Du khách thích thú lên đèo Hải Vân ngắm 'tàu anh qua núi'

'Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi...'. Rất đông du khách và các bạn trẻ Đà Nẵng kéo lên đèo Hải Vân để ngắm đoàn tàu Bắc - Nam như trong ca khúc Tàu anh qua núi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, một vài vị trí có thể trông thấy được đoàn tàu “trôi” giữa màu xanh ngút ngàn của rừng núi.

Ngắm tàu qua núi từ đèo Hải Vân. Thực hiện: Thanh Hiền.

Tuyến đường sắt đi qua khu vực đèo Hải Vân nối Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có chiều dài gần 20km. Tàu đi qua tuyến này khá chậm, nhiều đoạn phải dừng chờ. Ảnh: Thanh Hiền.

Tuyến đường sắt đi qua khu vực đèo Hải Vân nối Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có chiều dài gần 20km. Tàu đi qua tuyến này khá chậm, nhiều đoạn phải dừng chờ. Ảnh: Thanh Hiền.

Dọc đường đèo Hải Vân có nhiều vị trí có thể ngắm đoàn tàu từ trên cao, dù nhìn từ xa đoàn tàu nhỏ xíu, trông như một sợi chỉ giữa thảm lụa xanh nhưng du khách vẫn rất thích thú. Ảnh: Thanh Hiền.

Dọc đường đèo Hải Vân có nhiều vị trí có thể ngắm đoàn tàu từ trên cao, dù nhìn từ xa đoàn tàu nhỏ xíu, trông như một sợi chỉ giữa thảm lụa xanh nhưng du khách vẫn rất thích thú. Ảnh: Thanh Hiền.

Một số điểm dừng chân có thể ngắm đoàn tàu gần hơn. Ảnh: Thanh Hiền.

Một số điểm dừng chân có thể ngắm đoàn tàu gần hơn. Ảnh: Thanh Hiền.

Cặp đôi du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm sau khi dừng xe bên đường để ngắm nhìn đoàn tàu đi qua núi Hải Vân. Ảnh: Thanh Hiền.

Cặp đôi du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm sau khi dừng xe bên đường để ngắm nhìn đoàn tàu đi qua núi Hải Vân. Ảnh: Thanh Hiền.

Một số quán cà phê trên đèo có view xem tàu hút bạn trẻ. Nguyễn Ngọc Thảo Anh (29 tuổi, quê Nam Định) chia sẻ rất thích thú khi được ngắm nhìn tàu qua núi. “Nghe bài hát đã lâu nhưng giờ mình mới được tận mắt xem. Không ngờ tàu đi qua cung đường đẹp đẽ, mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử đến vậy. Chắc chắn mình sẽ trải nghiệm tuyến đường sắt này”, Thảo Anh nói. Ảnh: Thanh Hiền.

Một số quán cà phê trên đèo có view xem tàu hút bạn trẻ. Nguyễn Ngọc Thảo Anh (29 tuổi, quê Nam Định) chia sẻ rất thích thú khi được ngắm nhìn tàu qua núi. “Nghe bài hát đã lâu nhưng giờ mình mới được tận mắt xem. Không ngờ tàu đi qua cung đường đẹp đẽ, mang nhiều ý nghĩa văn hóa, lịch sử đến vậy. Chắc chắn mình sẽ trải nghiệm tuyến đường sắt này”, Thảo Anh nói. Ảnh: Thanh Hiền.

Tàu đi giữa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, một bên núi non, một bên biển cả. Ảnh:Thanh Hiền.

Tàu đi giữa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, một bên núi non, một bên biển cả. Ảnh:Thanh Hiền.

Tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân có 6 hầm và 36 cầu đường sắt được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Các cầu và hầm đã cũ kỹ, xuống cấp. Ảnh: Thanh Hiền.

Tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân có 6 hầm và 36 cầu đường sắt được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Các cầu và hầm đã cũ kỹ, xuống cấp. Ảnh: Thanh Hiền.

View ngắm tàu qua núi từ đèo Hải Vân. Ảnh: Thanh Hiền.

View ngắm tàu qua núi từ đèo Hải Vân. Ảnh: Thanh Hiền.

Du khách dừng xe xem tàu vào hầm. Ảnh: Thanh Hiền.

Du khách dừng xe xem tàu vào hầm. Ảnh: Thanh Hiền.

Ngày càng nhiều du khách chọn đi tàu để trải nghiệm. Ảnh: Thanh Hiền.

Ngày càng nhiều du khách chọn đi tàu để trải nghiệm. Ảnh: Thanh Hiền.

Thanh Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/du-khach-thich-thu-len-deo-hai-van-ngam-tau-anh-qua-nui-post1662761.tpo
Zalo