Donald Trump: 'Đáng lẽ ra tôi đã chết!'

Cựu Tổng thống Mỹ nói rằng ông muốn đoàn kết đất nước sau khi sống sót sau vụ ám sát.

Donald Trump được nhân viên Mật vụ dẫn đi sau khi có tiếng súng vang lên tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania (Ảnh: AFP)

Donald Trump được nhân viên Mật vụ dẫn đi sau khi có tiếng súng vang lên tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania (Ảnh: AFP)

Ông Donald Trump cho biết ông may mắn sống sót sau khi bị một tay súng nhắm vào trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm thứ Bảy tuần trước.

Nghi phạm bị tình nghi là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, người địa phương, đã bắn ít nhất 5 phát đạn từ khẩu súng trường bán tự động AR-15 về phía cựu Tổng thống Mỹ, với một viên đạn sượt qua tai phải của ông. Một người ủng hộ ông Trump đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong vụ tấn công, còn Crooks bị các nhân viên Mật vụ bắn chết ngay tại chỗ.

“Đáng lẽ tôi đã không ở đây, đáng lẽ tôi đã chết”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post hôm Chủ nhật. Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, nơi ông dự kiến sẽ được chọn làm ứng cử viên Tổng thống của đảng trong cuộc bầu cử ngày 5/11.

Ông Trump cho biết một bác sĩ đã nói với ông rằng việc ông sống sót là một “phép lạ”. “Nhờ may mắn hay nhờ Chúa, nhiều người nói rằng nhờ Chúa mà tôi vẫn ở đây”, ông nói thêm.

Theo ông Trump, ông tránh được vết thương chí mạng chỉ vì khi phát súng đầu tiên được bắn, ông hơi quay đầu sang phải để đọc biểu đồ về những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Ông nói rằng Sở Mật vụ “đã thực hiện công việc tuyệt vời” khi nhanh chóng vô hiệu hóa kẻ tấn công. “Họ hạ gục hắn ta chỉ bằng một phát súng ngay giữa hai mắt”.

Ông Trump cho biết ông muốn tiếp tục sự kiện vận động tranh cử sau vụ tấn công, nhưng các đặc vụ nói với ông rằng điều đó không an toàn và ông cần phải đến bệnh viện.

“Tôi chỉ muốn tiếp tục nói nhưng tôi vừa bị bắn”, ông nhớ lại. Khi được dẫn ra khỏi sân khấu, người ta chụp lại hình ảnh cựu Tổng thống giơ nắm đấm và hét lên: “Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!".

“Rất nhiều người nói rằng đây là bức ảnh mang tính biểu tượng nhất mà họ từng thấy. Họ nói đúng và tôi đã không chết. Thông thường bạn phải chết để có được một bức ảnh mang tính biểu tượng”, ông nhấn mạnh.

Ông Trump cho biết ông đánh giá cao cú điện thoại từ Tổng thống Mỹ Joe Biden sau vụ tấn công. Ông nhấn mạnh đó là một cử chỉ “tốt” và ông Biden “rất tử tế” trong suốt cuộc trò chuyện.

Cựu Tổng thống cho biết ông đã chuẩn bị “một bài phát biểu cực kỳ cứng rắn...tất cả về chính quyền tham nhũng, khủng khiếp” cho sự kiện ở Milwaukee, nhưng đã “vứt nó đi” sau vụ ám sát. “Tôi muốn cố gắng đoàn kết đất nước của chúng ta...nhưng tôi không biết liệu điều đó có khả thi hay không. Mọi người đang rất chia rẽ”.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/donald-trump-dang-le-ra-toi-da-chet-post176495.html
Zalo