Được và mất của HLV Kim Sang-sik
Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp FIFA Days tháng 3 với hai trận giao hữu thắng Campuchia và chơi mở màn vòng loại Asian Cup 2027 qua mặt Lào nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn có niềm vui chưa trọn vẹn.
Ngay sau chiến thắng nhọc nhằn Campuchia 2-1 ở một trận giao hữu, HLV Kim Sang-sik nói thẳng ông không hài lòng về kết quả. Sáu ngày sau, đội tuyển Việt Nam tăng tốc đánh bại Lào 5-0 để nhảy lên dẫn đầu bảng F vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 (trong khi Malaysia chỉ thắng Nepal 2-0) cũng để lại những tiếc nuối cho ông thầy người Hàn Quốc.
Tuyển Việt Nam có quá ít thử nghiệm
HLV Kim Sang-sik nói rõ điều nuối tiếc nhất của ông là không trao nhiều cơ hội cho các học trò chuyên ngồi ghế dự bị trong trận thắng đậm Lào 5-0. Theo đó, chỉ có mỗi tiền vệ tân binh Minh Khoa chơi đủ trận, với lối chơi đơn giản ở giữa sân và quan trọng là biết cách phối hợp ăn ý trong đội hình vô địch AFF Cup 2024 cách đây hơn hai tháng.
Có lẽ chính sự hòa hợp của Minh Khoa với đồng đội đã khiến HLV Kim Sang-sik không dám mạo hiểm chọn thêm bất kỳ tân binh nào khác dưới thời ông để tung vào sân. Ngay cả trung vệ Thanh Bình cũng chỉ có vài phút cuối cùng thay thế lão tướng Bùi Tiến Dũng mà không kịp chạm bóng thì nói gì đến gương mặt trẻ mới toanh Phạm Lý Đức có cửa ra sân.

HLV Kim Sang-sik hạnh phúc với chiến thắng nhưng vẫn băn khoăn vì không mạo hiểm có thêm thử nghiệm khi chỉ tiếp hai đội khách yếu. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Cái được của HLV Kim Sang-sik cùng các học trò là năm lần phá lưới đội khách Lào, quá đủ làm cho vận động trường Gò Đậu có đến 20.000 cổ động viên cuồng nhiệt bùng nổ, bất chấp đối thủ này từng thua đậm tuyển Việt Nam 1-4 ngay tại sân nhà Viengchan ở vòng bảng AFF Cup 2024. Năm bàn thắng đẹp của một chiến thắng đậm đà trong cơn mưa gôn đủ làm trôi đi những hờn dỗi của người yêu bóng đá Việt Nam chỉ vài ngày trước còn hoài nghi cùng đòi hỏi HLV Kim Sang-sik hãy thử nghiệm nhiều hơn nữa các cầu thủ mới và trẻ, không thì gọi họ lên tuyển để làm gì?
Và rõ ràng, ông thầy người Hàn Quốc không nhất thiết phải chiều chuộng giới hâm mộ, khi áp lực cho một chiến thắng ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2027 quá lớn. Thực chất ông Kim đã thăm dò và thử nghiệm ở trận giao hữu tiếp Campuchia, nhưng sự kiên nhẫn của ông không đủ cho tân binh Triệu Việt Hưng đá hơn 27 phút. Ngay cả những học trò cũ của ông từng vô địch Đông Nam Á mà hiệp hai trận này còn chơi như gà mắc tóc càng khiến cho HLV Kim Sang-sik lo lắng để chọn giải pháp an toàn trong trận đá với Lào.
Như vậy sau 180 phút ở dịp FIFA Days, đội tuyển Việt Nam có hai trận thắng và chắc chắn sẽ thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng đằng sau đó, ông thầy người Hàn vẫn còn nuối tiếc vì thiếu thử nghiệm, cũng đồng nghĩa các cầu thủ mới cỡ Thái Sơn, Bảo Toàn, hay Triệu Việt Hưng, Lý Đức mờ mịt cửa trở lại tuyển quốc gia, hay cơ hội cho người trẻ Khuất Văn Khang, thủ môn Trung Kiên không cao.

Hai Long (7) là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc ở hai trận đấu dịp FIFA Days. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Hàng tiền đạo tịt ngòi
Bản thu hoạch vui vẻ khác của HLV Kim Sang-sik sau hai trận thắng là hiệu suất ghi bàn của các chân sút tuyển Việt Nam ổn định. Có thể họ còn bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng nó không quá nhiều như trước đây, hoặc cũng do hàng phòng thủ của Campuchia và Lào không quá mạnh.
Dĩ nhiên, ấn tượng nhất về khả năng phá lưới đối phương là hậu vệ biên Văn Vĩ và tiền vệ Hai Long đều "nổ súng" trong cả hai trận. Văn Vĩ chơi tấn công tốt và tiếp tục thể hiện cái duyên với mành lưới đối phương bằng 3 bàn thắng (2 vào lưới Lào và 1 Campuchia) trong lúc Hai Long cũng có hai pha dứt điểm tuyệt đẹp, chưa kể những cú sút chạm cột, dội xà.
Hai cầu thủ này cũng đang có phong độ cao tại V-League và ghi nhiều bàn thắng quý cho CLB, với Hai Long có 4 bàn cho Hà Nội, Văn Vĩ ghi 3 bàn cho Nam Định, nhiều hơn Bùi Vĩ Hào (2 bàn), Đinh Thanh Bình (2 bàn ở giải hạng Nhất), trong lúc Quả bóng đồng Tuấn Hải còn chưa khai hỏa. Sự tỏa sáng và nhạy bàn thắng của Hai Long, Văn Vĩ đã giúp ích rất nhiều cho HLV Kim Sang-sik, trong bối cảnh ông không có chân sút số một Nguyễn Xuân Son do chấn thương, Văn Toàn cũng thế.

Văn Vĩ chơi 2 trận ghi 3 bàn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Và không may cho cho ông thầy người Hàn Quốc khi dự đoán Quả bóng vàng Tiến Linh sau một hiệp không có bàn thắng ở trận đá tập với Campuchia thì tiền đạo của B. Bình Dương tiếp tục “ăn chay” gần cả trận tiếp khách Lào. Tiếc là không phải Tiến Linh thiếu cơ hội, thậm chí các đồng đội nửa cuối hiệp hai ở trận sau rất cố gắng nhồi bóng cho anh để mong thấy động tác ăn mừng đưa một ngón trỏ lên môi quen thuộc trên sân ruột Gò Đậu, mà cuối cùng đành bất lực.
Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn khoảng ba tháng nữa mới chơi trận thứ hai ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 và thời gian này đủ cho đội tuyển Việt Nam hoàn thiện mình hơn nữa để hiện thực hóa giấc mơ vào vòng chung kết.