Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo nhân sự của ông Kim Sang-Sik

Vào ngày mai (10/6), đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. (Ảnh: Đức Cường)

Đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. (Ảnh: Đức Cường)

Ở đợt tập trung lần này, "những chiến binh Sao vàng" không có được lực lượng mạnh nhất, khi vắng mặt nhiều trụ cột quan trọng. Điều này phần nào khiến huấn luyện viên Kim Sang-Sik gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng đội hình và triển khai đấu pháp.

Khoảng trống từ những người lỡ hẹn

Công Phượng, Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình là những người đã nói lời chia tay với đội tuyển ở lần tập trung này. Sự vắng mặt của Công Phượng để lại nhiều tiếc nuối nhất, bởi nhiều người mong mỏi sẽ lại được chứng kiến hình ảnh Công Phượng khoác áo đội tuyển Việt Nam, khuấy đảo hàng thủ đối phương như những năm tháng rực rỡ trước đây.

Nhưng trớ trêu thay, tiền đạo xứ Nghệ buộc phải rút lui vào phút chót vì chấn thương. Đây là tin không vui, không chỉ với cá nhân Công Phượng mà còn với huấn luyện viên Kim Sang-Sik và cả đội tuyển. Bởi lẽ, “những chiến binh sao vàng” sẽ mất đi một phương án tấn công có khả năng tạo đột biến bên hành lang cánh trái, cũng như một quân bài có thể bùng nổ khi thế trận rơi vào bế tắc.

Trong bối cảnh Văn Toàn dính chấn thương, đội tuyển quốc gia vẫn rất cần một cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Công Phượng, người có thể san sẻ gánh nặng tấn công với các mũi nhọn như Tiến Linh và Thanh Bình, nhất là khi cả hai tiền đạo này đều chưa đạt phong độ cao. Trong 10 trận đấu gần đây tại V-League, Tiến Linh chỉ ghi được 1 bàn từ chấm phạt đền, trong khi Thanh Bình không đem lại sự yên tâm về khả năng săn bàn.

Hiện Xuân Son vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tìm ra được một tiền đạo đủ bản lĩnh để gánh vác hàng công. Chính vì thế, bài toán số lượng đầu ra bàn thắng chính vấn đề khiến thầy Kim Sang Sik đau đầu, bởi lúc này, tuyển Việt Nam không có nhiều phương án thực sự đáng kỳ vọng.

Ở hàng thủ, việc thiếu vắng Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình khiến cho vị trí trung vệ trở nên mong manh hơn. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó Xuân Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung và Duy Mạnh, những cái tên còn bản lĩnh và kinh nghiệm hơn Việt Anh hay Thanh Bình.

Nhìn chung, so với hàng công thì nhân sự ở hàng thủ có sự ổn định hơn về chất lượng chuyên môn, cũng như số lượng, qua đó cũng mang lại cho người hâm mộ cảm giác yên tâm phần nào so với tuyến trên.

Kỳ vọng với những người ở lại

Ở lần tập trung này, đội tuyển Việt Nam sẽ chào đón cầu thủ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh, một hậu vệ biên đẳng cấp đã khẳng định được năng lực trong màu áo Công an Hà Nội. Sự xuất hiện Quang Vinh hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh thú vị với Văn Vĩ bên hành lang trái.

Giữa Văn Vĩ và Quang Vinh đều có những điểm mạnh riêng. Văn Vĩ thường có xu hướng dâng cao hỗ trợ tấn công nhiều hơn, khiến người ta liên tưởng đến Federico Dimarco của Inter Milan, trong khi lối chơi của Quang Vinh lại mang tính cân bằng hơn giữa công và thủ.

Ở cánh đối diện, Phạm Xuân Mạnh với kinh nghiệm trận mạc nhiều khả năng sẽ là gương mặt được huấn luyện viên Kim Sang-Sik tin tưởng và giao phó trọng trách bên hành lang phải của "những chiến binh Sao vàng". Dự phòng cho Xuân Mạnh là Trương Tiến Anh, hậu vệ đang có phong độ rất cao tại V-League 2024/25 trong màu áo Thể Công Viettel.

Vị trí thủ môn cũng hứa hẹn cũng sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu. Tại , Nguyễn Filip buộc phải ngồi ngoài, chấp nhận làm phương án dự phòng cho Đình Triệu. Tuy nhiên, sau một mùa giải thi đấu ổn định và ấn tượng, trở thành chốt chặn không thể thiếu trong khung gỗ của Công an Hà Nội, có khả năng rất cao huấn luyện viên Kim Sang-Sik sẽ trao cơ hội bắt chính cho Nguyễn Filip.

Án ngữ trước khung thành đội tuyển nhiều khả năng vẫn sẽ là bộ ba trung vệ quen thuộc gồm Thành Chung, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Trong khi đó, tuyến giữa sẽ được giao phó cho bộ đôi Đức Chiến và Hoàng Đức. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở, khi cả hai từng có thời gian dài thi đấu ăn ý cùng nhau tại Thể Công Viettel.

Vị trí tiền vệ tấn công gần như chắc chắn sẽ thuộc về Nguyễn Quang Hải, người vẫn đang là linh hồn trong lối chơi của tuyển Việt Nam với đẳng cấp đã được khẳng định. Dự phòng cho Quang Hải là những cái tên đầy triển vọng như Châu Ngọc Quang, Võ Hoàng Minh Khoa... Đây đều là những cầu thủ đang có phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ và được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng hơn cho đội tuyển.

Hai cầu thủ đá cao nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hai Long. Dù Tiến Linh đã bị chỉ trích khá nhiều trong thời gian qua với phong độ phập phù, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-Sik cũng không còn tiền đạo nào tốt hơn trung phong đang đá cho Bình Dương.

Với Hai Long, vị trí đá chính bên hành lang cánh phải là phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ quê Tiên Yên sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, hay gần nhất là trận đấu với Manchester United cùng đội ASEAN All Stars, tổ chức chính trên đất Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia, đối thủ được xem là ưa thích của “Binh đoàn Rồng vàng” trong khu vực. Tuy nhiên, khác với những lần gặp trước, "những chú Hổ Malay" lần này sẽ mang đến nhiều mối đe dọa mới với lực lượng được tăng cường bởi những cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Như Imanol Machuca -tiền vệ đang khoác áo Velez Sarsfield, hay Facundo Graces – hậu vệ từng có nhiều năm thi đấu tại La Liga trong màu áo Alaves. Chính vì vậy, trận đấu sắp tới được dự báo sẽ là một thử thách không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-Sik.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 10/6 tại sân Bukit Jalil ở Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Trận đấu thuộc lượt trận 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Hiện Việt Nam và Malaysia có cùng 3 điểm do đều giành chiến thắng ở lượt mở màn trước Lào và Nepal.

PHONG VŨ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/doi-tuyen-viet-nam-va-noi-lo-nhan-su-cua-ong-kim-sang-sik-post885483.html
Zalo