Động đất tại Myanmar: Xót xa cảnh thi thể nạn nhân chất chồng, không đủ chỗ chôn

Trận động đất 7,7 độ richter kinh hoàng ngày 28/3 vừa qua đã đẩy người dân Myanmar vào tình cảnh vô cùng khó khăn, vừa phải nỗ lực chôn cất hàng nghìn người thiệt mạng, vừa phải tìm cách cứu người còn mắc kẹt từ những công trình đổ sập.

Theo báo Guardian, tại thành phố Sagaing, tâm chấn của trận động đất, ba ngày sau khi xảy ra động đất, mùi tử khí bốc lên mạnh.

Guardian dẫn lời cô Aye Moe, 20 tuổi, một cư dân của Sagaing cho biết, ở một nghĩa trang trong thành phố, không thiếu cảnh nhiều thi thể chất chồng.

Người dân Sagaing xếp hàng tiếp nhận nhu yếu phẩm sau thảm họa động đất khiến thành phố bị tàn phá tan hoang (Ảnh: Reuters).

Người dân Sagaing xếp hàng tiếp nhận nhu yếu phẩm sau thảm họa động đất khiến thành phố bị tàn phá tan hoang (Ảnh: Reuters).

Thậm chí có những ngôi mộ phải chôn chung 10 người vào cùng một chỗ. Khi không còn chỗ trong nghĩa trang, những thi thể này được đưa đến thành phố Mandalay để hỏa táng, song ở đó cũng không đủ lò thiêu.

Cô Aye Moe chia sẻ: "Mùi tử khí bắt đầu bốc lên từ hôm qua và đến nay gây cảm giác không thể chịu nổi. Nhiều thi thể vẫn chưa được di chuyển ra khỏi thành phố".

Anh Aung Gyi, 25 tuổi, một cư dân khác của Sagaing, mô tả thành phố bị tàn phá nghiêm trọng, người dân tuyệt vọng tìm kiếm nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống và thuốc chống muỗi.

"Vấn đề lớn nhất là những tòa nhà hai đến ba tầng đã sụp đổ và chưa thể tìm, đưa người mắc kẹt bên dưới ra ngoài", anh Aung Gyi nói thêm.

Cũng theo người này, một trong những cây cầu chính của Sagaing đã bị hư hại nên các phương tiện hạng nặng phục vụ cứu hộ không thể tiếp cận.

Một số hình ảnh tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, cho thấy nhiều khu vực bị san phẳng. Người dân buộc phải ngủ ngoài đường do lo sợ dư chấn của trận động đất tiếp tục làm sập thêm các tòa nhà.

Lực lượng cứu hộ Myanmar tiếp cận một ngôi nhà bị đổ sập tại Mandalay (Ảnh: Reuters).

Lực lượng cứu hộ Myanmar tiếp cận một ngôi nhà bị đổ sập tại Mandalay (Ảnh: Reuters).

Hiện tại, các nhóm cứu hộ và viện trợ từ nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ, Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á đã bắt đầu có mặt tại Myanmar, chủ yếu ở thủ đô Naypyidaw.

Song, quá trình triển khai cứu trợ đang đang gặp nhiều trở ngại do thiệt hại từ trận động đất như đường sá hư hại, cầu sập, liên lạc gián đoạn đồng thời tình trạng xung đột tại đây.

Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá hậu quả của trận động đất đã khiến hệ thống y tế của Myanmar bị quá tải.

Truyền thông nhà nước Myanmar thông tin tính đến hết ngày 1/4, số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 2.065, với hơn 3.900 người bị thương và hơn 270 người mất tích.

Khánh An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dong-dat-tai-myanmar-xot-xa-canh-thi-the-nan-nhan-chat-chong-khong-du-cho-chon-19225040112161555.htm
Zalo