Đồng Nai - Tiếng hát dâng Người

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025), Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai đã dàn dựng và mang những lời ca, điệu múa, cung đàn đến với Nghệ An tham gia Hội diễn Tiếng hát Làng Sen 2025.

Tiết mục Đồng Nai tiếng hát dâng Người tham gia Hội diễn Tiếng hát Làng Sen 2025. Ảnh: M.Ny

Tiết mục Đồng Nai tiếng hát dâng Người tham gia Hội diễn Tiếng hát Làng Sen 2025. Ảnh: M.Ny

Không chỉ tri ân vị Cha già kính yêu của dân tộc, mà qua các tác phẩm nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai giàu bản sắc.

Khắc họa hình ảnh Bác bằng bản sắc Đồng Nai

Với chủ đề Đồng Nai - Tiếng hát dâng Người, đoàn nghệ thuật quần chúng của Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai mang đến 6 tiết mục được dàn dựng công phu gồm: tốp ca Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi; đơn ca Nguồn sáng dẫn đường; tổ khúc múa Bút sáng của Người; tam ca nữ Dấu chân Người lội suối chiều mưa; độc tấu đàn nhị Suối nguồn Trị An và ca múa Đồng Nai tiếng hát dâng Người. Các tiết mục vừa ca ngợi về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa phản ánh chiều sâu văn hóa, tình cảm yêu quý, kính trọng của con người Đồng Nai với Bác.

Anh Cao Thép, đạo diễn chương trình nghệ thuật, cho biết: “Người Đồng Nai yêu Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, bằng sự sáng tạo nghệ thuật thấm đẫm tình người. Chúng tôi muốn khán giả cả nước cảm nhận được giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, tình cảm với Bác vẫn luôn sâu sắc và bền bỉ nơi mảnh đất này”.

Các tiết mục vừa mang tính tự sự, vừa như lời nguyện vọng dâng lên Người chân thành, trầm lắng mà tha thiết. Trong đó, độc tấu Suối nguồn Trị An được nghệ sĩ trẻ Đại Dương dùng tiếng đàn nhị kể lại văn hóa, vùng đất, con người Đồng Nai. Trong âm hưởng Nam Bộ mượt mà, người xem cảm nhận được một vùng đất đã và đang thay da đổi thịt, ngày càng phát triển. Hình ảnh người nghệ sĩ cầm cây đàn nhị bên dòng Trị An không chỉ là âm nhạc, mà còn là tâm tình của một vùng đất với vị Cha già kính yêu của dân tộc. Điều này tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin mà Bác truyền lại cho thế hệ hôm nay.

Biểu diễn ca khúc Đồng Nai tiếng hát dâng Người, nghệ sĩ Nguyễn Huy Quyền cho hay: “Tôi được sinh ra trong thời bình, không được gặp Bác nhưng qua những câu chuyện, hình ảnh, bài học, Bác luôn ở rất gần. Khi bước chân trên sân khấu, tôi thấy mình được nối nhịp với lịch sử, được thay lời quê hương gửi đến Bác lời tri ân bằng những lời ca, tiếng hát đầy cảm xúc”.

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện (Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Tiếng hát Làng Sen toàn quốc từ ngày 9 đến 19-5. Hội diễn là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai Tôn Thị Thanh Tình cho biết, việc xây dựng Chương trình Nghệ thuật Đồng Nai - Tiếng hát dâng Người thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Đồng Nai nói riêng, Việt Nam nói chung với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Qua nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Bác; khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Lê Thị Ngọc Loan, những câu chuyện kể trong chương trình nghệ thuật còn lan tỏa thông điệp về vùng đất Đồng Nai đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ vững cội nguồn. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, khán giả cả nước được “du hành” về phương Nam - nơi tiếng đàn, câu hát thấm đẫm tình yêu Bác, yêu quê hương đất nước. Hình ảnh Đồng Nai hiện lên không chỉ là địa danh, mà là biểu tượng, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, kết nối và phát triển du lịch tỉnh nhà đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

“Không chỉ mang đến Nghệ An tiếng hát, điệu múa ca ngợi Bác, mà Đồng Nai còn gửi gắm cả tình yêu của vùng đất phương Nam - nơi luôn khắc ghi công lao của Bác, tiếp nối lý tưởng và lan tỏa tình yêu nước, tinh thần dân tộc đến muôn phương” - bà Lê Thị Ngọc Loan nhấn mạnh.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202505/dong-nai-tieng-hat-dang-nguoi-eab459a/
Zalo