Gặp chiến sĩ trong bức ảnh bế cháu bé thoát khỏi đám cháy gây xúc động mạng xã hội
Hình ảnh người chiến sĩ PCCC mặt lem luốc vì khói của đám cháy xộc vào, thở không ra hơi nhưng vẫn cố bế bé gái thoát khỏi hiện trường vụ cháy gây xúc động mạnh đến với người dân. Tấm ảnh được đồng đội chụp vội, hơi nhòe nhưng đủ sức mạnh để nói lên hành động dũng cảm của người lính CAND 'Vì nước quên thân vì dân phục vụ'…
Người lính chữa cháy cứu nạn cứu hộ ấy là Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha (SN 2004) đang công tác tại Đội Tham mưu, Tổ địa bàn TP Thủ Đức (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh).
Dáng người nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, khuôn mặt đen nhẻm vì những ngày vất vả trên thao trường tập luyện cũng như hàng chục lần tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ, đối mặt với lằn ranh sinh tử để tiếp cận đưa các nạn nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Khác hẳn với vẻ bề ngoài, khuôn mặt người chiến sĩ ấy luôn nở nụ cười thật tươi, thân thiện.

Trung sỹ Nguyễn Công Hoàng Kha.
Khi được hỏi đến vụ cứu hộ, Trung sĩ Nguyễn Công Hoàng Kha vẫn chưa nguôi cảm xúc về lần cứu hộ trong đám cháy khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức xảy ra chiều 16/3. 6 người mắc kẹt ở đám cháy, trong đó có 4 người lớn và 2 em nhỏ được các tổ cứu nạn cứu hộ giải cứu an toàn.

Hình ảnh Trung sĩ Kha bế cháu bé thoát khỏi nơi nguy hiểm được người dân cảm kích.

Trung sĩ Kha cho rằng, đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của người lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thời điểm tiếp nhận tin báo cháy, Trung sĩ Kha ngay lập tức xuất xe lên đường đến hiện trường. Khách sạn lúc này khói đen vẫn còn bao trùm khu vực tầng 3 và tỏa ra khắp tòa nhà. Nhiều người lưu trú trong khách sạn tại các tầng không bị ảnh hưởng đã theo thang bộ xuống đất với vẻ mặt hoảng hốt.
Tiếp nhận hiện trường ghi nhận nhanh còn người mắc kẹt bên trong, các tổ cứu nạn được lệnh kiểm tra toàn bộ các phòng tránh trường hợp nạn nhân ngạt khói mắc kẹt bên trong. Tổ công tác có Trung sĩ Kha làm nhiệm vụ trinh sát tìm kiếm các phòng từ tầng 1 đến tầng 6. Những tầng này những khách lưu trú đã thoát hết ra ngoài an toàn nên các tổ lao vào làn khói đen kịt tìm kiếm nạn nhân ở các tầng trên cao.

Gia đình 4 người bị mắc kẹt được lực lượng cứu hộ đưa xuống khu vực an toàn.
Tại tầng 4, 2 người lớn bị mắc kẹt ở ban công được đồng đội Trung sĩ Kha đưa xuống đất. Kha bám theo tường bị phủ lớp khói đen dày leo lên đến sân thượng thì thấy một gia đình 4 người gồm: vợ chồng và 2 đứa con nhỏ cố gắng dùng quần áo bịt mũi cho nhau để tránh hít phải khói độc. Thấy Trung sĩ Kha chạy đến, người phụ nữ có con nhỏ tuôn trào nước mắt. Giây phút này họ biết cả gia đình mình được cứu, cơ hội sống sót cao.
"Lúc này đồng đội đã khống chế được vụ cháy, khói đen cũng mờ dần nên các tổ cứu nạn cũng tiếp cận được sân thượng. Đồng đội dìu người xuống, riêng em bế bé gái vào lòng và chạy nhanh xuống các tầng, đưa bé đến nơi an toàn”-Trung sĩ Kha thuật lại.

6 người trong vụ cháy được giải cứu an toàn.
Hình ảnh Trung sĩ Kha bế bé gái thoát khỏi vụ cháy khi đăng tải trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội gây sự xúc động của người dân, có người còn đặt tên cho tấm ảnh là “Người hùng trong biển lửa”.
Trung sĩ Kha tâm sự: Bản thân là người lính CAND, người lính chữa cháy cứu nạn, cứu hộ nên việc cứu người trong các vụ cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm. Cứu được người, đưa được các nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm, thấy họ được an toàn là mình vui, đó là phần thưởng lớn lao của người lính chữa cháy...

Trung sĩ Kha kể lại giây phút đưa cháu bé xuống đất an toàn.
Được biết, Trung sĩ Kha tham gia nghĩa vụ quân sự Công an từ năm 2023, công tác tại Đội Cảnh sát PCCC và CCH, Công an TP Thủ Đức cũ, nay là Tổ địa bàn TP Thủ Đức, trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh. Với những thành tích đạt được trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung sĩ Kha được tuyển vào biên chế CAND.
Trung tá Đào Hồng Khanh, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Tổ địa bàn TP Thủ Đức cho biết, Trung sĩ Kha luôn rèn luyện những kỹ năng chữa cháy cũng như cứu nạn cứu hộ, không quản ngại nguy hiểm, luôn cùng đồng đội xông pha vào những vị trí nguy hiểm nhất để tìm người bị nạn, đưa họ ra ngoài an toàn. Trung sĩ Kha cũng vừa được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với sự tin yêu của nhân dân, anh em trong tổ vẫn luôn động viên Kha cố gắng phát huy sức trẻ, học tập thêm kinh nghiệm để chiến đấu bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.