Độc đáo 'bảo tàng' ký ức chiến tranh của cựu chiến binh ở Nghệ An
Trong căn nhà nhỏ, ông Võ Văn Hoan (ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) sưu tầm, trưng bày hàng nghìn hiện vật, đồ dùng thời chiến tranh.

Ở vùng quê xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), cựu chiến binh Võ Văn Hoan (SN 1952) biến ngôi nhà của mình thành một “bảo tàng”, trưng bày hàng nghìn kỷ vật thời chiến.

Từ năm 1990, ông Hoan dày công đi khắp mọi miền đất nước sưu tầm những "chứng tích" đau thương nhưng hào hùng của dân tộc.

Từ những quả bom, xác máy bay, súng, đạn, đồ quân dụng… đều được ông sưu tầm, lưu giữ cẩn thận.

Ông Hoan là con trai thứ 7 trong gia đình có 8 người con. Trong đó, có 3 liệt sĩ ngã xuống trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Chiếc áo của người mẹ cùng các huân, huy chương cao quý do Nhà nước trao tặng cho các liệt sĩ được ông bảo quản cẩn thận.

Một phần xác máy bay của quân đội Mỹ bị quân dân ta bắn rơi ở Trạm y tế xã Nghi Thịnh được ông Hoan sưu tầm được.

Với ông Hoan, mỗi kỷ vật là một câu chuyện, một mảnh ký ức không thể phai mờ.

Ngoài kỷ vật chiến tranh, ông còn sưu tầm nhiều đồ vật cũ, chúng được sắp xếp, trưng bày theo chủng loại từ đồ dùng sinh hoạt, công cụ sản xuất…

Một trong số nhiều tờ tiền cũ được ông Hoan ép, cất vào tủ kính tránh ẩm mốc, mối mọt.

Từ những kỷ vật này, hàng ngày, ông Hoan giảng dạy con cháu hiểu hơn về lịch sử của dân tộc.

Ông Hoan mong muốn, mỗi kỷ vật là một bài học lịch sử sinh động, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.