Dũng cảm cứu người trong vụ cháy có nhiều nạn nhân bị mắc kẹt
Trong cơn mưa xuân se lạnh sau Tết, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, ở ngõ 75 phố An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội đã đến Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình với mong muốn bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến các chiến sỹ Cảnh sát PCCC đã cứu anh thoát khỏi vụ cháy xảy ra đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025. Người anh Tuấn muốn gặp trực tiếp là Hạ sỹ Vũ Khang An, người chiến sỹ đã nhường áo ấm cho anh và cõng vợ anh gặp nạn trong vụ cháy đến nơi an toàn trong khi hỏa hoạn bùng phát dữ dội ngay tại thời khắc giao thừa đón xuân mới...
Hạ sỹ Vũ Khang An, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình kịp thời cứu người gặp nạn trong đám cháy
“Xin cảm ơn những người lính cứu hỏa”
Tình cảm chân thành và rất đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Tuấn được thể hiện ở việc đưa cả gia đình gồm 4 người đến Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình để bày tỏ lòng biết ơn với ân nhân đã cứu sống người thân của mình trong vụ cháy xảy ra lúc 00 giờ 7 phút, ngày 29 tháng 1 năm 2025, nhằm đúng đêm giao thừa xuân Ất Tỵ ...
Trong lá thư cảm ơn anh Tuấn viết: “Tôi rất cảm động bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc những chiến sỹ cứu hỏa Công an quận Ba Đình, Hà Nội. Nếu không có sự kịp thời của các anh, có lẽ giờ này gia đình tôi đã khác rồi và không biết điều gì sẽ xảy ra bởi hỏa hoạn luôn thường trực mối nguy hiểm ở mọi nơi. Tôi cảm thấy gia đình mình thực sự gặp được phúc lớn. Khi đó, tôi đang trong cơn hoảng loạn trên tầng 3, cả gia đình ngạt thở bởi khói và khí độc thì đúng lúc đó xuất hiện một chiến sỹ Cảnh sát PCCC tìm đến hô hoán và soi đèn pin. Khi phát hiện vợ tôi bị ngất vì ngạt khói, anh ấy đã nhanh chóng cõng vợ tôi và cùng đồng đội đưa các con tôi đến nơi an toàn”.
Khi biết người trực tiếp cõng người thân của mình thoát khỏi vùng hỏa hoạn là chiến sỹ trẻ - Hạ sỹ Vũ Khang An, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình, gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuấn đã mong muốn được gặp gỡ để cho các con của mình được tấn mắt thấy tấm gương dũng cảm của người lính trẻ để thể hiện lòng biết ơn.
“Sau khi vợ tôi được chiến sỹ Vũ Khang An đưa đến Bệnh viện Melatec cấp cứu và được các y - bác sỹ chăm sóc, hồi sức và sức khỏe đã chuyển biến tích cực vào sáng hôm sau, vợ tôi bảo tôi phải đến ngay Công an quận Ba Đình để cảm tạ những chiến sỹ Cảnh sát PCCC đã cứu cả gia đình thoát khỏi đám cháy xảy ra trong đêm giao thừa. Cho đến bây giờ, tôi càng cảm nhận được sự hy sinh dũng cảm của những người lính cứu hỏa thật khó đong đếm được. Bởi lẽ, đêm giao thừa có biết bao người đang nô nức đón xuân thì các chiến sỹ Cảnh sát PCCC vẫn ứng trực sẵn sàng chiến đấu với "giặc lửa", vì sự bình yên của nhân dân. Nếu không có sự ứng trực kịp thời của các anh, gia đình tôi đã có thể gặp hậu họa khôn lường”- anh Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ.
Hạ sỹ Vũ Khang An trong giờ huấn luyện, thực tập phương án PCCC
Gặp chiến sỹ Vũ Khang An tại đơn vị, tôi cảm nhận được một người lính cứu hỏa chân chất, mộc mạc. “Nhiệm vụ của chúng tôi là dập lửa cứu người, nên trong mỗi vụ cháy điều quan trọng nhất là phải tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy, và việc trước tiên là tìm kiếm người mắc kẹt để giải cứu an toàn. Ở vụ cháy xảy ra trong đêm giao thừa xuân Ất Tỵ vừa qua, chúng tôi nhận lệnh tiếp cận tầng 3 của ngôi nhà vì ở đó có người mắc kẹt. Không ngần ngại, tôi và đồng đội lao nhanh lên tầng 3 bằng mọi cách. Phát hiện một phụ nữ đang ngất vì ngạt khói nằm ở cửa nhà vệ sinh, tôi đã nhanh chóng cõng chị này xuống nơi an toàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và thấy ai cũng được an toàn, chúng tôi mới thở phào vì đã giúp được người dân qua cơn hoạn nạn”- Hạ sỹ Vũ Khang An chia sẻ.
Với vóc dáng to cao, khỏe khoắn, Hạ sỹ Vũ Khang An là một trong những chiến sỹ rất chăm chỉ rèn luyện ở môi trường khắc nghiệt với đặc thù công tác PCCC và CNCH. Chính vì thế, anh đã cõng người phụ nữ từ trên tầng 3 xuống nơi an toàn nhanh thoăn thoắt trong ánh đèn pin hỗ trợ soi lối đi của đồng đội.
Hạ sỹ Vũ Khang An bộc bạch: "Tuổi thơ tôi ấn tượng rất đẹp về hình ảnh những chiến sỹ cứu hỏa nên cách đây 2 năm, tôi đã viết thư xung phong tham gia vào đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH. Xong khóa huấn luyện, tôi được cấp trên phân công về Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình và tôi rất vui vì niềm ước mơ đã thành hiện thực”.
Thượng tá Hoàng Hà Trung, Phó trưởng CAQ Ba Đình, người trực tiếp phụ trách công tác huấn luyện, đảm bảo an toàn cháy, nổ trên địa bàn quận đánh giá: “Làm lính cứu hỏa không chỉ có đam mê mà còn phải rèn thể lực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao. Qua công tác huấn luyện và chiến đấu trong những vụ cháy xảy ra trên địa bàn quận, Hạ sỹ Vũ Khang An luôn thể hiện tinh thần tuổi trẻ xung kích, dũng cảm, luôn học hỏi, rèn luyện để phục vụ tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với thời gian 2 năm công tác tại đơn vị, Hạ sỹ Vũ Khang An đã nhiều lần được khen thưởng đột xuất”.
Chiến sỹ trẻ dũng cảm
Khoác trên mình bộ quân phục của lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong lĩnh vực PCCC và CNCH, ai cũng đều sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Mệnh lệnh của trái tim luôn hối thúc họ nhiệm vụ cứu người là trên hết. Môi trường Công an nhân dân luôn rèn luyện, hun đúc tinh thần dũng cảm, trách nhiệm cho mỗi người lính, nhất là các chiến sỹ trẻ. Vì thế, nhiệm vụ dù khó khăn, gian khổ, vất vả đến đâu thì ở mọi nơi đều xuất hiện hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân dũng cảm vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Trung tá Trương Văn Dương, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình kể lại: "Khoảng 00 giờ 7 phút, ngày 29 tháng 1 năm 2025, CAQ Ba Đình nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 - CATP xảy ra vụ cháy tại nhà dân ở địa chỉ số 9, ngõ 75 phố An Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Ngay từ khi nhận tin báo cháy, CAQ đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai 2 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức cứu hỏa. Do tình hình vụ cháy phức tạp, có nhiều người mắc kẹt (cháy tại nhà dân nằm trong ngõ nhỏ cách mặt đường khoảng 100m, có quy mô 4 tầng, 1 tum, theo thông tin sơ bộ có 3 người mắc kẹt bên trong môi trường khói dày đặc), chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện đang thường trực tại đơn vị và các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Đến khoảng 00h30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và bảo vệ không cho cháy lan sang khu vực lân cận. Trong quá trình tổ chức chữa cháy và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 3 người gồm chị Đặng Thị Minh Hảo, cháu Nguyễn Ngọc Trang và cháu Nguyễn Ngọc Dũng, trong đó chị Đặng Thị Minh Hảo trong tình trạng bị ngất do ngạt khói nặng và được đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe cả 3 người đã bình thường trở lại sau nhiều ngày chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện.
Hạ sỹ Vũ Khang An
Trong quá trình tổ chức chữa cháy và CNCH, cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình đã mưu trí, dũng cảm, tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn kịp thời các nạn nhân mắc kẹt trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời tổ chức chữa cháy nhanh, hiệu quả và chống cháy lan, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt, trong chiến công này có Hạ sĩ Vũ Khang An, chiến sĩ nghĩa vụ đã thể hiện tinh thần dũng cảm không ngại nguy hiểm trực tiếp tìm kiếm và cõng 1 nạn nhân bị ngạt khói và ngất tại nơi xảy cháy vượt qua khu vực có nhiều khói, khí độc xuống nơi an toàn...
"Vụ cháy xảy ra vào thời điểm giao thừa, cùng với việc có nhiều người mắc kẹt bên trong đám cháy và trong hiện trường có nhiều khói, khí độc, nếu không kịp thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn, rất nhiều khả năng nạn nhân sẽ tử vong do ngạt khói. Tinh thần dũng cảm cứu người gặp nạn trong đám cháy của Hạ sỹ Vũ Khang An đã thể hiện tuổi trẻ Công an nhân dân xung kích trên mặt trận PCCC và CNCH, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp đẽ về người chiến sỹ Công an vì nhân dân quên mình" - Chỉ huy CAQ Ba Đình chia sẻ.