Giành lại sự sống từ tay 'tử thần' cho bệnh nhân u đốt sống hiếm gặp

Ngày 14/10, Bệnh viện Bạch Mai chính thức thông báo về ca phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc bệnh u xương cột sống hiếm gặp.

Bệnh nhân vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần là anh Chu Tiến Long (Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc), trước khi được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật, bệnh nhân Long đã đến Bệnh viện Đại học Y khám, xét nghiệm và phát hiện có khối u ở đốt sống.

Tuy nhiên, lúc đó, bệnh nhân đã xin về, không dám phẫu thuật. Khi về nhà, anh Long đã nghe hàng xóm đi điều trị bang thuốc nam, nhưng sau một thời gian điều trị, không những bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng và đau hơn.

Sau khi không thể chịu được sự đau đớn của bệnh tật, gia đình đã đưa anh Long đi khám ở một số bệnh viện chuyên khia nhưng không có kết quả.

Bệnh nhân vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần là anh Chu Tiến Long (Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc)

Cuối cùng khi đến Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ xác định đây là căn bệnh khó, nên trực tiếp GS.TS Nguyễn Quốc Anh chủ trì Hội chẩn cùng với nhiều chuyên khoa liên quan trong bệnh viện nhằm tìm ra phương án can thiệp tối ưu và an toàn nhất cho bệnh nhân.

Ngay sau đó, một kíp mổ đã được huy động với sức mạnh tổng hợp của tất cả các chuyên khoa liên quan, kíp mổ kéo dài 6 tiếng đồng hồ và diễn ra rất căng thẳng vào ngày 27/9/2015. Đánh giá về ca bệnh khó này, TS Hoàng Gia Du, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống (BV Bạch Mai) cho biết, đây là ca bệnh rất khó. Khối u xuất phát từ thân đốt sống, xâm lấn chèn ép vào thần kính, ổ bụng, hệ thống động tĩnh mạch chủ chậu. Vị trí khối u nằm ngay ở thắt lưng, nơi chia động mạnh chủ chậu.

“Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân đã được chỉ định nút mạch khối u tại khoa Chẩn đoán hình ảnh. Ca mổ tiếp cận bằng 2 đường. Đầu tiên là, phẫu thuật đi từ đường lưng để cố định cột sống và xương chậu, lấy phần u phía sau. Tiếp đó, phẫu thuật đường mở ổ bụng, phối hợp bóc tách động mạch chỉ chậu ra khỏi khối u”, TS Du phân tích.

Không dấu được niềm vui khi thấy chồng khỏe mạnh, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (vợ anh Long) chia sẻ: “Khi thấy các bác sĩ thông báo tình trạng của chồng 10 phần chỉ có 1, mọi thứ xong quanh em như xụp đổ.

Hôm nay chồng tôi được sống khỏe mạnh, trở về với 3 mẹ con, tôi không biết nói gì hơn, bằng tất cả tấm lòng của mình, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể y bác sĩ bệnh viện đã đem lại sự sống cho chồng tôi một lần nữa”.

Hiền Lê

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvietnam.com/gianh-lai-su-song-tu-tay-tu-than-cho-benh-nhan-u-dot-song-hiem-gap-d72707.html
Zalo