Gặp lại vợ cũ trong bộ dạng khó khăn, tôi định hả hê rồi bật khóc khi nghe đồng nghiệp của cô tiết lộ một điều
Vợ cũ của tôi sau 5 năm gặp lại chỉ là một nhân viên phục vụ cho một nhà hàng sang trọng trong thành phố.
Tôi từng có một tình yêu cháy bỏng, khát khao về chung sống một nhà với người mình yêu cũng đã thành hiện thực. Hồi đó, tôi nghĩ mình và vợ như trời sinh một cặp, không thể chia lìa. Nhất là khi đã về chung một nhà, hàng ngày quấn quýt bên nhau, thỏa ước mơ…
Nhưng khi lấy nhau rồi, tôi mới vỡ lẽ, tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Để hôn nhân hạnh phúc, rất cần nhiều yếu tố về hòa hợp, sẻ chia, cả về điều kiện kinh tế nữa. Hai chúng tôi xác định cuộc sống vất vả nhưng có nhau, vậy mà tình cảm cứ rạn nứt dần. Nhất là kể từ khi có con, chi tiêu phát sinh nhiều thứ. Ai cũng có quan điểm, lối sống riêng, từ đó mà bất hòa.
Tôi muốn cuộc sống tự do, mọi thứ phải thật đẹp, hoàn hảo, không chấp nhận những thứ thực dụng. Còn vợ tôi, cô ấy chỉ nghĩ đến con, chỉ mong muốn thật nhiều tiền. Mỗi tháng tôi căng mình làm thêm, nhịn ăn, nhịn tiêu để đưa tiền cho vợ. Nhưng mỗi lần đưa tiền là mỗi lần tôi thất vọng, vợ chê ít, so sánh tôi với những người đàn ông giàu có.
Nghe thấy từ "chồng nhà người ta" là tôi nổi cáu, tôi chán nản và thường xuyên bỏ đi uống bia, uống rượu. Tôi muốn quên đi thực tại của cuộc sống chỉ nặng nề chuyện cơm áo, gạo tiền. Tôi đã không còn là chính mình khi mọi thứ chẳng có gì trong tay. Mỗi lần hai vợ chồng bên nhau là chỉ vài câu là quay trở lại chủ đề tiền nong, chi tiêu. Dĩ nhiên, kết thúc sẽ là màn cãi vã, đổ lỗi cho nhau.
Cuộc hội ngộ bất ngờ với vợ cũ khiến tôi day dứt. Ảnh minh họa
Chúng tôi ly hôn, ngày đó tôi vẫn nhớ như in, cả hai rời khỏi tòa trong nước mắt. Nhưng không ai muốn níu kéo nhau, chỉ thương con còn nhỏ, chịu nhiều thiệt thòi khi phải sống cảnh không đầy đủ bố mẹ. Vợ tôi được quyền nuôi con, tôi cũng ủng hộ việc này vì dẫu sao mẹ chăm con vẫn tốt hơn bố.
Sau ly hôn, đến nay đã 5 năm trôi qua, tôi đã có gia đình mới, thực sự hạnh phúc. Vợ tôi bây giờ xinh đẹp, trẻ trung và rất chiều chuộng tôi. Điều kiện kinh tế cũng rất khá, có nhà, có xe ô tô và số tiền gửi ngân hàng cứ ngày một nhiều dần. Vừa rồi kỷ niệm ngày cưới, hai vợ chồng tôi gửi con rồi đi đến một nhà hàng sang trọng, lãng mạn nhất trong thành phố để ăn tối.
Đang ngất ngây hạnh phúc, tôi sững người khi nhân viên bê đồ ăn tới, không ai khác đó chính là vợ cũ của tôi. Đã 5 năm không gặp lại, giờ trông cô ấy vẫn mang vẻ đẹp đằm thắm nhưng lại rắn rỏi hơn. Vợ cũ gượng gạo cười và gửi lời chúc tới vợ chồng tôi ngon miệng, giống như những vị thực khách khác.
Tôi bất ngờ, thầm nghĩ trong lòng thật hả hê: "Cô chê tôi kém cỏi, không biết kiếm tiền. Giờ tôi tưởng cô phải lấy đại gia giàu có rồi chứ, lại đi bưng bê ở nhà hàng thế này. Thật là kém xa về nhan sắc, công việc với vợ mới của tôi"…
Tôi xin phép vợ mới, đến gặp riêng vợ cũ và mở ví lấy một xấp tiền cho cô ấy và ngỏ lời giúp đỡ hai mẹ con. Nào ngờ cô ấy từ chối, đáp trả bằng câu nói làm tim tôi đau nhói: "Suốt mấy năm qua, hai mẹ con em có nhận được đồng nào của anh đâu mà vẫn sống đầy đủ. Anh có gia đình mới rồi, chỉ cần anh hạnh phúc, lo được cho vợ con anh là hai mẹ con em cũng thấy vui rồi".
Nói xong, vợ cũ liền rời đi để làm công việc của mình, để lại tôi sự thẫn thờ. Một đồng nghiệp của vợ cũ tiết lộ: "Chị ấy mạnh mẽ lắm, từ lúc ly hôn đến giờ vẫn sống một mình và lo tốt cho con. Có lẽ, chị ấy không thể yêu và đến với bất kỳ ai được nữa".
Rời khỏi nhà hàng, tôi bật khóc nức nở, vợ mới của tôi cũng biết và không ghen tuông, cô ấy còn động viên tôi mạnh mẽ và cố gắng bù đắp cho hai mẹ con vợ cũ. Tôi thấy mình thật vô tâm, mấy năm qua chỉ lo cho gia đình mới mà quên đi trách nhiệm với con của mình. Tôi vẫn còn cay cú, hờn dỗi vợ cũ chỉ vì cô ấy luôn muốn gia đình được tốt hơn.
Tôi đã làm thay đổi số phận của vợ cũ, để giờ đây cô ấy sống cảnh mẹ đơn thân đầy vất vả. Tôi hối hận, nhưng chẳng biết mình phải làm gì vào lúc này. Tôi có nên tìm gặp hai mẹ con vợ cũ để xin lỗi, cố gắng để bù đắp ít nhất là về vật chất cho hai mẹ con?