FBI xem vụ nổ súng nhắm vào ông Donald Trump là một vụ ám sát

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị thương vào tai sau vụ nổ súng trong một cuộc vận động tranh cử hôm 13/7 (giờ địa phương), cuộc tấn công khiến khuôn mặt của ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa dính máu.

Cơ quan Mật vụ cho biết trong một tuyên bố rằng kẻ nổ súng đã chết, một người tham dự sự kiện đã thiệt mạng và hai người dân khác bị thương. Vụ việc đang được điều tra như một vụ ám sát.

Các quan chức thực thi pháp luật nói với các phóng viên rằng họ đã tạm thời xác định được một nghi phạm nổ súng nhưng chưa sẵn sàng công khai điều đó. Họ cũng cho biết họ chưa xác định được động cơ.

Ông Trump, 78 tuổi, vừa bắt đầu bài phát biểu của mình thì tiếng súng vang lên buộc ông phải cúi xuống phía sau bục giảng trước khi các nhân viên Mật vụ tràn đến và che chắn cho ông.

Khoảng một phút sau, ông xuất hiện, chiếc mũ màu đỏ "Make America Great Again" của ông bị hất tung và có thể nghe thấy tiếng ông nói "đợi đã, đợi đã" trước khi có cú va chạm, sau đó các đặc vụ đưa ông lên một chiếc SUV màu đen.

“Tôi bị bắn một viên đạn xuyên qua phần trên tai phải của tôi” - Trump nói sau đó trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình sau vụ nổ súng ở Butler, bang Pennsylvania, cách Pittsburgh khoảng 50 km về phía bắc. "Nhiều chảy máu xảy ra" – ông cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra chưa đầy 4 tháng trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, khi Trump phải đối mặt với cuộc tái tranh cử với Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận, bao gồm cả những cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, cho thấy cả hai đều đang cạnh tranh sát sao.

Sau khi cuộc tấn công nhắm vào Trump xảy ra, Biden nói trong một tuyên bố: "Không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ. Chúng ta phải đoàn kết như một quốc gia để lên án nó".

Đại diện đảng Cộng hòa Ronny Jackson của bang Texas nói với Fox News rằng cháu trai của ông đã bị thương trong khi tham dự sự kiện của ông.

Ông Trump chảy máu tai sau khi bị bắn

Ông Trump chảy máu tai sau khi bị bắn

Vụ nổ súng đã đặt ra câu hỏi ngay lập tức về những sai sót an ninh của Sở Mật vụ, cơ quan cung cấp sự bảo vệ suốt đời cho các cựu tổng thống, trong đó có Trump.

Đây là vụ nổ súng đầu tiên nhằm vào một tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên của đảng lớn kể từ vụ ám sát Tổng thống Đảng Cộng hòa Ronald Reagan năm 1981.

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro cho biết ông Trump đã rời khu vực Butler dưới sự bảo vệ của Cơ quan Mật vụ Mỹ với sự hỗ trợ của cảnh sát bang Pennsylvania. Đại diện Đảng Cộng hòa Daniel Meuser nói với CNN rằng Trump đang tới Bedminster, New Jersey, nơi ông có một câu lạc bộ chơi golf.

Ron Moose, một người ủng hộ Trump có mặt tại địa điểm vận động tranh cử cho biết ông đã nghe thấy bốn phát súng. “Tôi thấy đám đông cúi xuống và sau đó Trump cúi xuống rất nhanh. Sau đó, tất cả các Mật vụ đều nhảy lên và bảo vệ ông ấy ngay khi có thể" - nhân chứng này cho biết.

BBC dẫn lời một người đàn ông tự nhận mình là nhân chứng, nói rằng anh ta nhìn thấy một người đàn ông trang bị súng trường bò lên mái nhà gần sự kiện. Người này, BBC không nêu tên, cho biết anh ta và những người đi cùng bắt đầu chỉ tay vào người đàn ông, cố gắng báo động an ninh.

Nhân viên an ninh bảo vệ Trump sau khi ông bị bắn

Nhân viên an ninh bảo vệ Trump sau khi ông bị bắn

Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa Mike Johnson viết trên mạng xã hội: “Hành động bạo lực chính trị khủng khiếp này tại một cuộc vận động tranh cử ôn hòa không có chỗ đứng ở đất nước này và cần phải được nhất trí và mạnh mẽ lên án”.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện đảng Dân chủ Chuck Schumer cho biết ông kinh hoàng trước những gì đã xảy ra và cảm thấy nhẹ nhõm vì Trump vẫn an toàn. Ông nói: “Bạo lực chính trị không có chỗ đứng ở đất nước chúng tôi”.

Một quan chức chiến dịch cho biết, chiến dịch tranh cử của Biden đang tạm dừng quảng cáo trên truyền hình và tạm dừng tất cả các hoạt động liên lạc ra nước ngoài khác.

Cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos cho thấy người Mỹ lo ngại bạo lực chính trị gia tăng, với 2/3 số người trả lời cuộc khảo sát hồi tháng 5 nói rằng họ lo ngại bạo lực có thể xảy ra sau cuộc bầu cử.

Theo nhiều báo cáo, tay súng đã bắn Donald Trump có chủ đích là một người đàn ông 20 tuổi đến từ bang Pennsylvania.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) được cho là đã biết danh tính của nghi phạm nhưng chưa công bố tên của anh ta. Tay súng đã bị Sở Mật vụ bắn chết sau khi bắn ít nhất 8 phát súng vào đám đông tham dự cuộc vận động tranh cử của Trump ở Butler, Pennsylvania. Nghi phạm đã giết một thành viên của đám đông tham dự sự kiện, người này vẫn chưa được xác định danh tính.

Nhân viên aninh khống chế nghi phạm được cho là đã chết

Nhân viên aninh khống chế nghi phạm được cho là đã chết

Hình ảnh nghi phạm được cho là đã chết trên mái nhà

Hình ảnh nghi phạm được cho là đã chết trên mái nhà

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/fbi-xem-vu-no-sung-nham-vao-donald-trump-la-mot-vu-am-sat_164698.html
Zalo