Gió mùa Đông Bắc bất ngờ ghé chơi, biến thời tiết Hà Nội 'mùa hạ thành đông'

Cuối tháng 5, ngỡ ai cũng phải 'sống chung' với cái nóng đầu hè oi bức thì thời tiết miền Bắc bất ngờ có cú 'quay xe' ngoạn mục. Làn gió mùa se lạnh tràn về, biến Hà Nội thành phiên bản 'mùa đông giữa mùa hè'.

Những ngày cuối tháng 5, gió mùa Đông Bắc tràn về Hà Nội cùng một số tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, đây được xem là một hiện tượng thời tiết hiếm gặp và bất thường. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một khối không khí lạnh đã di chuyển xuống phía Nam, bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày 24/5. Đây là đợt không khí lạnh trái mùa, mang theo gió mùa Đông Bắc, làm nhiệt độ giảm mạnh từ 3 - 6 độ so với những ngày trước đó.

Tại Hà Nội, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23 - 25 độ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ và gió thổi mạnh. Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam

Tại Hà Nội, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23 - 25 độ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ và gió thổi mạnh. Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam

Việc gió mùa bất ngờ “ghé thăm” vào cuối tháng 5 không chỉ gây ngỡ ngàng, đây còn được xem là dấu hiệu rõ rệt cho thấy những thay đổi bất thường của khí hậu. Bên cạnh cảm giác dễ chịu, sự biến đổi thời tiết cũng gây ra một số ảnh hưởng trong hoạt động của người dân Thủ đô. Người dân cần lưu ý và bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, nhất là trẻ em và người cao tuổi.

Nguồn: @iamhnghuy

Trên các nền tảng mạng xã hội, netizen cũng tranh thủ bắt trend để bàn luận về pha “quay xe” cực gắt của thời tiết: “Tôi đã sống đủ lâu để thấy gió mùa Đông Bắc vào cuối tháng 5”, “Em không thể biến mùa hạ thành đông, mời em về Hà Nội và trải nghiệm”, “Ngồi trong nhà bật điều hòa, xong mở cửa ra thấy bên ngoài lạnh hơn...”, “Tôi năm nay hơn 22 tuổi rồi, lần đầu tiên thấy tháng 6 có gió mùa Đông Bắc…”.

Team Hà thành được dịp "on vibe" style Đà Lạt giữa lòng Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Team Hà thành được dịp "on vibe" style Đà Lạt giữa lòng Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

“Em không thể biến mùa hạ thành đông…” - câu hát trong bài Em không thể của Tiên Tiên bỗng viral trở lại với sự khẳng định “Hà Nội có thể”. Nhiều bạn trẻ chuyển tủ đồ từ short jeans, tank top sang combo hoodie, sweater, quần nỉ... Thay vì trà chanh “chém gió”, ăn kem, dân tình lại rủ nhau “đi săn cái lạnh” bằng những cốc ca cao nóng, cà phê sách... hoạt động đậm chất mùa Thu.

Nguồn: Welax

Nguồn: Welax

"Nạn nhân" thầm lặng của thời tiết Hà Nội những ngày này chắc chắn là các bé ve sầu, khi chưa kịp kêu đã bị “cấm chat”. “Giang cư mận” được dịp trêu đùa: “Chắc mấy chú ve sốc lắm”, “Ve sầu chắc cũng viêm xoang với thời tiết kiểu này quá!”, “Mấy con ve sầu bóc trúng sít rịt”...

Kim Anh CTV

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/gio-mua-dong-bac-bat-ngo-ghe-choi-bien-thoi-tiet-ha-noi-mua-ha-thanh-dong-post1746602.tpo
Zalo