Đoàn Việt Nam tìm thấy thêm thi thể nạn nhân tại Myanmar
Tiếp tục công tác cứu hộ trong đống đổ nát do động đất tại Myanmar, trong ngày hôm nay 5.4, Đoàn cứu hộ cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng đội tìm kiếm cứu nạn nước sở tại đưa thêm 1 nạn nhân bị vùi sâu trong công trình sập đổ tại Bệnh viện Ottara Thiri.
Đồng thời Đoàn Việt Nam tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân Myanmar bị thiệt hại nặng nề về người và của do động đất.



Đoàn Việt Nam và nước sở tại nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại Bệnh viện Ottara Thiri
Tại Sở chỉ huy dã chiến tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Đoàn Việt Nam, sáng nay, trên khuôn mặt, ánh mắt của các thành viên các đội tìm kiếm vẫn đau đáu suy nghĩ làm sao có thể tìm kiếm được các nạn nhân còn nằm lại trong các đống đổ nát sớm nhất có thể.
Theo thông tin mô tả ban đầu của các nhân viên y tế, tại Bệnh viện Ottara Thiri, đến hôm nay vẫn còn thi thể ở vị trí này chưa được tìm thấy.

Các thành viên Đoàn Việt Nam họp bàn phương án tìm kiếm
Mặc dù có rất nhiều trở ngại, nhất là vị trí nạn nhân nằm khuất, sâu, bị đè nặng. Nhưng với tinh thần nghĩa cử cao đẹp, chia sẻ với những mất mát đau thương của người dân Myanma, sáng nay Đoàn Việt Nam tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, hôm nay, Đoàn Việt Nam tập chung mọi nỗ lực tìm kiếm người cuối cùng.
Mọi thành viên cố gắng đưa người bị nạn cuối cùng về với gia đình, góp phần giảm bớt mất mát đau thương cho gia đình và người thân.
Bà Mya Wutt Yi, Quản lý hành chính bệnh viện Ottara Thiri chia sẻ, bà là người chứng kiến từ đầu đến thời điểm hiện nay, từ việc nhỏ nhất cho đến việc đưa nạn nhân ra ngoài của Đoàn Việt Nam.
“Trong số gần 20 nạn nhân đó đều là nhân viên của tôi, không chỉ cá nhân tôi và gia đình nạn nhân ở đây, đã chứng kiến từng mũi khoan bê tông, nhấc lên từng viên gạch để đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, tôi rất biết ơn!”, bà Mya Wutt Yi xúc động nói.
Đoàn Việt Nam và lực lượng cứu hộ nước sở tại đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi đống đổ nát tại bệnh viện Ottara Thiri
Cho đến hôm nay, ở công trình sập đổ Bệnh viện Ottara Thiri chỉ còn lại Đoàn Việt Nam và nước sở tại Myanmar duy trì thực hiện nhiệm vụ. Trong sự mong đợi của người dân, đến cuối giờ chiều nay 5.4 đã có thêm 2 nạn nhân nữa được đưa ra khỏi đống đổ nát bàn giao cho địa phương và gia đình.
Như vậy tính đến ngày hôm nay Đoàn Việt Nam đã đưa ra được 20 thi thể nạn nhân bàn giao cho người thân gặp nạn.
Nhằm chia sẻ với những mất mát đau thương của người dân Myanmar, hôm nay, Đoàn tìm kiếm cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên tặng quà các gia đình bị thiệt hại.
Bà Daw Tin Tin Nyo bày tỏ: “Cảm giác của tôi bây giờ không thể kìm nén được, người con gái lớn trong gia đình của tôi, nó rất chăm chỉ chịu khó, thương mẹ.
Giờ đây nó không còn nữa, tôi không biết sẽ sống tiếp như thế nào và tôi cũng cảm ơn Bộ đội Việt Nam rất nhiều, đã đưa con gái tôi về với gia đình ngày hôm qua".
Đối diện với nhiều khó khăn, nguy hiểm để tìm kiếm nạn nhân. Sát cánh cùng nhân dân Myanmar vực dậy cả về tinh thần lẫn vật chất trong những ngày hoạn nạn đau thương, những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Myanmar và chính quyền địa phương.