Người dân Đắk Lắk góp nhu yếu phẩm ủng hộ bà con ảnh hưởng bão Yagi

Chung tay hướng về đồng bào vùng lũ lụt phía Bắc, đông đảo người dân tại Đắk Lắk đã quyên góp nhu yếu phẩm, áo phao, thuốc men và thành lập đoàn xe thiện nguyện đi hỗ trợ các tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề sau bão Yagi.

Ngay từ sáng nay (10/9), tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột, chiếc xe có tải trọng 15 tấn đậu ở góc đường Trần Quang Khải - Y Bih Aleo để tiếp nhận các nhu yếu phẩm gửi tặng bà con các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng mưa lũ sau cơn bão số 3 (Yagi).

Các nhu yếu phẩm được tập kết tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột

Các nhu yếu phẩm được tập kết tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột

Anh Bùi Xuân Phong, chủ nhà xe Phong Thương, chạy tuyến Thái Bình - Buôn Ma Thuột cho biết, các chuyến xe 0 đồng sẽ hỗ trợ vận chuyển tất cả nhu yếu phẩm quyên góp được đưa ra các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái… để hỗ trợ người dân.

“Có rất nhiều xe đang đợi ở ngoài, với tinh thần chung là 15h chiều 14/9 đoàn sẽ xuất phát từ đây đi các tỉnh phía Bắc, trên tinh thần là cứ đầy xe nào sẽ cho xuất phát đi luôn. Rất vui mừng vì chỉ từ 8h tối qua chúng tôi phát tâm chương trình này nhưng đến sáng nay thì bà con Đắk Lắk ra ủng hộ rất nhiều. Trước mắt là cảm ơn tấm lòng của mọi người”, anh Phong nói.

Chỉ trong buổi sáng, có rất nhiều người đem nhu yếu phẩm đến để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Chỉ trong buổi sáng, có rất nhiều người đem nhu yếu phẩm đến để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Chỉ trong buổi sáng, xe đã xếp đầy nhiều nhu yếu phẩm như mì tôm, bánh mì ngọt, nước uống đóng chai, sữa, áo phao, áo ấm. Không chỉ trực tiếp đưa đồ đến quyên góp, nhiều người còn đưa thông tin lên mạng xã hội để lan tỏa chương trình.

Từ cụ già ...

Từ cụ già ...

Chị Nguyễn Thị Linh Chi, ở thành phố Buôn Ma Thuột nói: “Đau đáu trong lòng, 2 chị em tôi cũng trăn trở, muốn có được những hoạt động cụ thể như vậy để có thể kêu gọi cộng đồng mạnh hơn”.

...đến các cháu học sinh vừa tan học

...đến các cháu học sinh vừa tan học

Đông đảo người dân đến ủng hộ, từ các em học sinh, các cô chú bảo vệ, lao công, bộ đội, và cả các cụ cao tuổi. Cụ bà Trần Thị Cảnh, 81 tuổi, ở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: cụ đang lên Đắk Lắk thăm con gái. Khi biết thông tin chương trình thì đã nhờ con cháu chở đi mua mì tôm để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

“Đau lòng, buồn lắm, không biết làm sao, mình già cả rồi. Thấy trên mạng xã hội có chia sẻ hoạt động này nên tôi cũng làm liền, đóng góp chút ít để chia sẻ với bà con”, bà Cảnh nói.

Theo chia sẻ của nhóm thiện nguyện, chương trình quyên góp sẽ tiếp tục đến hết ngày 14/9, các chuyến xe chỉ tiếp nhận vật phẩm, không nhận tiền mặt. Cùng với Đắk Lắk, nhóm cũng tổ chức tiếp nhận vật phẩm tại huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), thành phố Plei Ku (tỉnh Gia Lai) và thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum).

H Xíu-Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-dak-lak-gop-nhu-yeu-pham-ung-ho-ba-con-anh-huong-bao-yagi-post1120258.vov
Zalo