Gần dân, gắn bó với dân bằng những việc làm thiết thực
Bằng nhiều hình thức, mô hình, cách làm khác nhau, các đơn vị thuộc BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn, nhất là ở tuyến biển Cần Giờ từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Cán bộ BĐBP thành phố Hồ Chí Minh thăm, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Ngang. Ảnh: Phương Vy
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Buổi trưa trung tuần tháng 4, trời nắng gắt, nhưng Thiếu tá Đỗ Xuân Hanh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Long Hòa vẫn nhiệt tình đưa chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Ngang và bà Lê Thị Ngọc ở ấp Hòa Hiệp 1, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Trong căn nhà Tình thương (mới được Đồn Biên phòng Long Hòa và lực lượng vũ trang huyện Cần Giờ hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa chữa), chúng tôi khá bất ngờ khi thấy một người đang nằm trên chiếc võng nhưng bị xích chân phải. Đó là chị Nguyễn Thị Phượng, 37 tuổi, con gái thứ hai của vợ chồng ông Ngang.
Bà Ngọc kể trong đau buồn, vợ chồng bà có 4 người con gái thì 2 người có thần kinh không bình thường. Người con gái đầu lấy chồng xa, tận trên Tây Nguyên, lâu rồi không liên lạc. Con gái út là Nguyễn Thị Kiều, đang học lớp 12, bị bệnh máu trắng từ nhỏ. “Cứ một tháng, cháu Kiều đi viện truyền máu một lần, tốn kém lắm” - bà Ngọc nói.
Theo Thiếu tá Đỗ Xuân Hanh, cháu Kiều được Đồn Biên phòng Long Hòa hỗ trợ từ lúc học lớp 1 theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Ngoài trợ cấp 6 triệu đồng/năm, đơn vị còn hỗ trợ tập vở, tặng quà và học bổng để động viên cháu học tập. "Ngày 9/3/2025, Kiều bị tai nạn, phải đi viện điều trị, cả nhà hết sức lo lắng vì không có đồng nào để lo cho cháu. Rất may, các chú trong Đồn Biên phòng Long Hòa tới thăm, hỗ trợ 30 triệu đồng để gia đình lo viện phí cho Kiều" - bà Ngọc xúc động nói.
Trung tá Nguyễn Huy Mỹ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Hòa cho biết, phần lớn bà con trong địa bàn do đơn vị phụ trách sống bằng nghề đánh bắt, khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối và trồng cây ăn trái. Nhìn chung, cuộc sống của nhân dân ổn định, ngày càng phát triển, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hộ khó khăn, vất vả.
Hưởng ứng phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình là phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức các chương trình như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Tết quân - dân”, “Dân vận khéo - Kết nối biên cương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...
Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa đã trích lương, quỹ tăng gia và vận động các nhà hảo tâm tặng các gia đình chính sách, các hộ nghèo trong địa bàn gần 3.000 suất quà, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng; xây mới 12 căn nhà Đồng đội, 23 căn nhà Tình thương, 1 căn nhà Tình nghĩa tặng các gia đình chính sách. Ngoài ra, đơn vị còn tặng các cháu học sinh hàng ngàn suất quà, hàng ngàn cuốn vở và trên 200 suất học bổng. Ngoài việc giúp dân hàng trăm ngày công, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Hòa còn phối hợp tặng cho các hộ dân nghèo 20 chiếc xe máy, 3 bộ lưới đánh cá, 12 con bò giống và hàng trăm phương kế sinh nhai khác trị giá trên 700 triệu đồng.
Chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo
Theo chân Thiếu tá Lê Minh Toàn, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, chúng tôi đến khu phố Miễu Nhì (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) thăm gia đình chị Lê Thị Ngọc Ân. Trong căn nhà thuê cấp 4 cũ kỹ, chị Ân đang chăm sóc cậu con trai (tên là Trần Kim Long, 18 tuổi, bị bại liệt từ lúc mới 4 tháng tuổi). Mời khách ngồi tạm trên chiếc ghế cũ, xộc xệch, chị Ân không ngần ngại kể về cuộc đời vất vả, lắm thăng trầm của chính mình.

Thiếu tá Lê Minh Toàn thăm hỏi, trò chuyện với chị Lê Thị Ngọc Ân. Ảnh: Phương Vy
Miệng chị cười nhưng trong khóe mắt, chúng tôi thấy cả những giọt nước mắt tủi phận. Gia đình đang trong cảnh túng quẫn thì năm 2022, chồng đột tử, để lại cho chị đứa con tật nguyền và 2 đứa con còn bé dại. “Không thể bỏ con ở nhà để đi làm, cả nhà em cứ lay lắt sống trong sự đùm bọc của bà con lối xóm và sự quan tâm của các chú BĐBP, của các đoàn thể địa phương. Ai cho gì, mẹ con em cũng nhận, rau cháo qua ngày...” - chị Ân kể, không chút giấu giếm.
Thiếu tá Toàn cho biết, đứa con thứ hai của chị Ân là Trần Kim Nguyên, đang học lớp 10, được Đồn Biên phòng Cần Thạnh nhận hỗ trợ từ năm học lớp 1 đến nay theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, đơn vị còn tới thăm, tặng quà, thỉnh thoảng lại cho gạo, mì tôm, dầu ăn, mắm muối... Biết căn nhà thuê của chị hiện đang bị dột do mái tôn đã cũ, trước lúc chia tay, Thiếu tá Toàn nói sẽ báo cáo với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cần Thạnh tìm cách hỗ trợ để chị có một mái tôn trước mùa mưa năm nay, tránh mưa dột.
Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên phòng. Cùng với đó là chủ động vận động nguồn lực, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển huyện Cần Giờ".
Hưởng ứng phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2021 đến nay, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã tặng gần 100 “Mái ấm tình thương”, nhà Tình nghĩa, nhà Tình bạn, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”; 10 sổ tiết kiệm, gần 100 bộ máy tính, hàng trăm chiếc xe đạp, 750 suất học bổng cho học sinh nghèo; 1 công trình “Nước ngọt vùng biên”, 1 công trình “Năng lượng mặt trời”. Cùng với đó, đơn vị còn tặng các hộ nghèo trong địa bàn 20 con bò giống, 149 phương tiện sinh kế, 28 mô hình sinh kế, kết hợp khám bệnh, phát thuốc cho 14.421 lượt người, trao tặng 12.853 phần quà, 1.022 thẻ bảo hiểm y tế, 10.250 lá cờ Tổ quốc, trên 2.000 suất ăn miễn phí, với tổng trị giá gần 27 tỷ đồng.
Nhờ ý thức trách nhiệm, sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hồ Chí Minh và sự đồng hành, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm, cuộc sống của người dân tuyến biên giới biển Cần Giờ đã có nhiều đổi thay tích cực. Bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc, người dân yên tâm làm ăn sản xuất và gắn bó với BĐBP, chung tay giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển...