bức ảnh mang dấu ấn cá nhân này nhanh chóng trở thành “avatar” đồng loạt trên Facebook.
Thùy Linh (trường ĐH Mở TP. HCM) chia sẻ: “Mình cảm thấy đây là một dịp để kết nối với lịch sử một cách gần gũi bằng chính hình ảnh của bản thân. Khi mọi người cùng thay avatar mang đậm tinh thần Lễ 30/4, mạng xã hội cũng trở nên ý nghĩa hơn, như một dòng chảy ký ức được thắp sáng lại”.

Nguyễn Thị Hải hưởng ứng thay frame “50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” cùng QPVN. (Ảnh: 'Linh thích chụp ảnh')
Phong trào thay avatar mang dấu ấn lịch sử nhanh chóng lan rộng, đặc biệt trong các cộng đồng sinh viên, nhóm thiện nguyện và câu lạc bộ tại các trường đại học. Hình ảnh các bạn trẻ khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.
Mỗi bức ảnh không chỉ là một khoảnh khắc ghi dấu cá nhân, mà còn đi kèm những dòng trạng thái chất chứa niềm tự hào, lời tri ân thế hệ đi trước, hay cảm xúc lắng đọng về ngày thống nhất đất nước.

Các bạn trẻ trong nhóm Cộng đồng Xanh Việt Nam cùng nhau thay ‘frame’ chào mừng Đại lễ 30/4. (Ảnh: Fanpage ‘Xanh Việt Nam’)

Cặp đôi cùng nhau thay ‘avatar’ đôi hưởng ứng không khí Đại lễ 30/4 của đất nước. (Ảnh: 'Linh thích chụp ảnh')
Giữa dòng chảy nhanh chóng của không gian mạng, sự hiện diện của lịch sử qua từng avatar cá nhân cho thấy, lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà vẫn đang sống trong ý thức, hành động và trái tim của những người trẻ hôm nay.
“Mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí mà còn là không gian để người trẻ như chúng mình lan tỏa những thông điệp tích cực, thể hiện sự tri ân và niềm tự hào lịch sử. Những bức ảnh đại diện được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội đã tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa giá trị truyền thống và tinh thần của thế hệ hôm nay”, Duy Khánh (trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) bày tỏ.