Động đất ở Myanmar: Hi vọng, lo sợ đan xen khi đội cứu hộ tiếp cận tâm chấn Mandalay

Theo tờ Bangkok Post, trong ngày 29/3, đội cứu hộ đã leo vào bên trong đống đổ nát của trường trung học tư nhân Wisdom Villa ở ngoại ô Mandalay, Myanmar tiếp cận đến một cánh cửa bị kẹt chặn lối đi của họ.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

"Có ai ở bên trong không?", đội cứu hộ hét lớn lên với hy vọng nhận được phản hồi nào đó.

Hàng chục người tụ tập bên ngoài im lặng, cố gắng lắng nghe tiếng kêu, tiếng nói, thậm chí cả tiếng thì thầm nhỏ nhất. Tuy nhiên, trái với hy vọng, không có âm thanh nào vọng ra cả.

Tòa nhà sáu tầng đã bị đổ sập xuống chỉ còn khoảng một tầng rưỡi sau trận động đất ngày 28/3, các tầng dưới sụp đổ chồng lên nhau, biến thành một đống bê tông nghiêng ngả. Những thanh thép cốt bê tông lộ ra từ lớp vữa bên ngoài bị vỡ của tầng trên cùng, bị xoắn vặn như hình các rễ cây rối rắm dưới sức mạnh của trận động đất cường độ 7,7.

Người dân địa phương cho biết ít nhất bảy người bị mắc kẹt bên trong, bao gồm hai giáo viên và một số trẻ em. Trong khi đó, bảy người khác đã bị xác nhận đã tử vong trong khi hai người được cứu sống trong vài giờ sau trận động đất.

Hàng chục người thân và hàng xóm của người nạn nhân mắc kệt bên trong đống đổ nát ngồi co ro dưới đất, lặng lẽ quan sát, hy vọng có thêm tin tốt.

Bà Yin Nu, người có con gái 26 tuổi tên là Yamin Shwe Zin - một trong những giáo viên bị mắc kẹt bên trong - ngồi sang một bên. Bà đã đến khu vực này vào buổi tối hôm xảy ra động đất.

Một số người cứu hộ cho biết đã từng nghe thấy tiếng của con gái bà gọi vọng ra từ bên trong: "Tôi là cô Yamin. Tôi còn sống bên trong. Làm ơn giúp tôi. Tôi khát quá".

Mẹ cô Yamin đã chờ đợi tại đây suốt từ ngày động đất đầu tiên. "Tôi không thể ngủ cả buổi đêm. Tôi muốn nói rằng nếu con tôi đi rồi, ít nhất hãy cho tôi xem tay của con tôi", bà nói trong nước mắt.

"Tôi chạy quanh tòa nhà như một người mất trí. Tôi chỉ có thể gọi tên con gái mình và khóc vì chẳng thể làm gì khác", bà nói thêm trong xúc động.

Ngôi trường trung học tư nhân Wisdom Villa ở Paleik, ngoại ô thành phố lớn thứ hai của Myanmar, thường có khoảng 200 học sinh từ 12 đến 15 tuổi theo học. Tuy nhiên năm học đã kết thúc và hầu hết học sinh và những người liên quan đã rời trường.

Khi xảy ra trận động đất, hầu như tất cả những người trong trường đã chạy ra ngoài. Nhưng một số học sinh, giáo viên đang tập múa cho lễ hội té nước mừng năm mới truyền thống của Myanmar tại một lớp học trên tầng năm đã không kịp thoát ra khi tòa nhà sập xuống.

"Tôi đã chạy khỏi tòa nhà", giáo viên Kim Ma Zin, 35 tuổi, bị thương ở trán, kể lại.

"Đây là một thảm họa thiên nhiên. Chúng ta có thể phải đối mặt với điều này hàng năm", cô giáo này nói thêm.

Video hình ảnh tan hoang sau trận động đất ngày 28/3 tại Myanmar. Nguồn: Mạng xã hội.

Lực lượng cứu hộ sử dụng khoan khí nén để phá vỡ các khối bê tông và một máy xúc đã được huy động đến để dỡ bỏ khối nhà vệ sinh, tạo lối cho phương tiện khác tiếp cận.

Những người dân bên ngoài chờ đợi vẫn lặng lẽ. Trong đó bà Yin Nu vẫn đang níu giữ hy vọng rằng cô con gái tốt nghiệp ngành tiếng Anh của bà - một trong bốn người con - vẫn còn sống sót.

"Con trai tôi nói có lẽ chị nó không qua khỏi. Thật khó để chấp nhận điều đó. Con bé là con gái tôi", bà Yin Nu siết chặt tay, khẳng định đứa con sẽ không thể rời xa.

"Nó là một đứa con rất hiếu thảo. Mỗi lần đi chùa, con bé luôn cầu nguyện rằng nó là đứa con gái có thể chăm sóc được tốt cho cha mẹ", bà chia sẻ.

Trong một diễn biến liên quan, sau gần 40 giờ bị vùi lấp do trận động đất có độ lớn 7,7 tàn phá nhiều địa phương ở Myanmar gây ra, sáng 30/3 theo giờ địa phương, các nhân viên cứu hộ đã đưa được một người đàn ông còn sống ra khỏi đống đổ nát của một bệnh viện bị sập ở thủ đô Nay Pyi Taw.

Theo đội cứu hộ, tòa nhà bệnh viện 3 tầng nói trên đã bị hư hại nghiêm trọng, trong đó tầng một sụp đổ hoàn toàn, chôn vùi nhiều người. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng như máy dò tìm sự sống để xác định vị trí nạn nhân còn dấu hiệu sinh tồn.

Theo thống kê mới nhất của chính quyền quân sự Myanmar, tính đến cuối ngày 29/3, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất này đã là ít nhất 1.644 người, trong khi 3.408 người bị thương và 139 người vẫn mất tích.

Nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã khẩn trương điều động lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả của trận động đất và tiếp tục nỗ lực tìm người còn sống sót sau trận động đất xảy ra đầu giờ chiều 28/3.

Minh An/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dong-dat-o-myanmar-hi-vong-lo-so-dan-xen-khi-doi-cuu-ho-tiep-can-tam-chan-mandalay-20250330100359296.htm
Zalo