Giáo viên 'biến tấu' buổi họp phụ huynh, sợ học trò bị cha mẹ mắng

Thay vì thông báo thành tích căng thẳng như trước đây, nhiều giáo viên tổ chức họp phụ huynh theo hình thức nhẹ nhàng, vui vẻ hơn, tránh gây áp lực cho trẻ và cha mẹ học sinh.

 Cô Linh cho học sinh làm huy chương để tặng bố mẹ trong ngày họp phụ huynh. Ảnh: NVCC.

Cô Linh cho học sinh làm huy chương để tặng bố mẹ trong ngày họp phụ huynh. Ảnh: NVCC.

"Về đừng chửi con nhé".

"Điểm cao thì mẹ thưởng con nha, còn điểm yếu thì mẹ đừng đánh con nha".

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ bài đăng của một giáo viên tiểu học ghi lại những lời nhắn hài hước của học sinh gửi đến bố mẹ trong ngày họp phụ huynh cuối năm học.

Nhiều người dành lời khen cho các học sinh vì những lời nhắn dễ thương, đồng thời chia sẻ rằng họ mong cuộc họp phụ huynh sẽ "dễ thở" hơn, tránh đặt nặng chuyện điểm số, gây áp lực, ảnh hưởng đến tinh thần của con trẻ.

"Bắt trend" tổ chức buổi họp phụ huynh với tinh thần vui vẻ, nhiều giáo viên cũng dành thời gian cùng học sinh chuẩn bị nhiều món quà, lời nhắn để gửi đến cha mẹ vào dịp cuối năm học.

Con làm huy chương tặng bố mẹ

Cô Nguyễn Thị Thùy Linh, giáo viên trường Tiểu học Mỹ Thủy (TP Thủ Đức), là một trong số đó. Những ngày bình thường, nếu không có hoạt động ngoại khóa, lớp 4/5 của cô sẽ tan học vào lúc 16h. Nhưng những ngày trước khi họp phụ huynh cuối năm học, nhiều trẻ lại xin cô giáo ở lại lớp thêm khoảng 30 phút để hoàn thiện một món quà đặc biệt - huy chương, giấy chứng nhận để tri ân bố mẹ trong ngày họp phụ huynh cuối năm học.

Điều đặc biệt là mọi phần quà tri ân này đều do học sinh tự tay thực hiện, từ lên ý tưởng đến thiết kế, trang trí. Cô Thùy Linh chỉ đóng vai trò hướng dẫn và đồng hành cùng các em.

Được con gửi tặng huy chương, giấy chứng nhận, nhiều phụ huynh lớp 4/5 bất ngờ và xúc động. Ảnh: NVCC.

Được con gửi tặng huy chương, giấy chứng nhận, nhiều phụ huynh lớp 4/5 bất ngờ và xúc động. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô Linh kể rằng trước ngày họp phụ huynh, cô hỏi cả lớp có muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ hay không. Một học sinh đề xuất làm giấy khen cho bố mẹ. Từ ý tưởng này của học sinh, cô giáo gợi ý cả lớp làm huy chương và giấy chứng nhận “người cha tuyệt vời”, “người mẹ tuyệt vời”.

Kết quả, cả lớp hào hứng bắt tay vào làm. Một số học sinh do chưa kịp hoàn thành nên xin cô giáo ở lại lớp để tiếp tục viết, vẽ, trang trí huy chương, giấy chứng nhận.

“Các con đều muốn làm ra những món quà thật đẹp để tặng bố mẹ. Có bé chưa biết phối màu, nét vẽ chưa đẹp, nhưng các con vẫn rất cố gắng. Cả lớp 35 bạn đều hoàn thành món quà để tặng người thân yêu”, cô Linh chia sẻ.

Ý tưởng này không phải mới xuất hiện năm nay. Những năm trước, cô Linh cũng tổ chức hoạt động tri ân nhưng theo cách khác. Riêng năm học này, cô muốn đổi mới hình thức, khuyến khích học sinh chủ động từ khâu lên ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm. Những tấm huy chương được trao đi, vừa là để "ghi công" bố mẹ, đồng thời bồi đắp tình cảm trong gia đình.

Không chỉ dừng lại ở những món quà bất ngờ, cô Linh còn lồng ghép thông điệp yêu thương vào trong chính buổi họp phụ huynh cuối năm - điều mà trước đây thường gắn liền với những con số, bảng điểm và áp lực giữa cha mẹ và con cái.

“Mỗi bé đều có bảng tên riêng trên bàn, trên đó ghi lại điều các con muốn nói với bố mẹ. Bố mẹ khi vào lớp, nhìn thấy là đã xúc động. Những khoảnh khắc này mình không quay clip, nhưng thông qua ảnh chụp, ai cũng có thể thấy các bố mẹ đều rất hạnh phúc”, cô Linh kể.

Cũng giống cô Linh, cô Lê Thảo, giáo viên tiểu học tại Hà Nội, cũng cho trẻ viết thư gửi bố mẹ vào dịp cuối năm học. Những lá thư này đều được cô giáo trao tận tay cho phụ huynh trong buổi họp cuối năm. Sau đó, các phụ huynh cũng sẽ tự viết lời hồi đáp cho con, ngay bên dưới những dòng tâm sự của trẻ.

Chia sẻ lý do cho học sinh viết thư, cô Thảo cho biết những năm trước, họp phụ huynh thường khá căng thẳng. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, áp lực học tập nhiều. Vào những dịp cuối năm, kết quả học tập của con có thể ảnh hưởng không khí của cả gia đình. Vì vậy, cô cho cả lớp viết thư gửi cha mẹ như một cách để các em bày tỏ nỗi lòng, cha mẹ cũng sẽ hiểu và dịu dàng với con hơn.

“Học sinh của tôi mới học lớp 3, lời lẽ còn ngây ngô lắm. Nhưng khi đọc tâm sự của con, tôi thấy các phụ huynh đều vui vẻ, không còn đặt nặng chuyện thành tích. Tôi tin rằng những điều nhỏ bé như vậy cũng có thể tạo ra sự thay đổi tích cực sau này”, cô Thảo tâm sự.

Họp phụ huynh bây giờ đã khác

Không riêng cô Thùy Linh và cô Lê Thảo, nhiều giáo viên khác cũng đưa ra nhiều ý tưởng mới cho buổi họp phụ huynh cuối năm thêm thú vị, bớt áp lực. Khi tìm kiếm từ khóa “họp phụ huynh cuối năm” trên nền tảng Facebook và TikTok, Tri Thức - Znews nhận được nhiều bài đăng từ các giáo viên, phụ huynh, chia sẻ về hoạt động này.

Giáo viên cho trẻ viết lời nhắn gửi bố mẹ trong ngày họp phụ huynh cuối năm. Ảnh: Kim Huệ.

Giáo viên cho trẻ viết lời nhắn gửi bố mẹ trong ngày họp phụ huynh cuối năm. Ảnh: Kim Huệ.

Trong buổi họp, giáo viên và phụ huynh cùng xem các hình ảnh, video ghi lại quá trình học tập của con, đọc lời nhắn của trẻ hoặc “đầu tư” hơn là xem các con biểu diễn văn nghệ. Một số giáo viên thậm chí còn chia sẻ các video, kịch bản hướng dẫn tổ chức họp phụ huynh cuối năm để các đồng nghiệp học hỏi, từ đó tổ chức buổi họp chỉn chu, hấp dẫn và bớt áp lực.

Hơn 10 năm công tác ở trường tiểu học, cô Thùy Linh nhận thấy phụ huynh cũng là đối tượng cần được quan tâm trong suốt quá trình giảng dạy. Với cô, họp phụ huynh không nên là nỗi lo, mà phải là cơ hội để nhà trường và cha mẹ đồng hành vì sự phát triển của trẻ.

“Tôi luôn mong phụ huynh hiểu rằng việc học của con không dừng lại ở điểm số mà cần nhìn vào cả quá trình con nỗ lực và trưởng thành. Tôi mong bố mẹ đừng đặt nặng thành tích, mà hãy đồng hành cùng con trong hành trình học tập”, cô nói.

Theo cô Linh, phụ huynh ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với 5-7 năm trước. Trước đây, nhiều cha mẹ còn e ngại, chưa sẵn sàng chia sẻ với giáo viên. Hiện tại, phụ huynh rất tích cực tham gia vào các hoạt động của lớp. Điều đó giúp cho việc phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình trở nên hiệu quả hơn nhiều.

Ngoài ra, cô giáo tin rằng họp phụ huynh không nên là buổi "báo cáo thành tích", càng không phải là dịp để tạo áp lực. Thay vào đó, sự kiện này nên là dịp để nhà trường - phụ huynh - học sinh cùng nhìn lại chặng đường đã qua bằng sự tích cực và thấu hiểu.

"Tôi muốn phụ huynh đến họp với tinh thần vui vẻ, mong chờ chứ không phải nặng nề. Khi bố mẹ thoải mái, giáo viên cũng có động lực đổi mới. Và các con, hơn ai hết, sẽ cảm nhận được sự yêu thương, gắn kết từ cả hai phía", cô Linh bày tỏ.

Cô Lê Thảo cũng bày tỏ điều tương tự. Cô giáo mong rằng việc họp phụ huynh sẽ không còn là gánh nặng, mà là dịp để cha mẹ đến lớp học của con với niềm vui.

Cô tin rằng nếu mỗi giáo viên có thể sáng tạo thêm một chút, phụ huynh sẽ thấy yêu việc đến trường hơn. Như vậy, mối quan hệ giữa giáo viên, nhà trường và gia đình cũng sẽ ngày càng gắn kết và giúp trẻ học tập tiến bộ, hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/giao-vien-bien-tau-buoi-hop-phu-huynh-so-hoc-tro-bi-cha-me-mang-post1554680.html
Zalo