Đội tuyển Brazil bệ rạc, không thấy 'Ro béo' làm chủ tịch
Đội tuyển Brazil sa thải HLV có giải quyết được vấn đề then chốt?
Sau trận thua thảm họa đại kỳ phùng Argentina 1-4, HLV Dorival Jr của đội tuyển Brazil bị sa thải. Nhưng Chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF) Ednaldo Rodriguez thì trúng cử nhiệm kỳ mới, còn ứng viên trẻ, huyền thoại Ronaldo thì bỏ cuộc chạy đua.
Sáu năm nay, đội tuyển Brazil không thể thắng được đại kỳ phùng Argentina, Messi hay, nhưng không có Messi thì Argentina cũng “hủy diệt” Samba vậy.
Bóng đá Brazil, đội tuyển Brazil bây giờ thường thôi. Ngày quyết định chạy đua ghế chủ tịch CBF, huyền thoại Ronaldo còn nhận xét: “Ngày nay “ai” cũng có thể thắng được Brazil”. Tất nhiên cách nói của “Ro béo” là nói về sự xuống cấp của đội tuyển Brazil, bóng đá Brazil không còn đào tạo ra những nghệ sĩ sân cỏ như chính thời của “Ro béo” trở về trước.

Đội tuyển Argentina vắng Messi nhưng cũng thắng hủy diệt đội tuyển Brazil 4-1. Ảnh: Getty
Một Neymar tinh tướng, ăn chơi, thích thể hiện “chất quái Samba” theo kiểu ngạo mạn từng ăn đòn mặt mày bê bết máu, rồi sau đó là chấn thương liên tục, cuộc sống vẫn giàu lên. Một Vinicius Jr đang khoác áo Real Madrid hay bị trạng thái và tổn thương khi bị xúc phạm màu da. Điều này Vinicius Jr thua xa những đàn anh cũng từng bị những kẻ cực đoan phân biệt chủng tộc, nhưng...xá gì. Vinicius Jr quá yếu về mặt tinh thần để ngoại cảnh tác động vào phong độ của mình.
Một bộ đôi tiền đạo đang được đánh giá hay nhất Brazil trong trạng thái như thế thử hỏi làm nên trò trống gì.

Và HLV Dorival Jr của đội tuyển Brazil bị trảm sau cái thua thảm họa. Ảnh: S.S
Đã vậy, một khi phong độ đi xuống vì “khẩu khí” tăng lên. Khi đặt chân đến Buenos Aires vừa rồi để đá với Argentina, Raphinha “nổ tưng bừng” đòi "đánh bại Argentina, phải đánh bại, đó là sứ mệnh của chúng tôi”. Những lời phát biểu dậy sóng của tiền đạo Barcelona đến độ báo chí Argentina gọi là “lộng ngôn” và vào trận thì đồng đội của Messi đã “dạy” cho Raphinha bài học.
May mà trận này không có Messi, chứ có sự hiện diện của tiền đạo Inter Miami, có khi Brazil thua như kiểu thua Đức 1-7 ở bán kết World Cup 2014 trên sân nhà.
Trở về nước HLV Dorival Jr bị trảm vì cái thua thảm họa. Và cũng cái thua đó, đội tuyển Brazil rơi xuống vị trí thứ 4 của bảng xếp hạng 10 đội Nam Mỹ ở vòng loại World Cup 2026 này.
Nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh một World Cup 2026 vắng Brazil, nhưng điều thì hầu như không thể xảy ra khi Nam Mỹ có 6,5 suất, chả lẽ tuyển Brazil đứng nhóm dưới khu vực?
World Cup 2014 trên sân nhà, Brazil bị Đức loại sau thất bại thảm họa 1-7, World Cup 2018, Bỉ loại Brazil ở tứ kết qua chiến thắng 2-1, World Cup 2022, đội tuyển “già nua” Croatia tiễn đội tuyển Brazil rời Qatar qua chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu. Với những trận thua quan trọng như thế, quả là ai đó, nói đội nào cũng thắng được Brazil quả là không sai.
Ứng viên ghế chủ tịch, huyền thoại Ronaldo “bắt bệnh” bóng đá Brazil do ngày nay thiếu kinh phí, CLB không đào tạo ra được tài năng. Nếu ngồi ghế chủ tịch, Ronaldo “sẽ đến thăm từng nhà”, anh sẽ đến từng CLB tìm hiểu. Nhưng cuối cùng nhà vô địch World Cup gần nhất của Brazil (2002) đã rút lui và Chủ tịch Ednaldo Rodrigues tiếp tục tại vị.
Bóng đá Brazil liên tục khủng hoảng ghế HLV trưởng sau World Cup 2014, những HLV trong nước chỉ ngồi ghế tạm quyền, ngay cả HLV Dorival Jr vừa bị sa thải. Những HLV tạm quyền ấy để tuyển Brazil chờ thầy ngoại. Đó cũng là “nỗi nhục” của bóng đá Brazil, tuyển Brazil khi lần đầu tiên trong lịch sử phải nghĩ đến “ngoại lực” là HLV ngoại. Niềm tự hào bóng đá Samba bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng không còn cách nào khác.
Bây giờ, HLV Dorival Jr vừa bị sa thải, giới mộ điệu ở Brazil lại trông chờ HLV Carlo Ancelotti như đang chơi trò “mèo vờn chuột”. Brazil sẵn sàng đợi đến hết mùa 2026 để chiến lược gia Ý hết hợp đồng với Real Madrid và sẽ về tuyển Brazil (?).
Không chỉ Carlo Ancelotti, mà những HLV châu Âu khác như Pep Guardiola cũng chơi trò “mèo vờn chuột” với tuyển Brazil. Pep Guardiola từng hứa hồi năm 2022 là sang năm 2023 khi hết hạn hợp đồng với Man.City ông sẽ tìm đội tuyển để đối mặt thách thức mới khi đã no nê thành tích cấp CLB.
Tuy nhiên hai nhà cầm quân châu Âu lại cứ như chơi trò “mèo vờn chuột”, còn bóng đá Brazil thì bỗng dưng mất hẳn “lòng tự tôn” để phải chờ những nhà cầm quân châu Âu vốn chẳng mặn mà gì với họ. Có lẽ vì yếu tố con người, chất lượng cầu thủ Brazil nay không còn “đỉnh” nữa.
Dorival Jr bị trảm, ai làm tốt hơn với tuyển Brazil là điều không hề đơn giản.