Giá sắn rớt thảm, nông dân Mường Lát chất đầy đường chờ thương lái đến mua

Giá sắn giảm hơn một nửa so với năm ngoái, hàng trăm hộ dân ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) không muốn nhổ củ vì không đủ công. Không có thương lái đến mua, sắn chất đầy đường suốt nhiều ngày.

Những ngày này, người dân ở huyện Mường Lát đang vào vụ thu hoạch sắn, tuy nhiên không khí sản xuất không còn nhộn nhịp như năm ngoái. Nguyên nhân là do giá sắn quá thấp, người dân thu hoạch không đủ công, hoặc đào củ lên để vài ngày vẫn không có thương lái đến nhập hàng.

Ông Mua Seo Vư (SN 1973), trú tại bản Nàng 2, xã Mường Lý, cho biết, gia đình ông có hơn 4ha đất đồi trồng sắn. Vụ năm ngoái, giá sắn đạt 2.900 đồng/kg, trừ chi phí gia đình ông thu về khoảng 100 triệu đồng.

“Năm nay giá sắn giảm hơn một nửa, chỉ 1.500 đồng/kg, có lúc xuống còn 900 đồng/kg (tùy thời điểm). Với giá này, gia đình tôi không muốn thu hoạch vì không đủ công”, ông Vư nói.

Dù giá thấp, nhưng sợ lỡ vụ nên người dân vẫn phải thu hoạch. Ảnh: Lê Dương

Dù giá thấp, nhưng sợ lỡ vụ nên người dân vẫn phải thu hoạch. Ảnh: Lê Dương

Theo chị Giàng Thị Nắng (SN 1990), trú tại bản Suối Lóng, xã Tam Trung, trong tháng 2, nhà chị bán 5 tạ sắn còn được 1.500 đồng/kg. Nay giá tiếp tục giảm, dao động từ 900-1.300 đồng/kg khiến người trồng sắn không mấy mặn mà thu hoạch.

Với giá bán như hiện nay, theo tính toán của người dân thì chỉ đủ lấy công làm lãi.

“Sản lượng sắn năm nay cao hơn năm ngoái, song do giá quá thấp và bí đầu ra nên bà con có tâm lý chán nản. Nhiều gia đình sợ để quá thời vụ nên phải nhổ đại trà. Thế nhưng, thu hoạch xong, sắn chất đống vài ngày vẫn chưa có thương lái đến mua”, chị Nắng chia sẻ.

Ông Trần Văn Thắng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Mường Lát, thông tin, toàn huyện có hơn 3.000ha sắn, tập trung chủ yếu ở các xã Trung Lý, Mường Lý, Pù Nhi và Tam Chung.

Hai năm trở lại đây, sắn được xem là cây chủ lực thoát nghèo của địa phương, mỗi năm thu về hơn 100 tỷ đồng. Năm nay, sản lượng sắn cao hơn nhưng giá lại thấp nên con số này chỉ còn 50-60 tỷ đồng.

Có thời điểm sắn để vài ngày vẫn chưa bán được. Ảnh: Lê Dương

Có thời điểm sắn để vài ngày vẫn chưa bán được. Ảnh: Lê Dương

Những bao bì sắn xếp dọc hai bên đường chờ thương lái đến mua. Ảnh: Lê Dương

Những bao bì sắn xếp dọc hai bên đường chờ thương lái đến mua. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Thắng, nguyên nhân khiến sắn rớt giá sâu là do nhiều vùng ở các tỉnh phía Bắc cũng mở rộng diện tích, ngoài ra tinh bột sắn xuất sang thị trường Trung Quốc, châu Âu chậm.

Với hơn 3.000ha sắn trên toàn huyện, nhưng Công ty CP Sản xuất chế biến nông lâm sản và vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh (đơn vị liên kết) mới chỉ bao tiêu được khoảng 1.600ha, còn lại phụ thuộc vào thương lái và các nhà máy sắn chế biến ở dưới xuôi.

“Huyện đã giao các xã xây dựng Ban chỉ đạo trồng sắn nhằm tìm kiếm các đơn vị thu mua, bao tiêu sản phẩm giúp bà con. Trước mắt, chúng tôi đề nghị bà con giữ ổn định diện tích trồng sắn, không phát triển thêm.

Huyện cũng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thu mua sản phẩm, bảo đảm đầu ra… tránh tình trạng được mùa mất giá như hiện nay”, ông Thắng cho hay.

Dù giá sắn thấp nhưng có thương lái đến mua cũng là may mắn đối với người dân. Ảnh: Lê Dương

Dù giá sắn thấp nhưng có thương lái đến mua cũng là may mắn đối với người dân. Ảnh: Lê Dương

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-san-rot-tham-nong-dan-muong-lat-chat-day-duong-cho-thuong-lai-den-mua-2381040.html
Zalo