Gặp mặt truyền thống Bộ đội Trường Sơn nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
Sáng 25/4, tại Đoàn An điều dưỡng 198, Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn TPc Đà Lạt đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 66 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 – 19/5/2025). Tham dự có lãnh đạo các phòng, ban, MTTQ, đoàn thể TP Đà Lạt cùng hội viên của Hội.

Tặng hoa chúc mừng gặp mặt
Ôn truyền thống, cựu chiến binh Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn TP Đà Lạt đã nhấn mạnh: Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những người lính Trường Sơn có cảm giác như mới hôm qua khi 6/9 Sư đoàn bộ đội Trường Sơn cùng các Quân đoàn chủ lực trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cùng cả dân tộc làm nên ngày chiến thắng vĩ đại, non sông liền một dải.

Cựu chiến binh Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn TP Đà Lạt ôn truyền thống
Nhớ lại những ngày tháng Tư cách đây tròn 50 năm, cả Trường Sơn được huy động vào trận, sục sôi khí thế. Trên khắp các nẻo đường Trường Sơn, từng đoàn người, xe, súng, pháo nườm nượp kéo dài hàng trăm km hối hả tiến thẳng về phía Nam theo lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa! Tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”. Thần tốc lúc này trở thành mệnh lệnh của lý trí, trái tim của tất cả người lính Trường Sơn.

Những người lính Trường Sơn năm xưa tham dự gặp mặt
Trên đường hành quân các Quân đoàn, Sư đoàn bộ đội Trường Sơn đi qua góp phần giải phóng các tỉnh miền Trung, miền Đông Nam bộ.
Sáng 30/4, các tay lái Trường Sơn dũng mãnh lái xe vượt qua các chướng ngại vật trên đường phố Sài Gòn, bám sát đội hình tiến thẳng đến Dinh Độc Lập. 11 giờ 30 phút ngày 30/4, trong thời khắc lịch sử, Cờ Tổ quốc tung bay trên nóc Dinh, trong đoàn quân có chiếc xe CE-1283 của Quân đoàn 2 đại diện cho hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn đứng bên cạnh xe tăng 384 và 390 của Lữ đoàn 203 húc đổ cổng Dinh, có mặt trong những giây phút đầu tiên của chiến thắng.

Những người lính Trường Sơn năm xưa tham dự buổi gặp mặt
Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn ra đời ngày 19/5/1959, suốt 16 năm chiến đấu, vượt lên muôn vàn khó khăn gian khổ trên đại ngàn Trường Sơn, vượt lên mưa bom bão đạn và mọi thủ đoạn tàn bạo từ vũ khí trang thiết bị hiện đạn của kẻ thù.
Từ gần 500 cán bộ chiến sĩ những ngày đầu, chỉ 6 năm sau (năm 1965) Đoàn 559 đã trở thành đơn vị tương đương cấp Quân khu với lực lượng binh chủng hợp thành hùng mạnh; từ vận chuyển gùi thồ thô sơ chuyển sang vận chuyển chủ yếu bằng cơ giới, hoàn thành mọi yêu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt trao tặng 20 phần quà cho các cựu bộ đội Trường Sơn khó khăn
16 năm, từ ngày ra đời đến ngày đất nước thống nhất, bộ đội Trường Sơn đã làm nên kỳ tích: San lấp 78 ngàn hố bom; đào đắp 29 triệu m3 đất đá để xây dựng nên một hệ thống đường Trường Sơn với 5 trục dọc, 21 trục ngang tổng dài gần 20 ngàn cây số; xây dựng nên “dòng sông mang lửa” vượt dãy Trường Sơn trên hai hướng Đông và Tây, có các nhánh đi đến các chiến trường, tổng chiều dài gần 5.000 km, trở thành tuyến đường ống xăng dầu dài nhất thế giới lúc bấy giờ. Phá hàng chục vạn bom, mìn của địch; đánh 2.500 trận bộ binh; đánh trả 133.000 trận đánh phá bằng máy bay các loại của địch; hứng chịu hơn 4 triệu tấn bom đạn các loại và hàng triệu lít chất độc hóa học Mỹ trút xuống Trường Sơn; bắn rơi 2.455 máy bay các loại; vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, hậu cần chi viện cho các chiến trường; vận chuyển, tổ chức hành quân cho hơn 2 triệu lượt bộ đội và cán bộ dân chính Đảng vượt Trường Sơn vào, ra chiến trường. Sự sáng tạo trong tổ chức lực lượng và sáng tạo trong tác chiến hợp đồng binh chủng của 9 sư đoàn, 21 trung đoàn trực thuộc Bộ đội Trường Sơn đã làm nên một Trường Sơn huyền thoại. 20 ngàn anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên được Trường Sơn, khiến đồng đội trở về không thể nguôi quên.

Cùng hát những bài ca Trường Sơn trong ngày gặp mặt
Là những người may mắn đi trở về từ cuộc chiến, những người lính Trường Sơn bắt tay vào xây dựng đất nước, đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, dựng xây, phát triển đất nước.

Cùng lưu giữ kỷ niệm ngày gặp mặt
Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí ấm áp nghĩa tình đồng đội cùng những vần thơ hoài niệm, những bài ca đi cùng năm tháng, nhiều câu chuyện hay, nhiều kỷ niệm đẹp được kể đã làm sống lại thời tuổi trẻ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” dù hôm nay mái đầu ai cũng đã bạc. Những người lính Trường Sơn năm xưa – một thế hệ làm cho quân thù khiếp sợ, những hội viên Trường Sơn hôm nay sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển Hội vững mạnh, làm điểm tinh thần to lớn cho các thế hệ tiếp bước.