'Gieo chữ' ở Trường Sa

BBK- Giữa trùng khơi, các thầy giáo huyện đảo Trường Sa miệt mài bên trang giáo án, gieo tri thức, niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng.

NHỮNG LỚP HỌC ĐẶC BIỆT NƠI ĐẢO XA

Mới đây, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân ra thăm cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân tại huyện đảo Trường Sa. Sau hành trình dài vượt sóng, tàu Khánh Hòa 561 cập cảng thị trấn Trường Sa - điểm đầu tiên trên hành trình dài đến với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thị trấn Trường Sa sầm uất dần hiện hữu với những con đường xanh rợp bóng những cây bàng vuông, phong ba, nho biển. Giữa màu xanh sinh sôi của sự sống, sự trù phú của các khu dân cư, Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa hiện hữu ngay trung tâm thị trấn. Ngôi trường 2 tầng khang trang được trang bị khá đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu học tập của con em trên đảo. Hòa trong tiếng gió biển là những giọng hát ngân nga, tiếng đọc bài của các em nhỏ nơi đây... Tất cả tạo nên một bức tranh cuộc sống thanh bình.

Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu học tập cho con em trên đảo, năm 2013, Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh trao tặng thị trấn ngôi trường này. Ngoài các phòng học, phòng chức năng, trường còn được trang bị khu vui chơi giúp các em thư giãn, giải trí sau những giờ học”.

 Một giờ học của các em học sinh lớp 1 ở Trường Sa.

Một giờ học của các em học sinh lớp 1 ở Trường Sa.

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi chứng kiến một giờ học trên đảo là không khí học tập nghiêm túc, những ánh mắt háo hức, chăm chú dõi theo lời giảng của thầy. Vẫn là những bài học trong chương trình, là bảng đen, phấn trắng nhưng sự khác biệt của lớp học nơi đảo xa đó là nhiều học sinh với độ tuổi khác nhau cùng chung một lớp.

 Thầy giáo Cao Văn Truyền và các em học sinh.

Thầy giáo Cao Văn Truyền và các em học sinh.

 Thầy giáo Cao Văn Truyền trong một tiết học của lớp Mầm non.

Thầy giáo Cao Văn Truyền trong một tiết học của lớp Mầm non.

Thầy giáo Lê Xuân Hạnh, Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa cho biết: “Do số lượng học sinh ít nên việc học của trường chia làm 2 nhóm lớp: nhóm mầm non và nhóm tiểu học (gồm học sinh từ lớp 1 đến lớp 5). Các em sẽ được học đầy đủ các môn văn hóa như trong đất liền. Tuy nhiên, do thiếu giáo viên nên học sinh chưa được tiếp cận sớm bộ môn ngoại ngữ”.

 Em Trương Nguyễn Triệu Vy, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa chia sẻ: "Hằng ngày, ngoài việc dạy chữ, dạy kiến thức, các thầy còn kể cho chúng con nghe về lịch sử biển đảo của quê hương. Điều này giúp chúng con thêm hiểu, thêm yêu và càng tự hào, gắn bó với nơi mình đang sống".

Em Trương Nguyễn Triệu Vy, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa chia sẻ: "Hằng ngày, ngoài việc dạy chữ, dạy kiến thức, các thầy còn kể cho chúng con nghe về lịch sử biển đảo của quê hương. Điều này giúp chúng con thêm hiểu, thêm yêu và càng tự hào, gắn bó với nơi mình đang sống".

Học ở Trường Sa, sau khi hoàn thành lớp 5, học sinh sẽ được đưa vào đất liền để bước sang bậc THCS. Dù trong điều kiện học tập còn thiếu thốn nhưng các em đều rất ham học, nhờ đó tiếp thu tốt các kiến thức, kỹ năng mà giáo viên truyền dạy. Cũng qua chia sẻ của các giáo viên và phụ huynh, học sinh ở Trường Sa khi vào đất liền đều có sự bắt nhịp tốt với môi trường mới. Các em được học bổ sung, học phụ đạo tiếng Anh và Tin học nên từng bước bắt nhịp với bạn cùng trang lứa.

TỰ HÀO LÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG SA

Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ở đất liền, việc đem con chữ đến với học trò là cả một hành trình gian nan của các thầy, cô giáo. Thế nhưng, đối với những thầy giáo tình nguyện ra Trường Sa, hành trình “gieo chữ” giữa muôn trùng sóng gió lại càng khó khăn gấp bội. Chính vì vậy, trong hành trang đến với học sinh các huyện đảo của những người thầy, ngoài nhiệt huyết, trách nhiệm, tình yêu nghề, yêu học sinh, họ còn mang nặng tình yêu với biển, đảo quê hương.

 Thầy giáo Lê Xuân Hạnh trong các tiết học ở Trường Sa.

Thầy giáo Lê Xuân Hạnh trong các tiết học ở Trường Sa.

Đến với Trường Sa ở tuổi 53, thầy giáo Lê Xuân Hạnh (SN 1970, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã mang đến cho học sinh nơi đầu sóng ngọn gió một tình yêu đặc biệt. Thầy đã được cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo gọi bằng cái tên thân thương: “ông giáo già”.

Được gặp gỡ các chiến sĩ, người dân và các thầy giáo đang công tác, sinh sống ở Trường Sa, chúng tôi càng thấu hiểu tinh thần, trách nhiệm và sự hy sinh to lớn cho Tổ quốc.

Rời huyện đảo trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời đổ mưa nặng hạt nhưng cán bộ và Nhân dân trên các đảo vẫn đội mưa, sắp hàng chỉnh tề ra tận bến cảng để tiễn chúng tôi về với đất liền. Trong dòng người đó có “ông giáo già” Lê Xuân Hạnh, thầy giáo Cao Văn Truyền cùng nhiều em học sinh - những mầm xanh nơi biển, đảo quê hương.

Thượng tá Mai Quang Tiên, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4, Hải Quân, Trưởng đoàn công tác chia sẻ: “Nói đến sự nghiệp trồng người ở Trường Sa là nói đến tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của những người thầy. Họ như những cây phong ba, lặng lẽ cống hiến ở nơi đầu sóng ngọn gió. Lòng yêu nghề, nhiệt huyết của họ đã “ươm mầm” trong tâm hồn, suy nghĩ của trẻ em các huyện đảo kiến thức, tình yêu thương, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh cần mẫn của các thầy giáo trên từng trang giáo án, trong từng buổi học… đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho quân và dân trên huyện đảo trong việc nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ từng tấc đất của quê hương”.

 Phụ huynh đưa học sinh đến lớp trên đảo Trường Sa.

Phụ huynh đưa học sinh đến lớp trên đảo Trường Sa.

Dẫu còn những khó khăn, vất vả, song với tình yêu nghề, yêu trẻ, những con chữ sẽ tiếp tục được các thầy giáo cần mẫn, miệt mài "ươm mầm" nơi đảo xa, tạo nên sức sống mãnh liệt nơi Trường Sa thân yêu của Tổ quốc./.

Đình Văn

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/gieo-chu-o-truong-sa-post69489.html
Zalo