Giấc mơ lên tuyển của Việt kiều Legley Adou Minh
Hơn nửa mùa giải chơi bóng ở V.League trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Adou Minh gây chú ý nhờ phong độ ấn tượng, qua đó dần giúp anh thực hiện giấc mơ lên đội tuyển quốc gia.

Trung vệ Việt kiều Adou Minh.
Legley Adou Minh (SN 1997, Việt kiều Pháp) là cái tên khá “hot” ở V.League vào thời điểm hiện tại. Chỉ sau hơn nửa mùa giải khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), chàng trung vệ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn và người hâm mộ bởi phong độ rất ấn tượng.
Hành trình khoác áo HLHT của Adou Minh khá thú vị. Có bạn thi đấu ở Việt Nam, anh được bạn kể về môi trường bóng đá Việt Nam khá nhiều nên tỏ ra thích thú, muốn được thử sức mình. Mùa hè năm ngoái, sau thời gian dài suy nghĩ, Adou Minh quyết định chia tay giải hạng 4 Pháp để trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội thi đấu. Trung vệ này may mắn được HLHT nhận thử việc, tuy nhiên, trong các buổi tập, màn thể hiện của anh không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện đội bóng núi Hồng.

Adou Minh (số 15) chơi ấn tượng sau nửa mùa giải trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Phải đến khi thi đấu tại Giải Bóng đá giao hữu Thiên Long Cúp ở Đà Nẵng, cầu thủ Việt kiều này mới thể hiện được năng lực của mình. Anh luôn tập trung cao độ, có lối chơi mạnh mẽ và chắc chắn. Với “màn ghi điểm” đó, Adou Minh được đội bóng núi Hồng ký bản hợp đồng với thời hạn 2 năm.
Trong trận mở màn mùa giải mới gặp đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định, HLV Nguyễn Thành Công đã tạo nên bất ngờ khi đưa Adou Minh vừa “chân ướt chân ráo” đến Việt Nam ra sân từ đầu trận. Đáp lại lòng tin của ban huấn luyện, Adou Minh đã thi đấu đầy ấn tượng. Anh chơi tự tin, phối hợp ăn ý với các đồng đội và cho thấy khả năng chọn vị trí rất tốt. Chàng trung vệ còn thi đấu rất máu lửa, có những pha xoạc bóng, tắc bóng chính xác, không ngại va chạm.
Không có thể hình lý tưởng (chỉ cao 1m78) nhưng Adou Minh lại chơi bóng bổng khá tốt. Trong lần lên tham gia tấn công, Adou Minh đã đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu để đem về chiến thắng cho HLHT, mở ra mùa giải lịch sử của đội bóng núi Hồng.

Sau 15 trận tại V.League, Adou Minh có 12 lần đá chính và luôn chơi trọn vẹn 90 phút, ghi được 1 bàn thắng.
Từ đó đến nay, trung vệ này vẫn duy trì phong độ ổn định, trở thành “lá chắn thép” trước khung thành của thủ môn Nguyễn Thanh Tùng. Sau 15 trận tại V.League, trung vệ này có 12 lần đá chính và luôn chơi trọn vẹn 90 phút, ghi được 1 bàn thắng, góp công lớn giúp hàng thủ HLHT thủng lưới ít nhất giải (10 bàn). Anh cũng trở thành Việt kiều có màn khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử V.League.
Như bao cầu thủ Việt kiều khác, mục tiêu lớn nhất của Adou Minh khi trở về Việt Nam chơi bóng là được cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Chàng tiền vệ chia sẻ: “Mục tiêu lớn nhất của tôi là được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, tôi không muốn lên tuyển chỉ để đá 1 trận mà muốn được cống hiến nhiều hơn. Tôi thấy các cầu thủ trên đội tuyển Việt Nam có chuyên môn rất tốt, đẳng cấp cao, vì thế, lúc này, điều tôi cần làm là nỗ lực hết mình”.

Adou Minh trở thành trụ cột không thể thay thế của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Thời gian qua, bóng đá Việt Nam có khá nhiều cầu thủ Việt kiều được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, có thể kể đến như: Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt. Điểm chung ở những cầu thủ này đều trải qua vô vàn khó khăn, nỗ lực tập luyện suốt nhiều năm mới hái được “quả ngọt”, họ chính là tấm gương để Adou Minh học tập.
“Việc trở về Việt Nam chơi bóng giúp các HLV có thể quan sát tôi thi đấu nhiều hơn. Khi ấy, cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia sẽ dễ dàng hơn. Nếu thi đấu tốt, tôi tin cơ hội sẽ đến với mình. Ở thời điểm hiện tại, tôi hạnh phúc khi chơi bóng tại Việt Nam, tương lai như thế nào, mọi người chờ xem nhé” - Adou Minh chia sẻ.