Đội tuyển Đức khép lại hành trình ở Euro 2024

Nhiều người coi Tây Ban Nha là đội bóng mạnh hơn và phát triển hơn, và kỳ vọng trước trận đấu đã được đo lường theo đó. Thế nên, nhiều người hâm mộ đội tuyển Đức chấp nhận việc đội nhà dừng bước, hơn là cay cú ăn thua.

Giới chuyên môn đều thống nhất đây là một sự ra đi nhẹ nhàng của đội tuyển Đức, chứ không phải là một sự ra đi gây tổn hại như những lần trước. Trước khi đánh bại Đan Mạch ở vòng 16 đội, họ chưa từng thắng một trận đấu loại trực tiếp nào tại một giải đấu lớn kể từ Euro 2016, bị loại ở vòng bảng của hai kỳ World Cup liên tiếp và thua Anh ở vòng 16 đội tại kỳ Euro gần nhất.

Nhưng vẫn thật tàn nhẫn, và sẽ có sự thất vọng lớn khi hành trình Euro 2024 của họ đã kết thúc. Niềm vui, công viên dành cho người hâm mộ và cảm giác đoàn kết dân tộc mà giải đấu này dường như đã thức giấc ở Đức sau cả thập niên. Đó là điều một số người hâm mộ sẽ đau đớn nhất vào buổi sáng Bảy (theo giờ địa phương). Khi họ thức giấc, không còn thấy hành trình của đội nhà ở Euro 2024 nữa.

Người hâm mộ vẫn luôn tin yêu đội tuyển Đức.

Người hâm mộ vẫn luôn tin yêu đội tuyển Đức.

Và đối với một cầu thủ Đức nói riêng, trận thua hôm thứ Sáu thực sự rất đau lòng.

Kể từ khi Toni Kroos tuyên bố quyết định giải nghệ vào tháng 5-2024, một câu hỏi đã luôn theo đuổi chúng ta: Tại sao anh lại giải nghệ vào thời điểm này?

Thực tế là anh ấy đã giành chức vô địch Champions League với Real Madrid chỉ một tháng trước và là một trong những cầu thủ ấn tượng nhất của Đức trong hành trình tiến đến vòng tứ kết Euro 2024, đã khiến câu hỏi này trở nên hợp lý. Kroos luôn muốn bảo đảm rằng Euro 2024 chỉ dành riêng cho đội bóng chứ không phải chuyến du đấu chia tay của anh ấy, nhưng thật không may, giờ đây thực sự là lời tạm biệt với một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá Đức.

Đội bóng của Luis de la Fuente trông thực sự mạnh mẽ. Tây Ban Nha đã chứng minh được rằng mình cũng có thể kiên trì và phản công khi gặp khó khăn trước đội tuyển Đức hùng mạnh.

Tây Ban Nha đã chơi thứ bóng đá tấn công mạch lạc nhất trong giải đấu cho đến nay. Ở vòng bảng, họ đã ghi ba bàn vào lưới Croatia và hoàn toàn đánh bại Italy, trước khi đội dự bị của họ đánh bại Albania. Ở vòng 16 đội, họ đã ghi bốn bàn vào lưới Georgia.

Cổ động viên Đức buồn bã khi đội nhà dừng bước ở vòng tứ kết Euro 2024.

Cổ động viên Đức buồn bã khi đội nhà dừng bước ở vòng tứ kết Euro 2024.

Khi đối đầu với đội tuyển Đức, họ đã chứng minh được khả năng thích nghi của mình; chịu được sức ép về thể lực, giữ vững phong độ sau khi bị gỡ hòa 1-1 và sau đó giành chiến thắng ở phút 119 trong hoàn cảnh kịch tính nhất.

Các cầu thủ Đức không phải là những người duy nhất phải hối tiếc về sự tàn khốc của trò chơi này. Hãy dành một suy nghĩ cho Joao Felix, người đã sút hỏng quả phạt luân lưu cho Bồ Đào Nha, chấm dứt giấc mơ thêm một lần vô địch Euro nữa cho đội nhà.

Vào phút thứ 118 tại Stuttgart, trong trận tứ kết giữa Đức và Tây Ban Nha, không có gì tồn tại ngoài bóng đá. Trong vài tuần qua, nước Đức đã trở thành một lễ hội sôi động với màu trắng và hồng, với mọi người quyết tâm sống như thể nỗi buồn năm 2006 đã qua (khi chủ nhà Đức thua Italy 0-2 ở bán kết World Cup 2006).

Nhưng vào phút thứ 119, cú đánh đầu của Mikel Merino như trêu chọc tất cả, trước khi bay vào lưới. Nó khiến cả nước Đức lạnh người và khụy chân.

Cảnh đó giống hệt như năm 2006. Mười tám năm trước, cú sút xoáy bằng chân trái của Fabio Grosso ở Dortmund đã chấm dứt câu chuyện của đội tuyển Đức về mùa hè phi thường năm đó.

Nhưng năm 2024 có thể còn tệ hơn. Bàn thắng của Merino đưa Tây Ban Nha vào vòng tiếp theo và nó cũng kéo thực tế trở lại.

Vâng, đội tuyển Đức-chủ nhà Euro 2024 đã bị loại. Và nước Đức sẽ đoàn kết, mạnh mẽ hơn chứ?

Bài, ảnh: TRUNG GIANG (từ Berlin, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/doi-tuyen-duc-khep-lai-hanh-trinh-o-euro-2024-784265
Zalo