Đoàn viên Quảng Trị xây dựng dự án giúp đỡ trẻ em vùng cao, kiến tạo tương lai

Dự án 'Nuôi Mai' được sáng lập bởi các bạn đoàn viên thanh niên huyện Hướng Hóa, với khát vọng cháy bỏng 'Chắp cánh ước mơ, kiến tạo tương lai' cho những trẻ em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở các thôn, bản trong khu vực.

Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là nơi có những bản làng, thôn xóm trên những núi đá cheo leo, nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, với gần 50% dân số toàn huyện là đồng bào dân tộc thiểu số. Sinh ra và lớn lên tại chính khu vực khó khăn, hai bạn Hồ Trọng Hóa và Nguyễn Hàn Bảo Ngọc (cùng học lớp 11A1, trường THPT Hướng Hóa, Quảng Trị) đã nảy ra ý tưởng thành lập dự án "Nuôi Mai" và kêu gọi sự chung tay, góp sức của Đoàn viên địa phương. Dự án được thành lập với hy vọng “Chắp cánh ước mơ, kiến tạo tương lai” cho những trẻ em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở các thôn, bản trên địa bàn huyện miền núi.

Hồ Trọng Hóa - chủ nhiệm dự án "Nuôi Mai" với mong muốn giúp các trẻ em nghèo đồng bào Bru-Vân Kiều có một tương lai tươi sáng hơn khi biết được con chữ.

Hồ Trọng Hóa - chủ nhiệm dự án "Nuôi Mai" với mong muốn giúp các trẻ em nghèo đồng bào Bru-Vân Kiều có một tương lai tươi sáng hơn khi biết được con chữ.

Bạn Trọng Hóa (chủ nhiệm dự án) tâm sự: “Với tinh thần ‘Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rất nhiều’, chúng mình đã ấp ủ thực hiện dự án này từ tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên vì một số lý do nên đành bỏ ngỏ, đến nay mới có thể tái khởi động và chính thức thực hiện. Chính những em bé hồn nhiên, ngây thơ khi nhóm đi khảo sát thực tế tại điểm trường Cheng (Tân Liên, Hướng Hóa), điểm đến đầu tiên của nhóm, là động lực thôi thúc chúng mình phải làm và làm thật tốt.”

Khoảnh khắc "tiếp thêm sức mạnh" được nhóm ghi lại tại điểm trường Cheng (Tân Liên, Hướng Hóa), nơi có đến 77 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Khoảnh khắc "tiếp thêm sức mạnh" được nhóm ghi lại tại điểm trường Cheng (Tân Liên, Hướng Hóa), nơi có đến 77 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Nói về cái tên “Nuôi Mai”, các bạn tình nguyện viên thuộc nhóm dự án cho hay, “Nuôi Mai” là 2 từ viết tắt trong câu khẩu hiệu “Nuôi em hôm nay - đất nước ngày mai” của nhóm. Nhóm dự án quan niệm rằng nuôi thế hệ mầm non hôm nay là đồng nghĩa với việc nuôi tương lai của chính quê hương mình, đất nước mình ngày mai.

Một số thành viên của nhóm dự án trong ngày đi khảo sát thực tế.

Một số thành viên của nhóm dự án trong ngày đi khảo sát thực tế.

Để có kinh phí cho hoạt động hỗ trợ các em nhỏ tại điểm đến đầu tiên - điểm trường Cheng (Tân Liên, Hướng Hóa), các tình nguyện viên gây quỹ bằng cách bán hàng và phát tờ rơi để kêu gọi sự ủng hộ.

Dẫu trời nắng gắt hay lúc mưa bay, các tình nguyện viên vẫn luôn cố gắng hết mình và đáp lại những cố gắng đó là sự ủng hộ nhiệt tình đến từ nhiều người dân địa phương, người đi đường.

Dẫu trời nắng gắt hay lúc mưa bay, các tình nguyện viên vẫn luôn cố gắng hết mình và đáp lại những cố gắng đó là sự ủng hộ nhiệt tình đến từ nhiều người dân địa phương, người đi đường.

“Tuy buổi tình nguyện khá bất lợi vì đang làm dưới trời nắng thì bỗng đổ mưa rào, nhưng có lẽ đây sẽ là buổi tình nguyện đáng nhớ nhất của chúng mình. Dưới trời mưa chúng mình cảm thấy rất ấm lòng khi các cô, chú vẫn sẵn sàng dừng lại mua đồ ủng hộ và thậm chí nhắc nhở chúng mình đội mũ, mang áo vào kẻo cảm lạnh.” - một thành viên nhóm dự án chia sẻ.

Được sự quan tâm giúp đỡ trực tiếp từ phía Huyện Đoàn Hướng Hóa cùng Đoàn trường THPT Hướng Hóa, nhóm dự án đã có được nhiều sự hỗ trợ nhất định. Dự kiến ngày 17/7 sắp tới nhóm sẽ trở lại với điểm trường Cheng để trao tận tay các em những phần quà.

Thành lập ở nơi có ít dự án do học sinh phát động thực hiện, “Nuôi Mai” luôn hy vọng sẽ có thể trở thành mũi nhọn tiên phong, thúc đẩy ý tưởng, tinh thần cho các bạn học sinh khóa sau cống hiến vì quê hương, vì cộng đồng.

Hữu Tùng (tổng hợp)

Theo Fanpage Huyện Đoàn Hướng Hóa

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/doan-vien-quang-tri-xay-dung-du-an-giup-do-tre-em-vung-cao-kien-tao-tuong-lai-post1652342.tpo
Zalo