Giàn Dàu - 'làng biệt thự' giữa ngàn xanh

Trở lại thôn Giàn Dàu, tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một địa phương vốn được ví 'rốn nghèo' xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên. Giờ đây, cuộc sống mới đang hiện hữu trong những ngôi nhà lộng lẫy và hoành tráng của đồng bào Dao, Tày, Mông, Thái, Kinh...

Một góc của thôn Giàn Dàu, xã Mỏ Vàng hôm nay

Một góc của thôn Giàn Dàu, xã Mỏ Vàng hôm nay

Dứt lời, Bí thư Quyền xung phong dẫn chúng tôi đi thăm sự đổi mới nhờ thay đổi tư duy về phát triển kinh tế - xã hội của thôn Giàn Dàu. Đi trên những con đường bê tông rộng rãi, ngắm nhìn những ngôi biệt thự lộng lẫy lẫn trong màu xanh bạt ngàn của quế ở nơi đây, tôi thầm thán phục sự nghị lực vượt khó đi lên của những người nông dân một nắng hai sương nơi đây.

Trước đây, thôn Giàn Dàu muôn vàn gian khó, nhưng giờ 274 hộ với 1.154 khẩu (60% là dân tộc Dao; 30% dân tộc Tày, số còn lại là Thái, Mông, Kinh) đã có cuộc sống khá giả, giàu có. Cả thôn còn mấy hộ nghèo (cơ bản đều do ốm đau, bệnh tật không có khả năng lao động). Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, hầu hết các hộ trong thôn đều xây dựng nhà ở khang trang. Thăm hỏi người dân, chúng tôi được biết dưới sự lãnh đạo của xã, Chi bộ thôn đã vạch ra phương hướng, chỉ lối để đồng bào phát triển kinh tế, chủ yếu đi lên nhờ trồng quế.

Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Cao Quyền và Bí thư Chi bộ thôn Giàn Dàu Lý Thị Kiều kiểm tra chất lượng vườn ươm quế

Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Cao Quyền và Bí thư Chi bộ thôn Giàn Dàu Lý Thị Kiều kiểm tra chất lượng vườn ươm quế

Giờ đây, đang sở hữu hơn 10 ha quế, hàng năm xuất bán thu về trên 400 triệu đồng, chị Hoàng Thị Hiện chia sẻ: "Trước đây, tôi chưa quan tâm phát triển kinh tế, cái đói, cái nghèo vẫn đeo đuổi, nhưng từ khi biết trồng quế, cuộc sống đã ấm no, hạnh phúc. Mình có đất, cán bộ đến tuyên truyền, vận động và hướng dẫn kỹ thuật trồng. Hiện, gia đình có trên 10 ha quế, hầu hết đã đến tuổi khai thác. Có được nhà cửa khang trang như hôm nay một phần là nhờ cán bộ đó".

Không chỉ chị Hiện, hầu hết người dân trong thôn Giàn Dàu đều trồng quế, hộ ít cũng 1- 3 ha, hộ nhiều thì 20 - 30 ha, hàng năm thu về nhiều tỉ đồng.

Có được thành quả đó, hàng tháng Chi bộ thôn Giàn Dàu đều họp để đưa các phương hướng và giải pháp, định hướng trong phát triển kinh tế thôn nói riêng và của xã nói chung, 35 đảng viên trong chi bộ lần lượt phát biểu, đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến chất lượng mà trọng tâm là tiếp tục phát triển cây quế trở thành cây chủ lực của thôn.

Bà Lý Thị Kiều - Bí thư Chi bộ thôn khẳng định: "Nhà báo thấy đó, hiện nay ở Giàn Dàu hầu như là nhà xây to hết rồi, đường làng ngõ xóm đều được bê tông hóa 100%. Đó là nhờ cây quế ”.

Như minh chứng cho lời nói của mình, Bí thư Kiều dẫn chứng: "Trước đây, gia đình tôi khó khăn, quanh năm túng thiếu trong khi đất đồi nhiều mà chưa biết khai thác. Từ năm 1995, bắt đầu trồng quế, rồi tập trung nhiều vào năm 2010, giờ đây sau khi chia cho các con ra ở riêng đứa 5- 7 ha thì gia đình tôi có gần 8ha, kết hợp với chăn nuôi gà, lợn…nên cuộc sống giờ ổn lắm rồi”.

Không ổn sao được, khi hàng năm gần chục ha quế của bà Kiều đều đặn mang về trên 300 triệu đồng. Có tiền, bà Kiều dầu tư cho con cháu ăn học tốt, xây dựng nhà to, sắm được nhiều đồ dùng giá trị, đặc biệt là tiên phong trong mọi lĩnh vực.

"Là đảng viên, Bí thư chi bộ, bản thân tôi phải làm gương trong phát triển kinh tế, đưa các mô hình chăn nuôi có thu nhập cao vào sản xuất, nhất là vận động nhân dân không để "đất trống đồi trọc” mà phải phủ kín bằng cây quế”, bà Kiều nói.

Ngôi nhà khang trang, sạch đẹp của gia đình ông Đặng Nho Hín xây nên từ tiền bán quế

Ngôi nhà khang trang, sạch đẹp của gia đình ông Đặng Nho Hín xây nên từ tiền bán quế

Không riêng gì bà Kiều mà nhiều đảng viên trong Chi bộ Giàng Dàu như: Đặng Nho Hín, Đặng Kim Tài, Hoàng Văn Út, Hoàng Văn Nhưỡng, Hoàng Văn Giáp, Đặng Nho Huyện...đều chung tư tưởng "đảng viên mà nghèo đói thì còn nói ai nghe”, vì vậy họ luôn tìm tòi, sáng tạo phá bỏ các phương thức cách tác truyền thống mà thay vào đó là trồng, sản xuất quế theo hướng dẫn khoa học, kỹ thuật mới như: với mật độ 1 ha là khoảng 3.000 cây; trồng bầu, đào hố, rồi bón phân; đồng thời, mỗi năm xới cỏ 2 - 3 lần để cây được phát triển tốt hơn. Giống quế được trồng chủ yếu là do họ tự ươm nên luôn đảm bảo chất lượng. Đầu ra sản phẩm ổn định nên chất lượng cuộc sống của các đảng viên và người dân nơi đây không ngừng khởi sắc.

Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Cao Quyền khẳng định: "Đến nay, đời sống của 100% số hộ ở Giàn Dàu đều phụ thuộc vào cây quế. Hiện cả thôn có gần 1.000 ha diện tích trồng quế, mỗi năm thu về trên 12 tỷ đồng. Nhờ sản phẩm này mà đời sống của 274 hộ trong thôn được đổi thay rõ nét, cả thôn đã có trên 85% nhà xây kiên cố dạng biệt thự, nhiều hộ đã mua ô tô con”.

Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng hợp với việc trồng quế và sự chịu khó, sáng tạo trong trong lao động sản xuất của đồng bào người Dao, người Tày, đến nay ở Giàn Dàu đi đến đâu cũng thấy quế. Từng đồi quế bát ngát, thơm nồng từ đầu thôn đến cuối bản đã khẳng định vị thế quan trọng sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhờ quế mà nhiều hộ dân không chỉ có của ăn của để mà còn mua được xe hơi, con em được học hành đàng hoàng, an ninh trật tự luôn được đảm bảo.

Tạm biệt Giàn Dàu! Theo con đường bê tông uốn lượn quanh các đồi quế và những căn nhà biệt thự lộng lẫy giữa núi rừng Mỏ Vàng chúng tôi xuống núi. Chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của những người nông dân thời đổi mới và những đảng viên gương mẫu đi đầu ở Giàn Dàu - địa phương này sẽ không chỉ khá giả mà còn nhanh chóng trở nên giàu có trong tương lai không xa.

Văn Tuấn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/347280/gian-dau---lang-biet-thu-giua-ngan-xanh.aspx
Zalo