Đưa hình ảnh Phố Hiến lên áo dài

Sinh ra tại Văn Giang, Hưng Yên, mảnh đất được mệnh danh 'thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến', nhà thiết kế (NTK) Hương Vải luôn ấp ủ đưa những giá trị văn hóa dân gian bản sắc Phố Hiến lên áo dài.

Mới đây, NTK Hương Vải đã cho ra mắt BST "Kinh kỳ - Phố Hiến ngàn năm hưng thịnh". Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, chị cho biết: "Nếu Thăng Long xưa là trái tim của cả nước thì Phố Hiến với vị trí giao thương sầm uất một thời chính là biểu tượng của sự phồn thịnh, hào hoa và hội nhập. Phố Hiến xưa - thành phố Hưng Yên ngày nay còn là vùng đất "địa linh, nhân kiệt" có bề dày lịch sử văn hiến, nhiều anh hùng hào kiệt hội tụ. Ngày nay, mỗi khi nhắc đến, câu nói "thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến" lại khơi gợi niềm tự hào của những người con Hưng Yên".

NTK Hương Vải (giữa) và các người mẫu

NTK Hương Vải (giữa) và các người mẫu

Bộ sưu tập với điểm nhấn là những viên pha lê lấp lánh được các nghệ nhân làng nghề đính kết tỉ mỉ trên từng họa tiết của tà áo để làm nổi bật những họa tiết về mảnh đất Phố Hiến xưa và nay. Bộ sưu tập có nhiều chất liệu khác nhau, từ lụa cao cấp voan, nhung… tạo lên sự đa sắc và giúp người mặc thể hiện được trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Thông qua bộ sưu tập, NTK muốn truyển tải thông điệp: "Hãy gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc để ngày càng trường tồn và hưng thịnh. Mỗi người phụ nữ khi khoác lên mình tà áo dài không chỉ để thể hiện cái đẹp mà còn lưu giữ hồn dân tộc. Hãy cùng nhau lan tỏa, gìn giữ và trân trọng những giá trị văn hóa bởi đó là nét hấp dẫn riêng có Việt Nam".

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dua-hinh-anh-pho-hien-len-ao-dai-2025060409341059.htm
Zalo