Mo Salah cố gắng can thiệp trong vô vọng vì sợ Liverpool bị xử thua
Mo Salah cố gắng can thiệp trong vô vọng vì sợ Liverpool bị xử thua trước Southampton tại Premier League, nhưng hóa ra tiền đạo người Ai Cập đã sai.
Liverpool bị dẫn trước 1-0 trong hiệp một trước Southampton ở Premier League nhưng đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1, với Mohamed Salah ghi hai bàn từ chấm phạt đền trong hiệp hai và Darwin Nunez đóng vai trò quan trọng với bàn thắng gỡ hòa 1-1.
Mo Salah không thường xuyên mắc sai lầm ở Liverpool. Nhưng thậm chí sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng ngược dòng của Liverpool trước Southampton, nâng tổng số bàn thắng và kiến tạo anh ghi được lên con số 44 (27 bàn thắng, 17 pha kiến tạo) tại Premier League mùa này, vua Ai Cập vẫn phải đỏ mặt vì mắc sai lầm.
Salah, 32 tuổi, nghĩ rằng Liverpool đã vi phạm luật của Premier League khi HLV Arne Slot và ban huấn luyện của ông muốn tung một cầu thủ dự bị vào sân. Theo đó, Salah đã cố gắng hết sức để ngăn cản Jarell Quansah vào sân ở phút thứ 89, khi cầu thủ U-21 Anh này chuẩn bị vào thay Trent Alexander-Arnold. Hành động của Salah quyết liệt đến mức trọng tài Lewis Smith phải giải thích rằng Salah đã sai và HLV Arne Slot mới đúng.

Mo Salah cố gắng can thiệp trong vô vọng vì sợ Liverpool bị xử thua trước Southampton tại Premier League
Các đội bị giới hạn chỉ được thay năm cầu thủ mỗi trận, trước đây, các đội chỉ được đưa 3 cầu thủ dự bị vào sân, nhưng quy định này đã nâng lên thành 5 cầu thủ vào năm 2020. Và khi Quansah được tung vào sân, Liverpool đã thực hiện đủ năm lần thay người.
Liverpool đã thực hiện ba sự thay đổi trong hiệp một với Alexis Mac Allister, Harvey Elliott và Andrew Robertson thay thế Dominik Szoboszlai, Curtis Jones và Konstantinos Tsimikas. Trong hiệp hai, HLV Arne Slot cũng đưa Diogo Jota và Wataru Endo vào sân.
Như vậy, có vẻ như Salah ngăn cản Quansah vào sân là đúng nhưng thực tế không phải vậy. Trọng tài Smith giải thích với Salah rằng do Southampton thực hiện thay người trong trường hợp bất khả kháng vì một cầu thủ bị chấn thương nặng trong hiệp 1 (Armel Bella-Kotchap thay thế Jan Bednarek) nên giới hạn thay người của cả hai đội đều được tăng lên sáu người, theo quy định do Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) đặt ra.
Nếu một đội vô tình vượt quá giới hạn thay người mà không đúng luật, việc thay người phải được hủy bỏ và sự cố phải được báo cáo sau trận đấu. Nó có khả năng dẫn đến việc trận đấu phải đá lại, hoặc đội vi phạm bị trừ điểm, thậm chí là xử thua.

Mo Salah đang có phong độ ghi bàn cực khủng. ẢNH: GETTY
Tuy nhiên, tất cả những điều đó giờ đây không còn là nỗi lo lắng đối với Salah nữa sau khi đội của anh lội ngược dòng - Nunez gỡ hòa và Salah ghi hai bàn từ chấm phạt đền - để tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League. Liverpool đang dẫn trước đội nhì bảng Arsenal đến 16 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.
Về màn trình diễn của đội mình, Mo Salah thừa nhận: "Chúng tôi đã chơi cẩu thả và chậm chạp trong hiệp một. Tôi không nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hôm nay. HLV có chút thất vọng vào giờ nghỉ giải lao. Ông ấy nghĩ đến chúng tôi. Nhưng nếu bạn muốn giành chiến thắng ở Champions League hoặc Premier League, bạn phải thắng những trận đấu như thế này”.