Đồng hương sinh viên thắm tình với quê hương

Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên Lạng Sơn đến Hà Nội học tập, mang theo ước mơ tuổi trẻ với lần đầu bước vào cuộc sống tự lập nơi phố thị xa lạ. Trong hành trình ấy, Hội đồng hương sinh viên Lạng Sơn tại Hà Nội trở thành điểm tựa tinh thần, là mái nhà chung đầy sẻ chia và gắn bó của những người con xa quê.

Các sinh viên trong Hội đồng hương sinh viên Lạng Sơn tại Hà Nội giúp bà con nông dân gặt lúa trong chương trình “Mùa hè xanh” năm 2024 tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng

Các sinh viên trong Hội đồng hương sinh viên Lạng Sơn tại Hà Nội giúp bà con nông dân gặt lúa trong chương trình “Mùa hè xanh” năm 2024 tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng

Thành lập từ năm 2013, Hội đồng hương sinh viên Lạng Sơn tại Hà Nội hiện là thành viên chính thức của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia – Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc. Ban đầu chỉ với vài chục thành viên, đến nay, hội quy tụ hơn 50 hội viên chính thức và trên 300 tình nguyện viên thường xuyên hoạt động tại các trường đại học như: Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Mở Hà Nội…

Hoạt động xuyên suốt của Hội nhằm hỗ trợ sinh viên Lạng Sơn nhanh chóng hòa nhập cuộc sống, học tập hiệu quả, phát triển toàn diện và đóng góp trở lại cho quê hương thông qua các chương trình hướng nghiệp, thiện nguyện và hành trình về nguồn.

Bạn La Thị Kim Oanh đến từ huyện Lộc Bình, hiện là sinh viên năm hai Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhớ lại: Những ngày đầu xuống Hà Nội, em rất bỡ ngỡ. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh chị trong hội, em tìm được nhà trọ gần trường, biết cách đi xe buýt, gọi xe công nghệ, chỗ ăn rẻ và những mẹo sống ở thành phố. Các anh chị còn tặng em bản đồ sinh viên rất hữu ích. Nhờ vậy, em sớm ổn định và tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng. Hiện em là thành viên Ban tổ chức chương trình ‘Khi tôi 18’ năm 2025 do hội chủ trì.

Không chỉ có Kim Oanh, tính đến nay, sau hơn một thập kỷ hoạt động (2013- 2025), hội đã hỗ trợ được hơn 1.200 sinh viên thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học tập và kết nối cộng đồng. Đặc biệt, các chương trình thiện nguyện, hành trình về nguồn tại những xã khó khăn như Lâm Ca (Đình Lập), Thiện Hòa (Bình Gia), Liên Hội (Văn Quan), Hữu Liên (Hữu Lũng)… thu hút hơn 500 lượt hội viên tham gia, hội đã trao gần 1.000 suất quà cho học sinh nghèo, chung tay dọn dẹp môi trường. Những hành động tuy nhỏ nhưng mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần gắn kết tình đồng hương và lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ Lạng Sơn.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, Hội đồng hương sinh viên Lạng Sơn tại Hà Nội còn tổ chức sinh hoạt hè tại các địa bàn như các xã Hội Hoan (Văn Lãng), Cao Minh (Tràng Định), Sàn Viên (Lộc Bình)… với nội dung rèn kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, phát triển toàn diện, thu hút khoảng 500 - 1.000 lượt thanh thiếu nhi mỗi năm. Đặc biệt, chương trình “Khi tôi 18”, điểm sáng thường niên của Hội đã tiếp cận gần 5.000 học sinh các trường THPT huyện Văn Quan, Cao Lộc, Hữu Lũng, Bắc Sơn... thông qua hoạt động tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp.

Sau khi tham gia chương trình “Khi tôi 18” năm 2025, em Nguyễn Thị Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Bắc Sơn chia sẻ: Chương trình đã giúp em định hướng rõ ràng hơn về tầm quan trọng của kỳ thi THPT và việc lựa chọn đúng ngành nghề mình yêu thích. Các anh chị rất gần gũi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm học tập ở thủ đô và truyền cho em cảm hứng quyết tâm thi đỗ để bay cao, bay xa hơn.

Được biết, hầu hết các chương trình, sự kiện của Hội đều do sinh viên tự thiết kế, lên kế hoạch, tổ chức và vận động tài trợ. Kinh phí hoạt động chủ yếu đến từ việc bán đặc sản quê hương như: măng ớt, thạch đen Tràng Định, khoai lang Lộc Bình, làm móc khóa thủ công và kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp. Mỗi năm, số tiền quyên góp được trung bình từ 30–50 triệu đồng, phục vụ cho các hành trình thiện nguyện và sự kiện lớn.

Bạn Hoàng Thị Anh Thư, sinh viên Đại học Mở Hà Nội chia sẻ: Làm việc trong Ban Đối ngoại của Hội, em học được cách lập hồ sơ tài trợ, viết kế hoạch ngân sách, giao tiếp với các tổ chức xã hội. Những kỹ năng này vô cùng hữu ích và là hành trang quý giá cho công việc sau này. Bạn Nguyễn Lương Diệp Anh, Chủ tịch Hội đồng hương sinh viên Lạng Sơn tại Hà Nội cho biết: Các chương trình “về nguồn” của hội được chuẩn bị bài bản, có kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương. Sau mỗi chuyến đi, hội đều được Huyện đoàn ghi nhận, trao giấy khen. Đây là động lực để các thành viên tiếp tục gắn kết sinh viên xa quê, lan tỏa tinh thần đồng hương, đóng góp sức trẻ và tri thức xây dựng quê hương. Theo kế hoạch, trong tháng 7/2025, hội sẽ tổ chức chương trình Mùa hè xanh tại xã Vân An, huyện Chi Lăng và mở rộng thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa.

Có thể nói, Hội đồng hương sinh viên Lạng Sơn tại Hà Nội đang trở thành cánh tay nối dài của quê hương nơi thủ đô, nơi gắn kết tình đồng hương, hun đúc khát vọng và lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng. Từ mỗi hoạt động hướng nghiệp, thiện nguyện đến những hành trình trở về vùng cao, các bạn trẻ đang viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần “đi để trở về”, về một thế hệ sinh viên Lạng Sơn giàu tâm huyết, sống có lý tưởng và không ngừng vươn lên vì quê hương.

BÍCH THUẦN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tham-tinh-dong-huong-5048252.html
Zalo