Đội cứu hộ giao thông của những người lính Cụ Hồ
Suốt hơn 2 năm qua, hàng trăm trường hợp gặp hư hỏng về xe cộ tại huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) được giúp đỡ tận tình. Đội cứu hộ giao thông Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa - gồm các cựu chiến binh và người dân - đã cùng nhau lan tỏa những nghĩa cử tử tế đến với mọi người.
“Alô! Đội cứu hộ giao thông xã Tân Hòa đúng không? Tôi bị bể bánh xe, cần được giúp đỡ”. Vừa nghe xong cuộc gọi, ông Võ Anh Hào, Đội trưởng Đội cứu hộ giao thông Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa, vội thông báo cho anh em trong đội rồi lên đường...

Đội cứu hộ giao thông Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa sửa chữa xe bị hỏng cho một người dân lưu thông vào ban đêm
Cách đó hơn 5km, anh Nguyễn Văn Nghĩa, người vừa thông báo đến đội, ngồi rầu rĩ vì xe bể bánh. Điểm vá xe gần nhất cũng khá xa, nên anh không biết nhờ ai. “Từ đây đến điểm vá xe cũng mất 30 phút dắt bộ. May nhờ có tấm bảng để tên, số điện thoại đội cứu hộ bên đường nên tôi liên lạc. Vừa gọi được hơn 10 phút là các anh đến ngay”, anh Nghĩa chia sẻ.
Đến nơi, ông Hào và những anh em trong đội nhanh chóng mang dụng cụ, đồ nghề thay ruột xe cho anh Nghĩa. Chưa đầy 10 phút, các thành viên của đội đã nhanh chóng hoàn thành công việc. Vừa định gửi tiền vá xe, anh Nghĩa đã nhận ngay cái lắc đầu: “Đội tôi làm miễn phí, không có lấy tiền gì hết. Anh cứ chạy về đi”, ông Hào nói.
Từ khi thành lập vào tháng 7-2022 đến nay, Đội cứu hộ giao thông Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa chưa từng nhận tiền của những trường hợp mà mình giúp đỡ. Ông Võ Anh Hào cho biết: “Chúng tôi được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm nên muốn san sẻ lại cho mọi người. Niềm vui lớn nhất của anh em toàn đội là thấy mọi người đi đường an toàn, không gặp sự cố”.
Đội cứu hộ giao thông Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa có 11 thành viên. Ngoài cựu chiến binh ở địa phương, thành viên của đội còn có những người làm thợ sửa xe, chạy xe ba gác, làm nông hay mua bán nhỏ. Dù công việc và hoàn cảnh khác nhau nhưng giữa họ có một điểm chung là mong muốn làm những điều thiện lành để giúp đỡ những trường hợp gặp khó.
“Chúng tôi biết nhau từ đợt dịch Covid-19, khi cùng vận chuyển rau củ đến người dân. Sau này, cả đội có ý tưởng thành lập đội cứu hộ giao thông khi thấy vài người có tay nghề sửa xe”, đội phó Võ Thanh Tùng kể.
Đội cứu hộ giao thông hoạt động vào tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần (từ 19 giờ 30 đến 5 giờ sáng). Mỗi tổ có 4-6 người, thường xuyên rong ruổi trên những tuyến đường vắng để kịp thời hỗ trợ các trường hợp xe cộ gặp trục trặc như hư bugi, hết xăng…
“Nhận thấy nghĩa cử cao đẹp của mấy anh, mấy chú trong đội nên tôi xin tham gia. Bác Hồ từng nói rằng mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp nên bản thân tôi cũng muốn noi gương Bác làm những điều tốt đẹp”, anh Trần Thiện Nhơn, thành viên của đội, tâm sự.
Với nghĩa cử cao đẹp, Đội cứu hộ giao thông Hội Cựu chiến binh xã Tân Hòa nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh”.
Tuy nhiên, đối với ông Võ Anh Hào và các anh em trong đội, sự khen thưởng lớn nhất chính là người dân tham gia giao thông an toàn, được giúp đỡ người dân “đi đến nơi, về đến chốn”.