Động lực cho người khuyết tật vươn lên

Khoảng 11h trưa 13-2, chị Lan ở quận Hai Bà Trưng đến chơi nhà chị Thành, một người khuyết tật ở ngõ 50 đường Long Biên 1, phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) thì thấy chị Thành và 5 người khuyết tật đang chuyện trò vui vẻ quanh mâm cỗ thịnh soạn.

- Nhà mình hôm nay có chương trình gì mà đông vui vậy chị? - chị Lan tươi cười hỏi.

- Mời em ngồi chơi. Đây đều là những bạn chị ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Mấy chị em cũng quen nhau lâu rồi nhưng nay mới được gặp gỡ đông đủ như thế này đấy em - chị Thành hồ hởi khoe.

- Vậy các chị đi từ thành phố Từ Sơn đến đây cũng khá xa và vất vả đấy ạ? - chị Lan chia sẻ.

- Toàn bộ chi phí xe cộ, người hỗ trợ và cả mâm cỗ thịnh soạn này đều do chị Hòa, một người bạn của chị ở phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) tài trợ em ạ. Chị ấy thường đến đây hỗ trợ chị việc nhà và cùng chị tham gia các chương trình của người khuyết tật. Chị thật sự biết ơn chị ấy - chị Thành xúc động nói.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Lan chia sẻ câu chuyện nhỏ với lòng cảm kích sâu sắc. Sự quan tâm của chị Hòa đã giúp những người khuyết tật nhận được sự hỗ trợ cần thiết, đồng thời cho họ thêm niềm tin và động lực vươn lên vì luôn có sự đồng hành của cộng đồng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dong-luc-cho-nguoi-khuyet-tat-vuon-len-695561.html
Zalo