Tuyển Thái Lan có số phận hệt tuyển Việt Nam đêm 10-6
Tuyển Thái Lan đêm 10-6 tại Ashgabat cũng rơi vào trận thua trước chủ nhà Turkmenistan y như tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil.
Tuyển Thái Lan đã “phơi áo” tại Ashgabat của Turkmenistan 1-3, nó mang kịch tính rất giống tuyển Việt Nam trong cùng một đêm 10-6.
Tại bảng D, Turkmenistan là đối trọng duy nhất của tuyển Thái Lan, nó cũng hoàn toàn giống bảng F Việt Nam và Malaysia là đối trọng, hay nói cách khác là cuộc song mã giành tấm vé duy nhất của mỗi bảng đấu.

Tuyển Việt Nam thua thảm Malaysia rơi xuống nhì bảng.
Tuyển Thái Lan hành quân đến Ashgabat với mục tiêu đánh bại đại diện Trung Á, nhưng bất ngờ thảm bại 1-3,một cái chua chát của thầy trò HLV Masatada Ishii.
Trong số các đội Trung Á thuộc Liên Xô cũ thì có lẽ Turkmenistan là kém nhất, họ yếu hơn những Uzbekistan Tajikistan. Niềm hy vọng tuyển Thái Lan đến Turkmenistan có trọn 3 điểm là rất cao, tệ lắm cũng 1 điểm, nhưng cuối cùng thua 1-3 quả là bi kịch, bi kịch hơn nhiều tuyển Việt Nam thua Malaysia tại Bukit Jalil xét về chuyên môn.

Vài giờ sau, tuyển Thái Lan cũng chuốc bi kịch như tuyển Việt Nam và rơi xuống vị trí nhì.
Malaysia mạnh, ai cũng thấy qua đêm 10-6, Thái Lan hay và có bản lĩnh lại gặp kèo dưới Turkmenistan cứ tưởng tệ lắm cũng có trận hòa nhưng lại thua đội đội bóng có dáng dấp châu Âu này...những 1-3. Tuy nhiên xét về tỉ số thì Thái Lan dễ lật ngược thế cờ ở lượt về hơn. Tuy nhiên xét về chất lượng thì Turkmenistan khó bằng Malaysia hiện nay.

Tuyển Thái Lan chỉ dùng 1 cầu thủ nhập tịch Elias Dolah (số 4). Ảnh: AFC
HLV Masatada Ishii đã nêu mục tiêu trước khi đến Ashgabat là ít nhất có được 1 điểm thì coi như thành công rồi chờ lượt về giải quyết.Nó hoàn giống với tuyển Việt Nam khi hành quân đến Bukit Jalil vậy.
Ấy thế mà khi tại Bukit Jalil, tuyển Việt Nam thua thảm thì vài giờ đồng hồ sau,tuyển Thái Lan cũng thất bại đáng thất vọng trước Turkmenistan.
Tuyển Thái Lan thua cách biệt 2 bàn, cụ thể là 1-3, bảng D này Đài Loan và Sri Lanka cũng giống như Lào và Nepal ở bảng F nơi có tuyển Việt Nam và Malaysia, cuộc cạnh tranh tấm nhất bảng chỉ là cuộc đua song mã.
Với Turkmenistan,một đội có mà cầu thủ có hình thể châu Âu,phong cách chơi bóng cũng đậm chất Âu,chơi bóng dài, nhanh, ít chạm, thiên về thể. Đội bóng này cũng có tính thực dụng rất cao, họ cũng biết cách bảo toàn lợi thế thắng tuyển Thái Lan 3-1 ở lượt đi, nên cũng chẳng dễ dàng gì Thái Lan thắng hơn 2 bàn ở lượt về.
Tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4, tuy nhiên suy nghĩ cho thấy tuyển Việt Nam kém may mắn khi hai chốt chặn Thành Chung và Tiến Dũng bị chấn thương cuối hiệp 1 dẫn đến hiệp 2 bị vỡ trận thua liền 4 bàn. Và giá như tuyển Việt Nam có Nguyễn Xuân Son...thì có khi khác đi ở ngay trận lượt đi này.
Còn bây giờ thua 0-4,lược về tuyển Việt Nam khó thắng cách biệt 4-0 bàn trở lên.
Tuyển Thái Lan cũng không dễ gì thắng hơn 2 bàn ở lượt về khi tài năng của tuyển Thái Lan là không có.