'Gà trống' xưng vương

Trước thềm chung kết Europa League Man United và Tottenham đều nhận thất bại ở Premier League. Tuy nhiên có lẽ đây là chiêu 'dấu bài' của cả 2 trước trận đại chiến tranh ngôi vô địch Europa League, kèm theo là chiếc vé dự Champions League vào mùa giải năm sau.

Trên đấu trường Premier League, Man United và Tottenham đều không còn mục tiêu để phấn đấu, do đó cả 2 được xem là “kho điểm” của các đối thủ tại thời điểm này. Sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết Europa League “Quỷ đỏ” và “Gà trống” liên tiếp tặng điểm cho các đối thủ trong những vòng đấu vừa qua.

Đây có thể xem là một chiến thuật “ru ngủ” đối thủ của cả 2 trước trận cầu mang tính sống còn, bởi thắng thì làm vua, còn thua thì tay trắng. Một yếu tố cũng ủng hộ Man UDT tại giải đấu này, đó chính là sự may mắn. Trên hành trình đi đến trận cuối cùng này, họ đã lần lượt vượt qua các đối thủ với việc được hỗ trợ đáng kể từ may mắn. Do vậy, “Quỷ đỏ” có phần tự tin vào chiến thắng trong màn tranh cúp này. Tuy nhiên trước một Tottenham phòng thủ chắc chắn, phản công hiệu quả, “Quỷ đỏ” đã lỗi hẹn với ngôi vương.

Về phía Tottenham, “Gà trống” cũng đã chấp nhận “gương cờ trắng” tại Premier League với những thất bại liên tiếp, nhằm tập trung cho nhiệm vụ đoạt cúp Europa League. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Tottenham, khi “Gà trống” bất bại trước “Quỷ đỏ” trong cả 6 cuộc đối đầu gần đây. Trong trận đấu mà Tottenham đã quá hiểu đối thủ, “Gà trống” đã chấp nhận mạo hiểm để triển khai chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Trước Man UDT mờ nhạt, “Gà trống” đã khuất phục “Quỷ đỏ” với tỉ số 1-0 để nâng cao chiếc cúp vô địch tại Estadio San Mamés (sân nhà CLB Bilbao”.

Trận đấu diễn ra đúng tính chất của một trận chung kết khi cả 2 tung ra tất cả sức lực để chinh phục ngôi vương. Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tinh thần rất cao, qua đó cống hiến cho khán giả trận cầu vô cùng hấp dẫn. Với quyết tâm cao độ, cả hai đội bóng Anh đều đã tạo nên màn so tài đỉnh cao trên sân Estadio San Mamés.

Tuy vậy phải đến gần cuối hiệp thi đấu thứ nhất khác biệt mới được tạo ra. Phút 42, Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền hỏng, các cầu thủ Tottenham chớp thời cơ tổ chức phản công nhanh.

Từ quả tạt bên cánh trái, Luke Shaw cũng tỏ ra lúng túng trong việc theo kèm Brennan Johnson. Bóng bật người hậu vệ này, trước khi Johnson dứt điểm cận thành tung lưới “Quỷ đỏ”.

Bước sang hiệp 2, “Quỷ đỏ tràn lên tấn công, phần lớn thời gian hiệp đấu bóng nằm trên sân Tottenham. Tuy nhiên đường tới mành lưới của “Gà trống” hoàn toàn mờ mịt đối với Man UDT. Chơi ép sân, song đường lối tấn công bế tắc, “Quỷ đỏ” đành chấp nhận thất bại trước Tottenham và kết thúc một mùa giải “thảm họa”.

Chiến thắng trước Man United tại trận chung kết, Tottenham đã đăng quang Europa League một cách xứng đáng, cùng với đó là chiếc vé dự Champions League danh giá vào mùa giải năm sau. Chúc mừng Son Heung Min cùng các đồng đội, đồng thời xin chia buồn với thầy trò Ruben Amorim. Hy vọng họ sẽ nhanh chóng đứng dậy sau thất bại này và trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa giải năm sau.

LÊ NGỌC

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/ga-trong-xung-vuong-130407.html
Zalo