Dựng lại 'Tôi và chúng ta' phiên bản hiện đại

Tác phẩm sân khấu kinh điển 'Tôi và chúng ta' của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ do Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng, được chọn để mở đầu cho chương trình Sân khấu truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Cảnh trong buổi tổng duyệt vở "Tôi và chúng ta" diễn ra tối 29/5.

Cảnh trong buổi tổng duyệt vở "Tôi và chúng ta" diễn ra tối 29/5.

“Tôi và chúng ta” - thông điệp chưa bao giờ cũ

Sân khấu truyền hình với những tác phẩm đặc sắc thuộc các loại hình kịch nói, chèo, tuồng, cải lương ... sẽ được phát sóng định kỳ hàng tháng trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Trong dòng chảy sôi động của đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trên mọi phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa và tư duy quản trị, tác phẩm sân khấu kinh điển “Tôi và chúng ta” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã được chọn để mở đầu cho chương trình.

Ra đời năm 1984, trong bối cảnh đất nước bắt đầu nung nấu tinh thần Đổi Mới, vở kịch “Tôi và chúng ta” chính là tiếng nói tiên phong đầy dũng khí với tinh thần phản biện, đấu tranh trước sự bảo thủ, trì trệ mà cơ chế bao cấp để lại. Đó chính là trở lực kìm hãm sức sáng tạo, ngăn trở luồng suy nghĩ duy tân, khát khao đổi mới và cống hiến trong mỗi người. Vở kịch đặt ra câu hỏi về quyền chủ động của mỗi cá nhân trong một hệ thống tập thể, đặt lên bàn cân sự lựa chọn giữa “An toàn - Tuân thủ” hay “Dấn thân - Thay đổi”.

Hơn 40 năm sau, câu hỏi ấy vẫn mang tính thời sự nóng hổi trong bối cảnh đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi đổi mới sáng tạo, quản trị minh bạch và vai trò của công dân chủ động trở thành trụ cột cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

Ông Nguyễn Kim Khiêm - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội khẳng định, tác phẩm ra đời vào năm 1984 không chỉ giàu giá trị nghệ thuật mà còn chạm tới những vấn đề cốt lõi của xã hội, mang tinh thần phản biện, khơi dậy khát vọng đổi thay của cả một thời đại.

"Đặc biệt, những tác phẩm của Lưu Quang Vũ là tiếng nói điển hình nhất cho tinh thần ấy, thể hiện khát vọng sống, đối thoại và thay đổi trong xã hội Việt Nam thời đổi mới. Sau 40 năm công diễn, những tư tưởng, nội dung trong tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị” - ông Nguyễn Kim Khiêm bày tỏ.

Đây cũng là lý do Đài Hà Nội chọn "Tôi và chúng ta" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ làm tác phẩm mở màn chương trình Sân khấu truyền hình. Ông Nguyễn Kim Khiêm khẳng định việc làm mới và phát sóng những vở diễn sân khấu trên truyền hình là cách lan tỏa nguyên vẹn giá trị của các vở diễn tới công chúng.

“Chúng tôi mong muốn thổi vào tác phẩm kinh điển những cảm xúc mới thông qua thông điệp thời sự nóng hổi được nhắc lại trên sân khấu kịch. Những vở diễn này được lan tỏa rộng rãi trên truyền hình, mạng xã hội và các nền tảng số để dễ dàng tiếp cận công chúng ngày nay” - Giám đốc Đài Hà Nội cho biết.

“Tôi và chúng ta” chính là tiếng nói thức tỉnh, dấu gạch nối giữa khát vọng đổi mới hôm qua và công cuộc kiến tạo hôm nay.

Hơi thở hiện đại từ một vở diễn có tuổi đời 4 thập niên

“Tôi và chúng ta” phiên bản mới 2025 do Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng không chỉ tái hiện một cách trung thực tinh thần dũng cảm, dấn thân của Lưu Quang Vũ, mà còn mang đến một góc nhìn mới mẻ, đậm chất thời đại 4.0.

Với ngôn ngữ sân khấu đổi mới, ánh sáng, âm thanh hiện đại, tiết tấu dồn dập, vở diễn như được “lột xác” để phản ánh hiện thực của xã hội hôm nay: Nơi mỗi con người phải không ngừng vượt qua định kiến, thói quen cũ, vượt qua những rào cản của cơ chế cồng kềnh, góp phần thay đổi, tạo nên sự vận hành linh hoạt, hiệu quả của tổ chức, bộ máy đất nước.

Theo NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, vở diễn "Tôi và chúng ta" có sức sống mạnh mẽ. Công diễn lần đầu vào năm 1985, với thời lượng trên 3 tiếng, vở diễn liên tục thu hút đông đảo khán giả mỗi buổi diễn. Tính đến nay, đã có ba thế hệ nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia biểu diễn vở kịch này.

“Mỗi lần vở kịch được dựng lại, cảm xúc trong lòng các nghệ sĩ vẫn nguyên vẹn, vừa xúc động vừa hạnh phúc. Sức sống của "Tôi và chúng ta" vẫn rất mãnh liệt, mang giá trị nhân văn sâu sắc và tính thời sự nóng bỏng. Tôi rất tiếc khi phải cắt bớt nội dung của vở kịch để phù hợp phát trên truyền hình. Từ kịch bản gần 90 trang, dựng lên phải dài khoảng 4 tiếng, tôi phải cắt ngắn để thời lượng không quá 2 tiếng" - NSND Trung Hiếu chia sẻ.

“Tôi và chúng ta” không chỉ là cuộc va chạm giữa mỗi người với cả một hệ thống trì trệ và bảo thủ, mà còn là cuộc đối thoại nội tâm giữa cái “tôi” cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng. Làm thế nào để không đánh mất bản sắc cá nhân mà vẫn góp phần vào sức mạnh chung? Đó cũng là câu chuyện của mỗi người Việt Nam hôm nay khi từng ngành, từng lĩnh vực đang từng bước tháo bỏ rào cản cũ, tìm con đường mới để vươn lên, hội nhập nhưng không hòa tan.

“Tôi và chúng ta” gửi gắm thông điệp: Khi sân khấu trở thành mặt gương soi chiếu chính chúng ta, trong hành trình kiến tạo một tương lai văn minh, dân chủ và tiến bộ.

Vở kịch “Tôi và chúng ta” do NSND Trung Hiếu đạo diễn, có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên: NSƯT Đức Quang, NSƯT Thiện Tùng, NSƯT Ngọc Quỳnh; các nghệ sĩ: Tiến Lộc, Thanh Hương, Diễm Quỳnh… cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Nhà hát Kịch Hà Nội… “Tôi và chúng ta” được công diễn lúc 19h30 ngày 1/6 tại Nhà hát Công Nhân, ghi hình và phát sóng trực tiếp trên kênh H2 và các nền tảng của Đài Hà Nội.

C.Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dung-lai-toi-va-chung-ta-phien-ban-hien-dai-10307112.html
Zalo