Độc đáo trai tráng làng hoa Hà Nội rước kiệu như bay trên phố trong ngày hội
Hàng chục trai tráng thay nhau rước kiệu như bay, xoay tròn từ phố lớn đến trung tâm làng Ngọc Hà (Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) - hoa lâu đời nhất nhì ở Thủ đô Hà Nội...
Sáng 16-2, quận Ba Đình đã tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày sinh Đức Thánh Thượng Đẳng Phúc Thần - Huyền Thiên Hắc Đế năm 2025
Hình ảnh làng hoa Ngọc Hà được tái hiện trong lễ hội
Điểm nhấn của lễ hội là lễ rước kiệu Đức Thánh tuần du bản lý tại làng Ngọc Hà và các di tích đền Núi Sưa, đình Ngọc Hà, đình Hữu Tiệp (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình)
Màn rước kiệu được nhân dân yêu thích
Phần kiệu chính được rước bởi thanh niên...
Hàng chục thanh niên thay phiên nhau khiêng chiếc kiệu nặng cả trăm kg đi gần 2km từ Núi Sưa trong Bách Thảo vào trung tâm làng Ngọc Hà
Kiệu "bay" trên đường Hoàng Hoa Thám
Hội làng lại được nhân dân 3 giáp Xuân Biểu, Hữu Tiệp, Ngọc Hà tổ chức để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của đức thánh “Thượng Đẳng Phúc Thần- Huyền Thiên Hắc Đế”.
Trai tráng uyển chuyển linh hoạt rước thánh, kiệu xoay tròn
Màn rước kiệu bay, xoay đã là nét độc đáo của lễ hội này
Đây cũng là nét văn hóa truyền thống cần bảo tồn, gìn giữ
Lễ hội giúp các thế hệ nhân dân thêm tự hào về truyền thống lịch sử văn hóa ngàn năm văn hiến của quận Ba Đình và Thủ đô Hà Nội.
Điệu múa “Con đĩ đánh bồng”, sản phẩm văn hóa độc đáo và là niềm tự hào lớn của Hà Nội
Tương truyền, Huyền Thiên Hắc Đế là con trai thứ ba của Ngọc Hoàng bị đày xuống hạ giới đầu thai làm con của đôi vợ chồng giàu có ở làng Hữu Tiệp chuyên làm việc thiện nhưng hiếm muộn con cái.
Khi sinh ra, cậu bé có làn da đen nên được đặt tên là Hắc Công. Cậu bé ham săn bắn và thường lên núi Sưa chơi. Năm 8 tuổi, cậu trèo cây, chẳng may trượt ngã và mất sớm. Dân làng lập miếu thờ trên núi Sưa. Ngôi miếu này nổi tiếng linh thiêng bởi cầu gì được nấy.
Khi giặc Chiêm Thành quấy nhiễu biên cương, vua Lý Thánh Tông cử người dẹp nhưng bao trận không thắng. Một đêm, vua mộng thấy một vị thần da đen bay từ hướng bắc tới xin phò vua cứu nước.
Vào trận, vị thần hóa thành đám mây đen, làm nổi cơn giông, đánh chìm thuyền giặc, giúp vua đại thắng. Trở về, vua cho xây lại miếu trên núi Sưa, phong cho vị thần là Huyền Thiên Hắc Đế Thượng đẳng phúc thần...