Đời tư kín tiếng của nữ NSND trẻ nhất Việt Nam, vừa làm lễ ăn hỏi ở tuổi 43

NSND Phạm Phương Thảo bất ngờ báo tin vui, lên xe hoa ở tuổi 43 sau nhiều năm kín tiếng về đời tư.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo khiến người hâm mộ bất ngờ khi bí mật tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai tại quê nhà Nghệ An vào ngày 2/3 vừa qua. Lễ ăn hỏi của NSND Phạm Phương Thảo được diễn ra ấm cúng theo nghi lễ truyền thống tại quê nhà. Nữ ca sĩ chỉ mời những bạn bè thân thiết nhất đến chung vui.

Tuy nhiên, danh tính chú rể vẫn được nữ ca sĩ giữ bí mật tuyệt đối, khiến công chúng càng thêm phần hiếu kỳ về "nửa kia" bí ẩn của nữ ca sĩ. Được biết, chú rể là doanh nhân, gắn bó với nữ ca sĩ nhiều năm nay.

NSND Phạm Phương Thảo vừa làm lễ ăn hỏi với bạn trai doanh nhân vào ngày 2/3.

NSND Phạm Phương Thảo vừa làm lễ ăn hỏi với bạn trai doanh nhân vào ngày 2/3.

Dù không công khai chuyện tình cảm trên truyền thông, nhưng Phạm Phương Thảo thường xuyên tương tác với bạn trai trên mạng xã hội, đưa anh tới những buổi gặp gỡ bạn bè. Phạm Phương Thảo cũng chia sẻ rằng, hiện tại chị chưa có kế hoạch cụ thể cho đám cưới chính thức do lịch trình công việc bận rộn.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi, trưởng thành từ Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An. Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng đẹp, khỏe, giàu cảm xúc khi theo đuổi dòng nhạc dân gian, trữ tình.

Sau khi ra trường, Phạm Phương Thảo đầu quân cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam vào năm 2003. Cũng trong năm này, cô tham gia chương trình Tiếng hát truyền hình Sao Mai. Chung cuộc, Phạm Phương Thảo giành giải Ba dòng nhạc Dân gian. Dù không giành được giải thưởng cao nhất nhưng cô cũng có cho mình giải bình chọn Ca sĩ được yêu thích nhất.

NSND Phạm Phương Thảo gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

NSND Phạm Phương Thảo gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Bước ra khỏi cuộc thi, người đẹp xứ Nghệ được công chúng chú ý hơn và trở thành cái tên sáng giá trong làng nhạc trữ tình Việt. Tên tuổi của cô gắn với những ca khúc trữ tình bất hủ như: Gần lắm Trường Sa, Ai vô xứ Nghệ, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Giận mà thương, Hết giận rồi thương, Ở hai đầu nỗi nhớ…

Năm 2018, cô tiếp tục gây chú ý với liveshow riêng kỷ niệm 20 năm ca hát với tên gọi Mơ duyên. Năm 2022, cô được vinh danh trong chương trình Con đường âm nhạc của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đó vào năm 2016, Phạm Phương Thảo cũng là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô cũng có tài năng sáng tác, làm thơ. Nhạc phẩm Chàng vinh quy do chính cô sáng tác từng đoạt huy chương vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018. Một số ca khúc nổi tiếng được cô chắp bút như Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Đất mẹ ngày về, Trăng sáng một mình...

Những năm gần đây, cô xuất hiện nhiều trong vai trò giám khảo chuyên môn giải thưởng âm nhạc, nghệ thuật lớn, tiêu biểu là giải Sao Mai 2023.

Là một người nghệ sĩ đa tài, nhưng Phạm Phương Thảo lại có đời tư chông chênh khi trải qua sự đổ vỡ hôn nhân. Khi sự nghiệp vừa chớm nở, Phạm Phương Thảo từng quyết định lập gia đình, gác lại nhiều dự án âm nhạc. Chồng làm việc xa, Phạm Phương Thảo hạn chế ca hát để ở nhà vun vén gia đình.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ kéo dài 5 năm (2004-2009) và kết thúc trong êm đẹp, dù Phạm Phương Thảo từng thừa nhận "đau đến xé lòng" khi chồng cũ đi bước nữa. Nhiều bạn bè khuyên không nên kết hôn với ai nữa, yêu ai thì sinh con. Cô cho biết không chuẩn bị điều gì cả mà chờ đón mọi thứ đến một cách tự nhiên. Cô từng khao khát có con nhưng trải qua nhiều khó khăn vẫn không thành, nên sau này đã "coi các cháu mình như con".

Sự nghiệp thành công là thế nhưng chuyện tình cảm của giọng ca xứ Nghệ khá lận đận.

Sự nghiệp thành công là thế nhưng chuyện tình cảm của giọng ca xứ Nghệ khá lận đận.

Sau cuộc hôn nhân đầu, Phạm Phương Thảo từng trải qua một mối tình khác nhưng cũng không kéo dài quá 5 năm. Nữ ca sĩ tự nhận mình có tính cách thẳng thắn, cái tôi lớn và "yêu muộn" nên đường tình duyên lận đận.

"Tôi không có nhu cầu tìm một người đàn ông luôn ở cạnh hay chỉ để đưa mình đi diễn. Dù dễ xiêu lòng trước người đàn ông có tài, điều tôi muốn nhất là người ấy chỉ có tôi trong lòng. Đó là sự ích kỷ của tôi trong tình yêu. Có lẽ vì thế không có người nào bên tôi quá 5 năm", cô nói.

Cô lý giải sự lận đận trong chuyện tình cảm đến từ "nợ kiếp trước". Tuy vậy, nhìn lại những chuyện đã qua, Phạm Phương Thảo không hối hận mà trân trọng những niềm vui, nỗi buồn họ mang lại, chỉ đôi lúc chạnh lòng vì lo lắng cho bố mẹ.

"Khi còn nhỏ, mẹ không muốn tôi làm ca sĩ, mẹ khuyên: 'Các ca sĩ toàn bỏ chồng thôi con'. Tôi không lấn cấn điều gì cả, chỉ luôn nghĩ rằng nếu mình có cuộc sống gia đình yên ấm hơn, bố mẹ sẽ yên lòng. Con cái đau một, bố mẹ sẽ đau mười. Với tôi, không hạnh phúc cũng là một sự bất hiếu", Phạm Phương Thảo nói.

Nữ ca sĩ sở hữu nhà vườn rộng 8000m2 ở ngoại thành Hà Nội.

Nữ ca sĩ sở hữu nhà vườn rộng 8000m2 ở ngoại thành Hà Nội.

Nói về chuyện đi bước nữa, nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi tin số phận là có thật. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ cái số mình vô duyên với quân tử. Lỗi tại ông trời thôi, ban cho mình chút tài mọn, chút nhan sắc thì lấy của mình cái yên ổn của đàn bà".Trả lời phỏng vấn trên chương trình Lời tự sự, Phạm Phương Thảo từng chia sẻ rằng: "Nếu có duyên gặp được một người yêu thương và khiến tôi có thể bung hết cảm xúc để yêu hết mình một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ kết hôn".

Ngoài 40 tuổi, bên cạnh ánh đèn sân khấu, nữ ca sĩ tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong khu nhà vườn rộng lớn trên đồi ở ngoại ô Hà Nội, nơi cô tự tay chăm sóc và tìm về với thiên nhiên. Không gian xanh mát, tĩnh tại nơi đây không chỉ là chốn nghỉ ngơi, mà còn là nguồn cảm hứng, giúp Phạm Phương Thảo cân bằng cuộc sống và tái tạo năng lượng tích cực.

Việc Phạm Phương Thảo bí mật lên xe hoa ở tuổi 43 đã khiến nhiều người hâm mộ vừa bất ngờ, vừa mừng cho nữ nghệ sĩ tài hoa, mong rằng sau những sóng gió, cuộc đời cô sẽ thực sự tràn ngập hạnh phúc.

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-nsnd-tre-nhat-viet-nam-vua-lam-le-an-hoi-o-tuoi-43-ar929268.html
Zalo