Già làng của Krăng Gọ

Là già làng, người có uy tín của thôn Krăng Gọ (xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương), ông Ya Thin luôn gương mẫu chấp hành và tích cực vận động bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông còn là người tâm huyết gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương.

Ông Ya Thin

Ông Ya Thin

Sinh năm 1958 tại thôn Krăng Gọ, ông Ya Thin đã dành trọn cuộc đời mình để gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Tại xã P’ró (nay là xã Quảng Lập), ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Công an xã (từ năm 1995 - 2000), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã (2000 - 2007) và Chủ tịch Hội Nông dân xã (2007 - 2018). “Dù ở cương vị nào, tôi luôn cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tận tụy, hết lòng vì bà con vùng đồng bào DTTS”, ông chia sẻ.

Sau khi nghỉ hưu, ông được tín nhiệm giữ vai trò Bí thư Chi bộ thôn Krăng Gọ và cũng là một trong những già làng, người có uy tín tiêu biểu của địa phương được người dân tin tưởng. Với gần 30 năm tuổi Đảng, ông Ya Thin luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong lời nói và hành động; đồng thời, tích cực vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, ông đã chủ động triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và người dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con vùng đồng bào DTTS, tạo sự đồng thuận cao trong thôn.

Krăng Gọ là thôn có đông đồng bào dân tộc K’Ho, Churu sinh sống, với đời sống văn hóa truyền thống phong phú như: văn hóa cồng chiêng, các ngành nghề truyền thống như đan lát, gốm sứ... Trăn trở trước nguy cơ mai một của các nét đẹp văn hóa này, ông Ya Thin luôn tiên phong trong công tác bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc. Ông cho biết, bản thân thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể để tuyên truyền, vận động người dân duy trì sinh hoạt cồng chiêng, khôi phục nghề thủ công truyền thống, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, học hỏi và kế thừa những nét đẹp văn hóa của cha ông.

Cùng với đó, ông còn kiên trì tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các hủ tục như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. Với cách nói chuyện mộc mạc, gần gũi và dễ hiểu trong các buổi họp thôn hay trong những lần đến tận nhà vận động, ông đã tạo được sự tin tưởng và lắng nghe từ người dân. Chính sự kiên trì ấy đã góp phần đáng kể vào việc thay đổi nhận thức, từng bước đẩy lùi nạn tảo hôn tại địa phương trong những năm qua.

Là già làng, người uy tín của địa phương, ông Ya Thin còn nhiệt tình tham gia vào tổ hòa giải ở cơ sở. Trong những vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai hay bất đồng giữa người dân, ông luôn cố gắng có mặt kịp thời, kiên nhẫn lắng nghe và phân tích thấu đáo để mọi người hiểu và cùng nhau tìm tiếng nói chung. Ông luôn tâm niệm: “Muốn hòa giải thành công, trước hết phải hiểu rõ gốc rễ vấn đề, từ đó mới có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý”. Bên cạnh đó, ông Ya Thin cũng là một trong những thành viên tích cực có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Ông thường xuyên phối hợp với công an xã, Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh vùng đồng bào DTTS.

Trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, ông Ya Thin luôn là người đi đầu. Từ việc vận động bà con hiến đất, đóng góp ngày công làm đường, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng đến chỉnh trang cảnh quan môi trường, ông đều xung phong thực hiện trước để bà con tin và làm theo. Dù đã lớn tuổi, ông vẫn miệt mài lao động sản xuất; gia đình ông hiện có thu nhập ổn định từ hơn 1,2 ha đất trồng lúa, rau màu, sầu riêng, bơ và mắc ca. Tấm gương cần cù, chịu khó lao động sản xuất của ông trở thành động lực để nhiều bà con trong vùng noi theo.

Với lòng tận tụy, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng, ông Ya Thin đã góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng đời sống mới nơi vùng đồng bào DTTS. “Giờ nhìn thấy nhà cửa khang trang, đường làng sạch đẹp, điện sáng, trường, trạm đầy đủ, bà con ai cũng chăm chỉ làm ăn, đời sống ngày càng khá lên…, tôi mừng lắm, thấy quê mình đổi thay từng ngày, tôi thấy vui và tự hào vô cùng”, ông Ya Thin chia sẻ.

Ở tuổi 67, ông vẫn âm thầm cống hiến, lặng lẽ gắn bó với công việc chung của xã hội, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, đảng viên và bà con thôn Krăng Gọ. Ghi nhận những đóng góp bền bỉ ấy, năm 2024, ông Ya Thin vinh dự được Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”, phần thưởng cao quý dành cho những người uy tín có nhiều đóng góp trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

NHẬT QUỲNH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-song/202504/gia-lang-cua-krang-go-2a866d4/
Zalo