Đá vào vùng kín đối phương, cao thủ muay Thái xấu hổ không nhận chiến thắng

Jomhod Eminentair - võ sĩ từng giành đai vô địch thế giới WBC - giành chiến thắng đáng quên nhất trong sự nghiệp mà chính anh cũng nhận thấy không xứng đáng.

Jomhod hạ gục đối thủ bằng đòn lên gối trúng hạ bộ.

Jomhod Eminentair (tên thật Larawun Phanonyoung), 36 tuổi, từng giữ đai WBC Muay Thái thế giới và vô địch nhiều giải đấu lớn tại Thái Lan. Tuần trước, tay đấm này vừa hạ knock-out đối thủ tên Lookkrokpetch (biệt danh Nong) tại giải Rajadamnern World Series, diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, chính Jomhod lại không coi đây là một chiến thắng vẻ vang.

Trận đấu kết thúc ngay trong hiệp đầu tiên (1 phút 17 giây). Lookkrokpetch bị chấn thương sau khi trúng một đòn gối vào hạ bộ. Anh không thể tiếp tục thi đấu và theo luật, trọng tài quyết định Jomhod là người giành chiến thắng.

Ngay khi trận đấu kết thúc, cựu vô địch WBC Muay Thái thế giới tuyên bố muốn đấu lại một trận khác với Lookkrokpetch. Anh cho rằng chiến thắng theo cách này không có gì để tự hào.

"Tôi không thích thắng kiểu này. Chúng tôi sẽ đấu lại. Tôi đánh trúng không đến một nửa vùng hạ bộ của cậu ấy, và đòn đánh cũng không mạnh đến thế. Nói như vậy lúc này không phải để biện hộ. Tôi thấy chẳng tự hào gì với chiến thắng này", võ sĩ 36 tuổi cho biết.

Theo Jomhod, đòn đánh của anh vào hạ bộ của đối thủ không phải là cố ý. Tuy nhiên, đây vẫn là động tác không đẹp. Jomhod cho rằng lẽ ra đối thủ của anh mới là người cần được xử thắng ở trận đấu này.

"Nếu có thể, tôi muốn cậu ấy giành chiến thắng. Theo luật muay Thái, trọng tài quyết định tôi thắng, chẳng thể phản đối. Tôi muốn xin lỗi Nong vì hành động vô ý của mình", Jomhod nói.

Tiểu Minh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/da-vao-vung-kin-doi-phuong-cao-thu-muay-thai-xau-ho-khong-nhan-chien-thang-ar944483.html
Zalo