Gia đình ở TP.HCM hỗn loạn vì người giúp việc nghỉ ngang sau Tết

Người giúp việc 'biệt tăm biệt tích' từ 28 Tết, cuộc sống của gia đình Thanh Thanh bị đảo lộn hơn nửa tháng nay. Chị cố gắng chờ đợi, nhưng không thể chịu được nữa.

 Nhiều gia đình ở TP.HCM khốn đốn tìm người giúp việc sau Tết. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Nhiều gia đình ở TP.HCM khốn đốn tìm người giúp việc sau Tết. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

7h, Phương Dung (sống ở quận Bình Thạnh) vội vã đưa con gái 3 tuổi qua nhà ngoại để nhờ ông bà trông nom. 18h, chị lại tất tả đón bé về, tranh thủ nấu cơm, dọn dẹp và chăm sóc gia đình.

Lịch trình của chị Dung những ngày sau Tết trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, kể từ khi người giúp việc xin nghỉ.

"Mấy nay, gia đình tôi quay cuồng. Từ việc chăm con, dọn nhà đến nấu nướng, tất cả đều dồn lên vai hai vợ chồng. Chúng tôi cảm thấy kiệt sức vì không thể quán xuyến mọi thứ", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không riêng vợ chồng Phương Dung, nhiều gia đình tại TP.HCM cũng đang rơi vào tình trạng tương tự khi người giúp việc đột ngột xin nghỉ. Nhiều người có con nhỏ chọn cách nhờ ông bà trông giúp, số khác thuê dịch vụ giúp việc theo giờ để cầm chừng.

Xáo trộn

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, mỗi ngày có hàng chục tin tuyển dụng người giúp việc chăm trẻ với mức lương trung bình 7-9 triệu đồng/tháng, một số còn bao ăn ở. Phương Dung cũng đăng nhiều tin như vậy, đồng thời chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Chị Dung làm kế toán từ 9h đến 18h, chồng chị là tài xế xe du lịch, hễ có khách gọi là phải lập tức lên đường. Có những hôm, ông xã chị phải đi công tác xa nhà 3-4 ngày liền.

Trước đây, người giúp việc nhà chị Dung lo toan đi chợ, quét dọn nhà cửa, chăm sóc em bé từ sáng đến tối khi chị về nhà. Giờ đây, người này nghỉ ngang, chị không kịp trở tay. Bất đắc dĩ, chị phải nhờ cậy nhà ngoại.

 Chị Dung phải nhờ cậy nhà ngoại khi chưa tìm được người giúp việc mới.

Chị Dung phải nhờ cậy nhà ngoại khi chưa tìm được người giúp việc mới.

Thế nhưng, mẹ chị Dung tuổi đã cao. Em gái chị cũng đi làm văn phòng cả ngày, không thể hỗ trợ gì nhiều.

"Tôi không muốn để bà ngoại phải vất vả, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không còn lựa chọn nào khác", chị bộc bạch.

Vợ chồng chị Dung kết hôn khá muộn, nhưng vẫn chưa thực sự ổn định về kinh tế. Hai người phải bôn ba kiếm sống, lo toan miếng cơm từng ngày. Thiếu người giúp việc không chỉ khiến việc nhà chất đống, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của cả gia đình.

"Tôi và chồng thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, chủ yếu là do cả hai đều quá kiệt sức và không có thời gian nghỉ ngơi. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình như đang chạy trên một vòng xoáy không lối thoát", chị Dung chia sẻ.

Cùng chung cảnh ngộ, gia đình chị Thanh Thanh (ngụ TP Thủ Đức) cũng bị người giúp việc "cho leo cây" sau Tết. Dù chế độ phúc lợi tốt, lương thưởng tháng 13 rõ ràng, người giúp việc nhà chị vẫn "biệt tăm biệt tích" từ hôm 28 Tết.

Gia đình chị Thanh có 4 người, trong đó bé lớn lên lớp 7, bé nhỏ vào lớp lá. Cả hai vợ chồng đều bận công việc nên chỉ có thể đưa đón, dạy kèm hai con học bài hàng ngày. Bởi vậy, việc nhà giờ không ai lo toan.

Người giúp việc lớn tuổi đã gắn bó gần 2 năm nay và làm việc khiến chị Thanh rất ưng. Giờ đây, khi đột ngột mất đi sự hỗ trợ này, cuộc sống của cả nhà chị bị đảo lộn.

"Trước khi bác giúp việc nghỉ về quê, tôi có thưởng thêm tháng 13 và biếu một ít quà cho gia đình bác. Đến nay, tôi chỉ nhận được một tin nhắn duy nhất cảm ơn và hẹn sẽ quay lại sớm nhất. Tôi cũng cố gắng đợi nhưng bây giờ không thể chịu được nữa", chị than thở.

Cầm cự

Ở cơ quan, vợ chồng anh Phú Quý (sống tại quận 5) vừa làm việc, vừa lên mạng đăng tin tuyển dụng, liên hệ với các trung tâm dịch vụ việc làm để tìm người giúp việc.

Anh Quý chia sẻ nhà anh có một cụ ông năm nay đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe ngày càng yếu, không thể tự sinh hoạt cá nhân. Cụ cần người hỗ trợ từ những việc nhỏ nhất như uống thuốc, ăn uống, tắm rửa.

Trước đó, người giúp việc cho gia đình anh Quý hơn 4 tháng đột ngột xin nghỉ về quê để kiếm việc ở các xí nghiệp. Người phụ nữ than rằng làm việc ở thành phố vất vả, lương lại thấp, về quê làm công nhân may còn đỡ hơn.

 Ông cụ 98 tuổi không thể sinh hoạt cá nhân nên cần tìm người giúp việc chăm sóc.

Ông cụ 98 tuổi không thể sinh hoạt cá nhân nên cần tìm người giúp việc chăm sóc.

Sau Tết, vợ chồng anh Quý năn nỉ người giúp việc hỗ trợ thêm đến hết tháng 2 để gia đình có thời gian tìm người mới. Vì thương cụ già và hiểu cho hoàn cảnh gia đình, người này cũng đồng ý.

"Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, nếu không có người giúp việc lo cho bố tôi thật sự rất khó khăn. Tôi thuê bác giúp việc khoảng 7 triệu đồng/tháng do thu nhập cũng không có nhiều. Lương thấp mà công việc cũng khá vất vả nên mấy ai chịu đồng ý làm", anh Quý tâm sự.

Tình hình gia đình chị Ngọc Thủy (ngụ TP Thủ Đức) cũng không mấy khả quan hơn khi chị vừa cho người giúp việc nghỉ hồi tháng 1 vì không thể đảm đương hết công việc được giao.

 Chị Thủy tạm thời thuê người giúp việc theo giờ để hỗ trợ gia đình giặt giũ, quét dọn nhà.

Chị Thủy tạm thời thuê người giúp việc theo giờ để hỗ trợ gia đình giặt giũ, quét dọn nhà.

Chị Thủy có con trai học lớp 2 nên cần người ở độ tuổi trẻ để dễ kết nối với cậu bé. Tuy nhiên, người giúp việc quá trẻ thường đi đôi với kinh nghiệm còn non nớt. Có lần, vì quên giặt đồ, cô bé giúp việc khiến chị rơi vào tình huống không có quần áo để mặc đi làm.

Sau Tết, chị Thủy đăng tin tìm người giúp việc ở khắp nơi. "Lượng người nhắn tin cho tôi cũng nhiều, nhưng phần lớn là họ đã quá tuổi. Trẻ tuổi cũng có, nhưng không biết họ thế nào nên chưa dám thuê", chị thẳng thắn nói.

Tự nhận mình là người khó tính, chị Thủy đến nay vẫn chưa tìm được người giúp việc ưng ý. Giải pháp tạm thời của chị là thuê người giúp việc theo giờ.

"Vợ chồng tôi làm kinh doanh nên thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Sau Tết, công việc chưa quá bận rộn nên chúng tôi vẫn còn thời gian để tự lo liệu. Nhưng khi vào guồng, tìm người giúp việc để trông nom nhà cửa và chăm sóc con cái là điều buộc phải làm", chị Thủy bộc bạch.

Minh Vũ

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/gia-dinh-o-tphcm-hon-loan-vi-nguoi-giup-viec-nghi-ngang-sau-tet-post1532633.html
Zalo