Đừng đùa với 'chó lửa'
Bất chấp tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép súng quân dụng, súng săn, súng tự chế... đều có kết cục đáng tiếc. Và bài học từ nhiều vụ án đã và mới xảy ra tại Quảng Trị không dành riêng cho ai.
Lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế La Lay kiểm tra kiện hành lý của Cao Bá Huy, phát hiện 2 khẩu súng ngắn.
Giấu “chó lửa” không thành
Tháng 1-2025, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế La Lay (BĐBP Quảng Trị) đã khởi tố vụ án: “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đối tượng bị bắt quả tang vận chuyển 2 khẩu súng ngắn kèm đạn là Cao Bá Huy (2000, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An).
Cụ thể, trưa 10-1-2025, qua công tác soi chiếu bằng máy soi hành lý, lực lượng hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện một kiện hành lý có dấu hiệu nghi vấn cất giấu hàng hóa không khai báo. Hình ảnh thu được cho thấy là súng, đạn.
Ngay sau đó, Hải quan tiếp tục phối hợp với lực lượng kiểm tra, giám sát của Đồn BP Cửa khẩu quốc tế La Lay, phát hiện bắt quả tang Cao Bá Huy là chủ kiện hành lý nói trên. Qua kiểm tra, thu giữ 2 khẩu súng ngắn và 92 viên đạn được ngụy trang trong 1 thùng bia Lào. Đấu tranh khai thác, Huy khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê đưa số súng đạn trên về Việt Nam với tiền công 12 triệu đồng. Biết đây là hành vi phạm pháp nên Huy ngụy trang “chó lửa” trong thùng bia Lào.
Tương tự, Lê Văn Đạt (1987, trú Bình Dương) cùng 2 đồng bọn khác “cõng thuê” ma túy và 1 khẩu súng ngắn từ Lào vượt biên về nội địa, qua địa bàn Hướng Hóa để vào TP HCM. Nhóm “cửu vạn” trên bị bại lộ khi cả nhóm bị các lực lượng chức năng bắt quả tang chuẩn bị lên tàu hỏa vào TPHCM cùng với số ma túy “khủng” và “chó lửa” vận chuyển từ Lào về.
Giữa năm 2024, vụ án được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm, hành vi vận chuyển vũ khí trái phép của Đạt được làm rõ. Cụ thể, khi đang ở Lào để nhận ma túy, Đạt được thuê vận chuyển thêm 1 khẩu súng K59 và 24 viên đạn, yêu cầu vận chuyển về TPHCM giao cho người tên Hà. Đạt hiểu rõ những hậu quả liên quan vũ khí nhưng nghĩ lén lút qua biên trót lọt thì hẳn “đơn hàng” kèm theo chẳng hề hấn gì. Nhưng mọi sự đã vượt xa tầm tính toán của Đạt và đồng bọn. Đối với hành vi “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” qua biên giới, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Đạt mức án 6 năm tù.
Chỉ hơn 1 tháng trước đây, TAND tỉnh Quảng Trị cũng đưa ra xét xử 2 bị cáo Tăng Minh Việt (2001) và Mai Văn Phong (1992) về tội: “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tang vật trong vụ án là 2 khẩu súng ngắn. Điều khác so với những trường hợp trên là hành vi phạm tội của Việt và Phong diễn ra tại nội địa. Cụ thể, khi lên Lao Bảo (H. Hướng Hóa) chơi, cả hai được 1 người đàn ông giới thiệu bán 2 “chó lửa”. Việt vốn thích trưng bày nên mượn thêm Phong tiền để mua, đồng thời tặng luôn Phong một khẩu. Giao dịch thành công, cả hai vận chuyển về xuôi thì bị Công an huyện Đakrông bắt giữ.
Hai khẩu súng và gần 100 viên đạn bị chặn ngay tại cửa khẩu.
Dùng “chó lửa” gây án
Tình trạng trữ, sử dụng súng dẫn đến kết cục cay đắng là chuyện đã từng xảy ra tại Quảng Trị, thậm chí gây hoang mang dư luận. Người dân vẫn còn nhớ rõ tiếng súng nổ chát chúa xảy ra trên QL9 gần Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị vào rạng sáng một ngày tháng 12 năm 2023.
Qua điều tra, truy xét, Công an đã làm rõ liên quan nhóm đối tượng đe dọa và dùng súng uy hiếp để đòi lại tài sản từ một cô gái, thu 1 khẩu súng ngắn kèm 4 viên đạn, là vũ khí quân dụng. Chủ sở hữu “chó lửa” này là Nguyễn Công Tuấn (2005, trú H.Hướng Hóa).
Theo lời khai của đối tượng, ngày 9-12-2023, tại thị trấn Lao Bảo (H.Hướng Hóa), Tuấn mua khẩu súng trên cùng 5 viên đạn từ 1 người đàn ông không quen biết với giá 10 triệu đồng. Sau khi được bạn gọi vào Huế chơi, Tuấn mang theo để “khoe”. Sau đó, trong quá trình đi đòi trả tài sản giúp bạn, Tuấn đã để cho đối tượng trong nhóm dùng súng để uy hiếp bị hại, cưỡng đoạt tài sản. Tiếp đó, Tuấn lấy lại súng nhưng do kiến thức hạn hẹp, thấy búa dập đã kéo về phía sau nên nghĩ đạn đã được tháo hết liền bóp cò thì súng nổ 1 phát xuống đất. Trong vụ án, Tuấn “ôm” luôn 2 tội danh: “Cưỡng đoạt tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trong đó, mức án về tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” là 3 năm 6 tháng tù, dài hơn tội danh còn lại.
Đáng tiếc hơn là vụ án “Giết người” xảy ra tại TX Quảng Trị vào năm 2021. Hung thủ gây án đã dùng khẩu súng săn tự chế và 4 viên đạn ghém nhặt được ở vườn tràm trước đó để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Hậu quả khiến một người thiệt mạng. Việc coi thường pháp luật thường dễ dẫn đến những sai lầm, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng và nhiều khi không còn cơ hội chuộc lỗi.